[Cảm xúc] Gửi Ping Group- Hy vọng các bạn đọc được ^^

AshleyHao

[♣]Thành Viên CLB
Gửi PING GROUP!

T: dạo này sao b lầm lũi giống như ở ẩn vậy.
H: ko hỉu, là sao.
T: thì trong lớp đó, dạo này thấy b lầm lũi tách biệt với mọi người.
H: ờ thì…

Bạn là người thứ 2 hỏi mình câu hỏi này, chắc có cả khối người cùng 1 thắc mắc với bạn. Tại sao nhỉ?
Người đầu tiên hỏi m là Q: “mấy bữa nay b bị sao dạ thấy b ko dc vui mà dạo nì b toàn đi w b H ko ah ko thèm đi w t nữa huhu”. Biết thế nào bạn cũng sẽ hỏi, vì tụi m rất thân nên bất cứ hành động khác thường nào xảy ra chúng ta đều cảm nhận được…Chị m bảo là bạn nhạy cảm quá. Nhưng m thấy bình thường, vì m cũng cảm nhận được 2 cái gương mặt với 1 đống dấu chấm hỏi : “Tại sao????”

Người ta thì quan tâm mà m thì khoái giỡn, chưa tới ngày cá tháng tư mà m đã cho Q ăn 1 con cá to, không ngờ cái lý do đó lại làm bạn tin sái cổ, hì hì, nhưng mà từ đó càng thấy bạn quan tâm m lắm, vì hết khuyên này khuyên nọ…m thì ngồi cười ha hả trước màn hình vi tính còn bạn thì ngồi lo sầu cho m, m ác chưa ^^, nỡ lòng nào đùa w sự quan tâm của bạn…
Thật ra thì bạn ko cần hỏi, thì mấy ngày sau hay mấy chục ngày sau sẽ biết đáp án mà… nhưng m vui vì bạn đã hỏi sớm, vì mấy ngày nay đã định nói với bạn rồi mà chưa chắc nên m còn giữ bí mật.
Cuối cùng thì thương bạn quá cũng bật mí bí mật òi.

Vì m đã ra 1 quyết định (mà m cũng ko ngờ là m lại thay đổi quyết định cũ nhanh như vậy). Mọi thứ vẫn còn chưa chắc chắn vì m vẫn chưa nhận được reply từ thầy, vì m vẫn chưa xin phép chị, vì m vẫn chưa thi Toeic nữa. Mọi thứ chỉ mới là quyết định vẫn chưa chắc chắn. Nhưng m tin mọi thứ vẫn ổn và m có thể làm được vì có mẹ iu ủng hộ m.
M cũng hy vọng bạn sẽ sớm thay đổi quyết định cũ và có 1 quyết định mới giống m, vì dù sao có bạn bên cạnh vẫn hơn mà ^^
Vậy là bạn hiểu rồi nhá, vì sao m như vậy.

M muốn có trách nhiệm với mọi quyết định của m, m không muốn mọi người nhất là mẹ và các chị đã bỏ tiền của và tình thương để ủng hộ m, mà m lại làm họ thất vọng.
Mấy ngày nay, mà không, phải là học kỳ này mới phải, tâm trí m lúc nào cũng học, học, học… Tất cả mọi hoạt động xã hội, clb đội nhóm m đều rút khỏi…m thật sự rất quyết tâm và rất nghiêm chỉnh. Mà khi m nghiêm chỉnh thì các bạn biết òi đó, nhìn mặt m cũng nghiêm trọng dễ sợ…

Tất cả mọi người đều vẫn chưa biết tin ngoại trừ Q, T thì chỉ biết là m chăm học, chỉ muốn nghe giảng nên mới hay ngồi w H, còn b và Q tám quá, nên m ko ngồi chung với 2 bạn nữa.

Tự nhiên thấy có lỗi với các bạn quá. Vì năm 3 cần lắm những kỷ niệm. Và vì thời gian còn lại cũng không nhiều chỉ còn 2 tháng nữa thôi, m thật sự rất muốn có những giây phút vui vẻ bên nhóm iu.

Nhớ lắm…
Những giờ ăn cơm trưa, đứa nào cũng có đồ ăn riêng, ngon ơi là ngon, mỗi đứa 1 món, thế mà chúng ta luôn ăn thập cẩm, ăn ké của nhau, lâu lâu còn có tráng miệng nữa…Trưa nào chúng ta cũng ngồi ở căn tin ăn uống và tám nhảm cười khoái chí, thích nhở!!!. Tuy phải ở lại trường không còn được ăn cơm trưa với chị và mẹ nữa nhưng m vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có các bạn bên cạnh.
Những lúc nhóm m đi chơi, thì nhóm m cũng ít đi lắm ^^, mà mỗi ngày đi chơi đều chọn đúng dịp bận áo dài ko à, mà áo dài màu hồng nữa chứ. Phải nói là chúng ta đi đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý nhỉ, hì hì.
Những lúc làm việc nhóm, ôi cái này thì khoái nhất nè, vì m tự hào m có 1 nhóm đáng iu như vậy, gái tài trai sắc, hehe, thật là nhớ và khoái cái cảm giác chuyên đi sỉ nhục người khác…mà ko sợ người ta giận vì nhóm m ai cũng có thuốc chịu nhục cấp độ cao hết òi, keke.
Các bạn biết không hình tự sướng của tụi m trong máy vi tính có trên cả trăm tấm òi, ko đếm xuể, haiz, xóa thì ko nỡ, mà ko xóa thì tội cái máy, nên m đã chọn lại những tấm xinh nhất, sau này m sẽ rửa ra và mang nó theo…

Thật không muốn những giây phút này trôi dạt vào quá khứ mà mong rằng hiện tại và tương lai nó vẫn tồn tại. Chợt suy nghĩ, cái ý định ham học là tốt nhưng mà tỏ vẻ quá căng như thế này có tốt cho m ko. Vì dạo này m ít cười và ít nói quá, thằng bạn m bảo rằng m bị nhiễm phóng xạ nữa chứ, mà ngộ chỉ có bạn có thể khiến m thoải mái và chịu cười được ^^, sau này không còn gặp bạn nữa ai ghẹo cho m cười đây?

