nobita phan
Thành viên mới
Có ai tin tưởng rằng mỗi con người sinh ra trên cõi đời này đều có một sứ mệnh nhất định. Từ bé mình đã tin như vậy, con người riêng bản thân chúng ta sống và tồn tại, thực ra đã là một sứ mệnh phải không? Như vũ trụ kia, bầu không khí kia, cây cối kia,...vẫn tồn tại từng ngày, vẫn đảm bảo sự cân bằng cho hành tinh này dù cho chúng là những vật sống, không sống, có nhận thức hay không nhận thức...
Nhưng là con người thì phải khác đúng không nhỉ? Chính con người là nguyên nhân dẫn đến những biến đổi theo chiều hướng xấu của hành tinh này,...và mình cũng được nghe rất nhiều câu nói rằng...có những người đi hết cả cuộc đời cũng như chưa từng "sống" bao giờ...Và đã nghe rất nhiều sự trăn trở về hai khái niệm "sống" và "tồn tại".
Con người khác với những vật vô sinh và hữu sinh khác, đó là con người được lựa chọn "sống" và "tồn tại" trong khi đó vạn vât chỉ có một lựa chọn là "tồn tại"...Nhưng việc tồn tại có vẽ dễ hơn là việc sống phải không nhỉ?...
Ngày xưa bé, mình luôn trăn trở, mình muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, nhưng bản thân mình mà nói từ trước đến nay, thật ra mà nói, mình nghĩ đối với cuộc sống này mình luôn sống một cách "đối phó"...Từ bé cuộc sống mình luôn gắn liền với việc học tập, và mình luôn cảm thấy tù túng trong cuộc sống đó, mình lớn lên ở quê, và luôn mong muốn được sống như một đứa trẻ lớn lên từ làng quê, mình muốn là trẻ mục đồng, muốn chăn trâu, cắt cỏ, và chơi các trò chơi dân giã cùng bạn bè, mình ghét việc học tập và ghét bị đặt nặng áp lực vào chuyện học tập...Cuộc sống lớn lên với những điều dồn nén, mình càng ngày càng trở nên trái tính trái nết...Có những lúc mình chỉ mong mình được sống một cuộc sống dù nó ngắn ngủi nhưng phải có ý nghĩa một chút...
Mình không hiểu rõ lắm những vấn đề tâm lý của bản thân, mình không nhìn được con đường mình phải đi, mình không có hứng thú với cuộc sống hiện tại...Mọi người bảo rằng mình hay sống bi quan, mình không biết nữa...Mình muốn được lột xác...
Mình là mem mới, có rất nhiều điều mình muốn đươc chỉ bảo và giúp đỡ, nhưng mình không biết phải làm như thế nào cả...Nên mạo muội viết vào đây một vài suy nghĩ lộn xộn của bản thân mình...Nếu có gì sai sót và không phải mong mọi người thông cảm nha!...Mình rất muốn được lột xác, cái kén mình tự tạo nên cho mình đang ngày càng trở nên khó chịu và bức bối....Ai đó có thể giúp mình không
Nhưng là con người thì phải khác đúng không nhỉ? Chính con người là nguyên nhân dẫn đến những biến đổi theo chiều hướng xấu của hành tinh này,...và mình cũng được nghe rất nhiều câu nói rằng...có những người đi hết cả cuộc đời cũng như chưa từng "sống" bao giờ...Và đã nghe rất nhiều sự trăn trở về hai khái niệm "sống" và "tồn tại".
Con người khác với những vật vô sinh và hữu sinh khác, đó là con người được lựa chọn "sống" và "tồn tại" trong khi đó vạn vât chỉ có một lựa chọn là "tồn tại"...Nhưng việc tồn tại có vẽ dễ hơn là việc sống phải không nhỉ?...
Ngày xưa bé, mình luôn trăn trở, mình muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, nhưng bản thân mình mà nói từ trước đến nay, thật ra mà nói, mình nghĩ đối với cuộc sống này mình luôn sống một cách "đối phó"...Từ bé cuộc sống mình luôn gắn liền với việc học tập, và mình luôn cảm thấy tù túng trong cuộc sống đó, mình lớn lên ở quê, và luôn mong muốn được sống như một đứa trẻ lớn lên từ làng quê, mình muốn là trẻ mục đồng, muốn chăn trâu, cắt cỏ, và chơi các trò chơi dân giã cùng bạn bè, mình ghét việc học tập và ghét bị đặt nặng áp lực vào chuyện học tập...Cuộc sống lớn lên với những điều dồn nén, mình càng ngày càng trở nên trái tính trái nết...Có những lúc mình chỉ mong mình được sống một cuộc sống dù nó ngắn ngủi nhưng phải có ý nghĩa một chút...
Mình không hiểu rõ lắm những vấn đề tâm lý của bản thân, mình không nhìn được con đường mình phải đi, mình không có hứng thú với cuộc sống hiện tại...Mọi người bảo rằng mình hay sống bi quan, mình không biết nữa...Mình muốn được lột xác...
Mình là mem mới, có rất nhiều điều mình muốn đươc chỉ bảo và giúp đỡ, nhưng mình không biết phải làm như thế nào cả...Nên mạo muội viết vào đây một vài suy nghĩ lộn xộn của bản thân mình...Nếu có gì sai sót và không phải mong mọi người thông cảm nha!...Mình rất muốn được lột xác, cái kén mình tự tạo nên cho mình đang ngày càng trở nên khó chịu và bức bối....Ai đó có thể giúp mình không