trangdang
[♣]Thành Viên
Chị của em!
Đã rất nhiều lần em cảm nhận được trái tim thiên thần của chị! Đã nhiều lần em đứng và cảm nhận được ánh sáng thiên thần đó. Nhưng chỉ chiều nay-khi gặp chị, nói chuyện với chị, những cảm xúc đó khiến em muốn viết cho chị_ thiên thần ạ!
Ngày trước đó em đã căng thẳng rất nhiều, mọi thứ rối tung, em đã không quản lý thời gian của mình được hiệu quả, em suy nghĩ, trằn trọc, cố "dỗ dành" mình "ngủ đi, ngủ đi, bỏ tất cả qua một bên, ngủ sớm, sáng mai còn đi học", cái mớ bùng nhùng đó cứ đeo theo em cả khi em trên đường đến gặp chị!
Gặp chị, trước nụ cười của chị, ánh mắt của chị và cả từng lời thân quen đó, không hiểu sao mọi căng thẳng, bực dọc của em tan chảy hết, cái cảm giác đó khiến em ngạc nhiên quá đỗi, em đã nhận ra điều đó ngay từ những phút đầu tiên em nói chuyện với chị. Một cảm xúc em chưa từng trải qua! Chắc em...yêu chị thật rồi!!!:dangyeu:
Và em biết mình đang nói chuyện với một thiên thần...
Đã rất nhiều lần em cảm nhận được trái tim thiên thần của chị! Đã nhiều lần em đứng và cảm nhận được ánh sáng thiên thần đó. Nhưng chỉ chiều nay-khi gặp chị, nói chuyện với chị, những cảm xúc đó khiến em muốn viết cho chị_ thiên thần ạ!
Ngày trước đó em đã căng thẳng rất nhiều, mọi thứ rối tung, em đã không quản lý thời gian của mình được hiệu quả, em suy nghĩ, trằn trọc, cố "dỗ dành" mình "ngủ đi, ngủ đi, bỏ tất cả qua một bên, ngủ sớm, sáng mai còn đi học", cái mớ bùng nhùng đó cứ đeo theo em cả khi em trên đường đến gặp chị!
Gặp chị, trước nụ cười của chị, ánh mắt của chị và cả từng lời thân quen đó, không hiểu sao mọi căng thẳng, bực dọc của em tan chảy hết, cái cảm giác đó khiến em ngạc nhiên quá đỗi, em đã nhận ra điều đó ngay từ những phút đầu tiên em nói chuyện với chị. Một cảm xúc em chưa từng trải qua! Chắc em...yêu chị thật rồi!!!:dangyeu:
Và em biết mình đang nói chuyện với một thiên thần...