kimoanh
Thành viên năng động
Giả sử cuộc sống ban tặng cơ hội làm họa sỹ để vẽ bức tranh cuộc đời mình. Bạn muốn được tự do chọn lựa màu sắc, ý tưởng và phác họa lên đó tất cả những gì mình mơ ước? Hay bạn muốn vẽ lên đó những gì người khác yêu cầu?
Bức tranh độc đáo của bản thân
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta phải sao chép cho vừa lòng tất cả mọi người, rồi miễn cưỡng biến chúng thành tác phẩm của mình. Thế là bức tranh trở thành một thứ hỗn độn, không thể hiện đúng tâm hồn và mơ ước riêng của bản thân. Đến một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy thất vọng về tác phẩm của mình.
Không biết cuộc sống xung quanh chúng ta sẽ như thế nào nếu mỗi người tự vẽ và cống hiến một bức tranh độc đáo của riêng mình nhỉ?
Mỗi chúng ta là một nét đẹp rất riêng và độc đáo của cuộc sống. Khi bạn thể hiện bức tranh cuộc đời bằng việc tự do lựa chọn chất liệu, màu sắc và đường nét sáng tạo đặc trưng. Bạn có thể tự hào chia sẻ với người thân xung quanh và có khi họ lại yêu thích nét riêng của chính bạn. Trong khi đó, nếu bạn luôn cố tìm mọi cách để làm hài lòng người khác, nghĩa là thương hiệu bản chất mang tên bạn đang dần mất đi.
Vì tháng này ở quê gặp lũ lụt, gia đình khó khăn, Nam biết mẹ xoay sở mãi mới đủ tiền gởi lên để đóng học phí và chi tiêu một tháng. Bản chất Nam rất hiếu thảo, chịu khó học hành, biết tiết kiệm chi tiêu hợp lý. Thế nhưng, mấy thằng bạn trong nhóm nổi hứng rủ đi nhậu. Chỉ qua mấy câu châm chích, Nam miễn cưỡng đi chơi. Số tiền chắt chiu trong tháng đã hết chỉ trong hai giờ đồng hồ. Cuối cùng, khi đêm về, đối diện với chính mình, Nam cảm thấy day dứt mãi về quyết định này.
Yêu thương và tôn trọng bản thân
Vì sao bạn thường làm theo những gì người khác mong đợi ở mình? Phải chăng bạn cho rằng chia sẻ những gì bạn thực sự muốn là ích kỷ?
Thế nhưng, nếu không yêu thương và tôn trọng chính mình, làm sao bạn có thể hy vọng người khác yêu thương bạn? Bạn hãy thử một lần “ích kỷ” chia sẻ với một thái độ cởi mở, xây dựng và để ý cảm nhận bên trong của mình! Hãy cho bản thân mình và những người gần gũi bạn cơ hội để hiểu nhau hơn bằng tấm lòng chân thành!
Tìm thấy niềm vui trong cuộc sống
“Hạnh phúc là điều bạn cần phải học hỏi. Tôi thường ngỡ ngàng về hạnh phúc của bản thân mình: hạnh phúc là khi tôi có một căn nhà tôi thích, một gia đình tôi yêu quý, một công việc tôi mong muốn. Tôi cảm thấy bình yên thực sự khi là chính bản thân mình.” (Harrison Ford )
Theo dakota.vn
Bức tranh độc đáo của bản thân
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta phải sao chép cho vừa lòng tất cả mọi người, rồi miễn cưỡng biến chúng thành tác phẩm của mình. Thế là bức tranh trở thành một thứ hỗn độn, không thể hiện đúng tâm hồn và mơ ước riêng của bản thân. Đến một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy thất vọng về tác phẩm của mình.
Không biết cuộc sống xung quanh chúng ta sẽ như thế nào nếu mỗi người tự vẽ và cống hiến một bức tranh độc đáo của riêng mình nhỉ?
Mỗi chúng ta là một nét đẹp rất riêng và độc đáo của cuộc sống. Khi bạn thể hiện bức tranh cuộc đời bằng việc tự do lựa chọn chất liệu, màu sắc và đường nét sáng tạo đặc trưng. Bạn có thể tự hào chia sẻ với người thân xung quanh và có khi họ lại yêu thích nét riêng của chính bạn. Trong khi đó, nếu bạn luôn cố tìm mọi cách để làm hài lòng người khác, nghĩa là thương hiệu bản chất mang tên bạn đang dần mất đi.
Vì tháng này ở quê gặp lũ lụt, gia đình khó khăn, Nam biết mẹ xoay sở mãi mới đủ tiền gởi lên để đóng học phí và chi tiêu một tháng. Bản chất Nam rất hiếu thảo, chịu khó học hành, biết tiết kiệm chi tiêu hợp lý. Thế nhưng, mấy thằng bạn trong nhóm nổi hứng rủ đi nhậu. Chỉ qua mấy câu châm chích, Nam miễn cưỡng đi chơi. Số tiền chắt chiu trong tháng đã hết chỉ trong hai giờ đồng hồ. Cuối cùng, khi đêm về, đối diện với chính mình, Nam cảm thấy day dứt mãi về quyết định này.
Yêu thương và tôn trọng bản thân
Vì sao bạn thường làm theo những gì người khác mong đợi ở mình? Phải chăng bạn cho rằng chia sẻ những gì bạn thực sự muốn là ích kỷ?
Thế nhưng, nếu không yêu thương và tôn trọng chính mình, làm sao bạn có thể hy vọng người khác yêu thương bạn? Bạn hãy thử một lần “ích kỷ” chia sẻ với một thái độ cởi mở, xây dựng và để ý cảm nhận bên trong của mình! Hãy cho bản thân mình và những người gần gũi bạn cơ hội để hiểu nhau hơn bằng tấm lòng chân thành!
Tìm thấy niềm vui trong cuộc sống
“Hạnh phúc là điều bạn cần phải học hỏi. Tôi thường ngỡ ngàng về hạnh phúc của bản thân mình: hạnh phúc là khi tôi có một căn nhà tôi thích, một gia đình tôi yêu quý, một công việc tôi mong muốn. Tôi cảm thấy bình yên thực sự khi là chính bản thân mình.” (Harrison Ford )
Theo dakota.vn