Một ngày dài thật là dài... những phút giây trôi qua sao nặng nề quá... Tôi rất muốn thoát khỏi tình trạng này... nhưng có lẽ mình vẫn chẳng thể chiến thắng được chính mình...
Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường thôi
Buổi sáng thức dậy sớm đi học...
Trưa thì làm được 1 việc cũng có chút ý nghĩa: góp tay làm porter khổng lồ
Chiều về đi học anh văn.
Hết
Hi,
Sáng hôm nay mình đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi đến câu lạc bộ anh văn của trường để rèn luyện kỹ năng nói của mình. Sau đó mình tham khảo bản CV và đơn xin việc của các bạn để mình chuẫn bị viết hồ sơ xin việc. Mình sắp ra trường rồi nên phải cố gắn co` sự chuẩn bị tốt để kiếm được một việc làm tốt, không phụ công la của mình trong 4 năm dài đầy gian khổ ở giảng đường đại học. HIHI
Mình cũng có thói quan nữa là, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ mình thường lập thời gian biểu cho ngày hôm sao . Mình thấy rât hiệu quả. Các bạn hãy thử tạo
gian biễu cho mình mỗi ngày nha.
Ngày cuối tuần là ngày chúng ta nên nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi và chuẩn bị sức lực cho một tuần làm việc mới. Tuy nhiên cũng nên tham ga những công việc nhẹ có ích thì rất tốt.
Hôm nay, mình thật là bận rộn. Ra khỏi nhà từ 8h30 sáng và về đến nhà cũng là 8h30 nhưng là tối, một ngày thương tích đầy mình và cổ họng cực đau nhưng bù lại mình đã có những giây phút vui vẻ.
Tôi yêu một người mà những người yêu tôi không hài lòng, nhưng tôi vẫn cố gắng sống tốt, công việc tốt, và mong sao tôi và những người tôi yêu vui, tôi sẽ sống có ý nghĩa từng ngày, rất vui được chia sẻ học hỏi từ các bạn