hue_yeu_thuong
[♣]Thành Viên CLB
Huế lại mưa nữa rồi. Sáng thức giấc đã nghe tiếng mưa xối xả trên mái nhà.
Hôm nay là Chủ nhật, nhưng vẫn rất nhiều việc. Cuối tuần nào cũng có việc ^^
Trời mưa ai cũng muốn thu mình trong chăn, đường phố thưa bóng người. Mưa làm người ta thấy dễ dàng chấp nhận trế giờ hơn bình thường. Buổi thi anh văn bắt đầu muộn 20ph so với kế hoạch. Chỉ có tất cả 18 thí sinh tham gia, một con số quá ít ỏi. Nhưng tâm trạng cũng khá căng thẳng >"<. Ai cũng thấy hồi hộp và lo lắng. Cảm xúc của đứa bạn cùng lớp làm mình cũng lan theo. Hic. Cuối cùng hai phần thi vèo qua nhanh chóng. Tâm trạng đã thoải mái hơn. Phù. Xong một việc.
10h sáng. Chạy xe từ chỗ thi sang đứa bạn, dẫn nó đi lượn Huế trong mưa. Cho nó thỏa lòng trước lúc về quê. Nhắc tới chuyện này lại nhớ hồi đi lòng vòng quận 1 với Benny. Vui quá luôn :X
Tự dưng ngẫm lại mình, có lẽ là lâu lắm, mình bị cuốn vào học hành, công việc. Mình không chăm chút cho bản thân. Ngắm lại mình, không còn là mình nữa.
Chiều tối. Mưa vẫn rơi xối xả. Mình thấy hơi buồn. Lành lạnh. Thấy nhớ Đà Nẵng, nhớ SG những ngày nắng đẹp. Tuần tới vào ĐN mấy ngày. tự dưng thấy vui. Năm tháng rồi chưa trở lại. Ôi! Nhớ! Lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè mà thấy vui lạ lùng.
Một chủ nhật hơi tâm trạng, hơi buồn. Mai tuần mới rồi, cố gắng cho một ngày mới, tuần mới :X
wind.1804
Hôm nay là Chủ nhật, nhưng vẫn rất nhiều việc. Cuối tuần nào cũng có việc ^^
Trời mưa ai cũng muốn thu mình trong chăn, đường phố thưa bóng người. Mưa làm người ta thấy dễ dàng chấp nhận trế giờ hơn bình thường. Buổi thi anh văn bắt đầu muộn 20ph so với kế hoạch. Chỉ có tất cả 18 thí sinh tham gia, một con số quá ít ỏi. Nhưng tâm trạng cũng khá căng thẳng >"<. Ai cũng thấy hồi hộp và lo lắng. Cảm xúc của đứa bạn cùng lớp làm mình cũng lan theo. Hic. Cuối cùng hai phần thi vèo qua nhanh chóng. Tâm trạng đã thoải mái hơn. Phù. Xong một việc.
10h sáng. Chạy xe từ chỗ thi sang đứa bạn, dẫn nó đi lượn Huế trong mưa. Cho nó thỏa lòng trước lúc về quê. Nhắc tới chuyện này lại nhớ hồi đi lòng vòng quận 1 với Benny. Vui quá luôn :X
Tự dưng ngẫm lại mình, có lẽ là lâu lắm, mình bị cuốn vào học hành, công việc. Mình không chăm chút cho bản thân. Ngắm lại mình, không còn là mình nữa.
Chiều tối. Mưa vẫn rơi xối xả. Mình thấy hơi buồn. Lành lạnh. Thấy nhớ Đà Nẵng, nhớ SG những ngày nắng đẹp. Tuần tới vào ĐN mấy ngày. tự dưng thấy vui. Năm tháng rồi chưa trở lại. Ôi! Nhớ! Lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè mà thấy vui lạ lùng.
Một chủ nhật hơi tâm trạng, hơi buồn. Mai tuần mới rồi, cố gắng cho một ngày mới, tuần mới :X
wind.1804