2 tháng bên nhau nữa thôi, những giây phút đếm ngược…m biết phải làm gì rồi. M sẽ học để chuẩn bị cho cái quyết định kia, nhưng m sẽ tiếp tục bên cạnh nhóm, nói chuyện vui cho mọi người cười, và sẽ cười thật to khi mọi người kể chuyện vui cho m nghe. Chúng ta sẽ cùng nhau học thật tốt làm việc nhóm thật xuất sắc và ăn chơi cũng dữ dội vào nhóm nhá!

Sau những cái mail thông báo công việc thường có 1 câu mà m hay nói, và giờ m cũng muốn nói lại 1 cách thật đầy đủ rằng: Hảo Hảo iu nhóm nhiều lắm, cảm ơn vì đã ở cạnh Hảo Hảo trong suốt thời gian qua nhé Quỳnh, Thúy, Hiền, Tuyến, Hiển, Di, Hồng.

P/s: Viết lá thư tình củm ở đây, vì m không thích nói trực tiếp, mấy chuyện sến này ko hợp với m, nếu có duyên nhóm sẽ đọc được, mà chắc là sẽ đọc được, đọc rồi thì đừng ói nhé, hehe.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Cảm xúc] Thư gửi bố (Nỗi ám ảnh trong con) Góc cảm xúc 3
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
trangdang [Cảm xúc]- Tâm sự của một chàng trai gửi bạn gái Góc cảm xúc 5
thewind0407 [Cảm xúc] Thư gửi con trai tương lại Góc cảm xúc 7
ivenle [Cảm xúc] Cùng gửi những lời chúc thân thương nhất đến anh ivenle và chị rosa Góc cảm xúc 10
N [Cảm xúc] Thư gửi người cha chưa biết mặt Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] Valentine, gửi lời chúc đến người ấy của bạn Góc cảm xúc 5
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
trangdang [CẢM XÚC]- Cảm xúc giao mùa (st) Góc cảm xúc 1
power of desert [Góc cảm xúc] Sóng vẫn rì rào Góc cảm xúc 6
Sóng [Cảm xúc] Sợ... Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Trở về nhà Góc cảm xúc 5
_ice_ [Cảm xúc] Mỗi làn bị bệnh... Góc cảm xúc 3
benny [Cảm xúc] "Nêu cảm nghĩ" Góc cảm xúc 4
bluesea88 [Cảm xúc]Mục đích sử dụng - Sử dụng đúng mục đích Góc cảm xúc 2
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
thien_duong_mau_tim [cảm xúc]Để cuộc sống cần 1 khoảng lặng Góc cảm xúc 0
hoahong39 [cảm xúc] bất chợt nhớ Góc cảm xúc 2
songha [Cảm xúc] Ước mơ có thật nhiều điều ước! Góc cảm xúc 1
ythan3 [cảm xúc]không có tựa đề Góc cảm xúc 0
C [cảm xúc]Một chút trong cuộc đời... Góc cảm xúc 0
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Cơn mơ phiêu du Góc cảm xúc 0
songha [cảm xúc]bàn tay lẻ loi Góc cảm xúc 5
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
N [Cảm xúc] Món quà Giáng Sinh Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Anh thuộc về nơi ấy hay đây...!? Góc cảm xúc 1
nguyenthinga.k47i3 [Cảm xúc]I never give up Góc cảm xúc 1
C Cảm xúc: Đi làm gia sư- trân trọng thêm cuộc sống Góc cảm xúc 3
tritai [Cảm xúc] Tui là tritai Góc cảm xúc 7
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm Xúc]Thiên đường của bạn là gì ? Góc cảm xúc 0
ythan3 [Cảm xúc]Cảm xúc về biển Góc cảm xúc 4
ythan3 [Cảm xúc]Thời gian ơi! Quay về đi Góc cảm xúc 10
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
bluesea88 [Cảm xúc] Đã lâu lắm chưa viết được một bài ra hồn. Góc cảm xúc 5
susu_dungkhoc [Cảm xúc]Sợ ... Góc cảm xúc 0
tuyethong [Cảm xúc] Có đôi khi... Góc cảm xúc 3
N [Cảm xúc] Bông Hoa Trên Vách Núi Góc cảm xúc 2
haus1412 [Cảm xúc] Má ơi.... Góc cảm xúc 6
_ice_ [Cảm xúc] Chuyện tình ốc và biền Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc]- Ru hời tuổi thơ Góc cảm xúc 0
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
kực_kì_lì [Cảm xúc] Goodbye...! Góc cảm xúc 2
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
benny [Cảm xúc] Trở về làm một người em Góc cảm xúc 1
tuyethong [Cảm xúc] Không đề!!! Góc cảm xúc 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top