haiphongsh
Thành viên mới
dạo này tớ mệt mỏi quá P à. cuộc sống sao quá ngột ngạt và nặng nề để tớ có thời gian yên lặng. áp lực, tham vọng, tất cả cứ nặng trịch khiến cho tớ ko thể thở. những lần thất bại cứ chồng chất trong cuộc sống khiến tớ quá mệt mỏi để bước tiếp, những sự việc xung quanh cứ luôn ko như tớ mong muốn, đã có lúc tớ muốn quay lưng từ bỏ, từ bỏ được sẽ nhẹ nhàng biết mấy. nhưng tham vọng ko cho phép tớ từ bỏ, tớ vẫn phải cố gắng để bước tiếp, để làm được điều mình muốn. những lúc này, tớ lại nhớ cậu, nhớ cậu nhiều hơn. nhớ đến ngày ấy luôn có cậu bên cạnh, cùng tớ vượt qua những khoản thời gian như thế này. cậu rời xa tớ từ lúc nào tớ đã chẳng còn nhớ, nhưng sao trong những khoảng thời gian như thế này tớ vẫn cứ nhớ đến cậu, nhớ đến để thêm mệt mỏi. như vô thức khi tớ vẫn cố tìm kiếm và theo dõi những gì về cậu, P! giá lúc này bờ vai cậu lại bên tớ, chia sẻ cùng tớ, thật tốt biết mấy để mệt mỏi tan đi. nhưng tớ biết, tớ vẫn sẽ bước đi mình tớ, sẽ ko có cậu, tớ biết tớ còn nhớ, còn buồn nhưng điều này ko phải là mãi mãi, dù mệt mỏi nhưng tớ vẫn đủ mạnh mẽ để đi tiếp, tớ làm được, tớ sẽ làm được...
p/s: gửi thanks đến cả nhà CLB kĩ năng sống. ở đây mình có thể nói hết suy nghĩ của mình để tâm hồn nhẹ nhàng hơn...
p/s: gửi thanks đến cả nhà CLB kĩ năng sống. ở đây mình có thể nói hết suy nghĩ của mình để tâm hồn nhẹ nhàng hơn...