Sáng hôm nay ta đã có một ngày thật tuyệt!
Đây là buổi đầu tiên mình tham gia tập huấn nhóm Ứng viên tiềm năng, cùng với Hải, Đăng Thùy, Hoài Hiên.
Hôm nay thật vui khi thấy các em đã lớn thật nhiều, nhiệt tình và gắn bó với nhau, với CLB nhiều hơn sau quãng thời gian trải nghiệm và làm việc cùng nhau. Chị thật sự thấy tự hào khi nghe các em chia sẻ những khoảnh khắc quyết định, những tình cảm mà các em dành cho CLB. Và bây giờ, chính các em là linh hồn của CLB, các em sẽ là những người tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ tiếp sau.
Chúng ta đã nói về những khoảnh khắc, những thành tựu để làm “mỏ neo” giúp chúng ta thêm vững vàng và tự hào về bản thân. Cuộc sống này cũng vậy, là một cuộc hành trình, nên hãy tạo ra và lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc, thật nhiều kỷ niệm tuyệt vời các em nhé. Và hôm nay xứng đáng là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời đó!
Hôm nay mình đã đứng ở vị trí của một người trainer. Sau nhiều biến cố, chợt thấy mình trưởng thành lên thật nhiều, để có thể tự tin và chia sẻ với các em. Lúc về, mình bảo với Hiên: Ngọc cảm thấy thật hạnh phúc khi được đứng đây chia sẻ và giúp đỡ các em. Cũng giống như trong khóa LIFE, không hiểu sao thấy hạnh phúc đến thế. Và muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
Hôm nay không có anh Thanh, nhưng mình biết lúc nào anh cũng luôn bên cạnh, luôn đứng sau và cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người. Cảm ơn sự tận tình của anh khi đã gửi mail cho các bạn ứng viên, gửi mail cho các bạn trong nhóm huấn luyện để dặn dò, và gọi điện hỏi thăm khi buổi học còn chưa kết thúc. Anh thật sự là một mỏ neo vững chãi, anh Thanh à.
Hãy đi học, với tất cả niềm vui và sự chủ động, đến và lấy những gì các em cần nhé! Các anh chị luôn ở đây, và luôn sẵn sàng hỗ trợ các em!:thangloi:
Đây là buổi đầu tiên mình tham gia tập huấn nhóm Ứng viên tiềm năng, cùng với Hải, Đăng Thùy, Hoài Hiên.
Hôm nay thật vui khi thấy các em đã lớn thật nhiều, nhiệt tình và gắn bó với nhau, với CLB nhiều hơn sau quãng thời gian trải nghiệm và làm việc cùng nhau. Chị thật sự thấy tự hào khi nghe các em chia sẻ những khoảnh khắc quyết định, những tình cảm mà các em dành cho CLB. Và bây giờ, chính các em là linh hồn của CLB, các em sẽ là những người tiếp tục khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ tiếp sau.
Chúng ta đã nói về những khoảnh khắc, những thành tựu để làm “mỏ neo” giúp chúng ta thêm vững vàng và tự hào về bản thân. Cuộc sống này cũng vậy, là một cuộc hành trình, nên hãy tạo ra và lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc, thật nhiều kỷ niệm tuyệt vời các em nhé. Và hôm nay xứng đáng là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời đó!
Hôm nay mình đã đứng ở vị trí của một người trainer. Sau nhiều biến cố, chợt thấy mình trưởng thành lên thật nhiều, để có thể tự tin và chia sẻ với các em. Lúc về, mình bảo với Hiên: Ngọc cảm thấy thật hạnh phúc khi được đứng đây chia sẻ và giúp đỡ các em. Cũng giống như trong khóa LIFE, không hiểu sao thấy hạnh phúc đến thế. Và muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
Hôm nay không có anh Thanh, nhưng mình biết lúc nào anh cũng luôn bên cạnh, luôn đứng sau và cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người. Cảm ơn sự tận tình của anh khi đã gửi mail cho các bạn ứng viên, gửi mail cho các bạn trong nhóm huấn luyện để dặn dò, và gọi điện hỏi thăm khi buổi học còn chưa kết thúc. Anh thật sự là một mỏ neo vững chãi, anh Thanh à.
Hãy đi học, với tất cả niềm vui và sự chủ động, đến và lấy những gì các em cần nhé! Các anh chị luôn ở đây, và luôn sẵn sàng hỗ trợ các em!:thangloi: