hainguyen
[♣]Thành Viên CLB
Thân gửi chị gái,
Hôm nay (20/1), cách đây 25 năm, chị ra đời, cảm ơn bố mẹ chị đã sinh ra chị, cảm ơn chúa đã tạo ra chị, cảm ơn cuộc sống đã nuôi dưỡng một người giàu lòng nhân hậu và tốt bụng như chị.
Chị có biết, có chị, cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị có biết, có chị, nhiều người tìm được niềm tin trong cuộc sống. Chị có biết, có chị, bao nhiêu nụ cười được mang đến cho những người bất hạnh. Chị có biết, có chị, CLB luôn luôn đoàn kết gắn bó hơn. Và với em, chị có biết, có chị, với tình yêu vô bờ của chị, em tin rằng mình có một cái bờ ở phía sau lưng để quay về nghỉ chân mỗi khi mệt mỏi…
Chị còn nhớ những kĩ niệm của của chị với em? Em nhớ lần chúng ta lên Đà Lạt, và chân em bị trật, cả đêm chị ngồi bóp chân cho em, cả đêm chị để em gác chân lên người để em khỏi bị đau, chị còn nhớ lần đi Vũng Tàu em lên cơn sốt, chị đã chăm sóc em,…với em chị không những là một cô y tá giỏi mà còn là một người rất đỗi dịu dàng, có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì.
Chị còn nhớ sóng gió hai chị em ta đã phải trải qua để giữ được tình cảm thân tình cho đến hôm nay?
Với em, chị rất lớn lao, chị rất tuyệt vời và chị trọn vẹn với tất cả. Nếu nơi nào đó có chị, nơi đó sẽ trở nên ấm áp vô cùng.
Đôi khi, đôi khi chị à, giá như chị biết được chị có giá trị như thế nào với người khác, hẳn chị sẽ mỉm cười rất hạnh phúc. Em hay nói mỗi người đều có giá trị riêng. Với em, hay với nhiều bệnh nhân của chị, chị là thiên thần dù chị không có đôi cánh. Có thể chị thua người khác ở điểm này hay điểm kia, nhưng chị, chị đã tạo dấu ấn riêng về mình trong lòng tất cả mọi người, chị tuy không là số một, nhưng chị là duy nhất trong cuộc đời này.
Tuổi mới đến rồi, chị hãy kiến tạo cho mình một cuộc sống hoàn toàn mới chị nhé. Chị hãy làm bất cứ điều gì chị thích, hãy đi đến những nơi chị muốn, hãy điệu đà lên một tí, hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, hãy quan tâm đến cảm xúc của mình thay vì quan tâm quá nhiều người khác nghĩ gì chị nhé. Rất rất nhiều người xung quanh chị, quan tâm chị, nên chị hãy vững tin vào ngày mai chị nhé!
Tuổi mới, hạnh phúc và thành công.
Em gái!
Hôm nay (20/1), cách đây 25 năm, chị ra đời, cảm ơn bố mẹ chị đã sinh ra chị, cảm ơn chúa đã tạo ra chị, cảm ơn cuộc sống đã nuôi dưỡng một người giàu lòng nhân hậu và tốt bụng như chị.
Chị có biết, có chị, cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị có biết, có chị, nhiều người tìm được niềm tin trong cuộc sống. Chị có biết, có chị, bao nhiêu nụ cười được mang đến cho những người bất hạnh. Chị có biết, có chị, CLB luôn luôn đoàn kết gắn bó hơn. Và với em, chị có biết, có chị, với tình yêu vô bờ của chị, em tin rằng mình có một cái bờ ở phía sau lưng để quay về nghỉ chân mỗi khi mệt mỏi…
Chị còn nhớ những kĩ niệm của của chị với em? Em nhớ lần chúng ta lên Đà Lạt, và chân em bị trật, cả đêm chị ngồi bóp chân cho em, cả đêm chị để em gác chân lên người để em khỏi bị đau, chị còn nhớ lần đi Vũng Tàu em lên cơn sốt, chị đã chăm sóc em,…với em chị không những là một cô y tá giỏi mà còn là một người rất đỗi dịu dàng, có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì.
Chị còn nhớ sóng gió hai chị em ta đã phải trải qua để giữ được tình cảm thân tình cho đến hôm nay?
Với em, chị rất lớn lao, chị rất tuyệt vời và chị trọn vẹn với tất cả. Nếu nơi nào đó có chị, nơi đó sẽ trở nên ấm áp vô cùng.
Đôi khi, đôi khi chị à, giá như chị biết được chị có giá trị như thế nào với người khác, hẳn chị sẽ mỉm cười rất hạnh phúc. Em hay nói mỗi người đều có giá trị riêng. Với em, hay với nhiều bệnh nhân của chị, chị là thiên thần dù chị không có đôi cánh. Có thể chị thua người khác ở điểm này hay điểm kia, nhưng chị, chị đã tạo dấu ấn riêng về mình trong lòng tất cả mọi người, chị tuy không là số một, nhưng chị là duy nhất trong cuộc đời này.
Tuổi mới đến rồi, chị hãy kiến tạo cho mình một cuộc sống hoàn toàn mới chị nhé. Chị hãy làm bất cứ điều gì chị thích, hãy đi đến những nơi chị muốn, hãy điệu đà lên một tí, hãy chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, hãy quan tâm đến cảm xúc của mình thay vì quan tâm quá nhiều người khác nghĩ gì chị nhé. Rất rất nhiều người xung quanh chị, quan tâm chị, nên chị hãy vững tin vào ngày mai chị nhé!
Tuổi mới, hạnh phúc và thành công.
Em gái!