Bạn có tự tin nói rằng cuộc đời của bạn do bạn quyết định ko? Sẽ có rất nhiều người nói "không" đấy. Còn bạn thì sao???
Tôi có câu đố nho nhỏ, hãy cùng suy nghĩ tí nha.
Tôi vừa lấy ra 1 tờ giấy, tôi xé nó ra làm 4. Vậy đố bạn trong tay tôi có mấy mãnh giấy? (hehe quá dễ, vậy mà cũng đố). Đừng vội vàng kết luận như vậy. Hãy suy nghĩ cho kĩ nhé!!!
Bạn có biết trong tay tôi có mấy mãnh giấy ko? Tôi dám khẳng định là bạn trả lời KHÔNG BAO GIỜ ĐÚNG. Vì sao vậy??? (vì nó đang ở trong tay tôi mà. hehe)
Vậy đấy!!! Cuộc đời của bạn cũng như tờ giấy kia, nó ở trong tay bạn và sẽ do tự bạn quyết định. Cuộc đời bạn sẽ hạnh phúc, sung sướng, khổ cực, hay phiền muộn là do bạn tự chọn thôi. Hãy tìm cho mình niềm đam mê và chuẩn bị những gì cần thiết cho niềm vui ấy. Đừng quên thắp cho nó ngọn lửa quyết tâm nữa bạn nhé!!! Khi ấy cuộc sống bạn sẽ như thế nào nhỉ??? Chắc chỉ toàn màu hồng thôi.
Tôi có câu đố nho nhỏ, hãy cùng suy nghĩ tí nha.
Tôi vừa lấy ra 1 tờ giấy, tôi xé nó ra làm 4. Vậy đố bạn trong tay tôi có mấy mãnh giấy? (hehe quá dễ, vậy mà cũng đố). Đừng vội vàng kết luận như vậy. Hãy suy nghĩ cho kĩ nhé!!!
Bạn có biết trong tay tôi có mấy mãnh giấy ko? Tôi dám khẳng định là bạn trả lời KHÔNG BAO GIỜ ĐÚNG. Vì sao vậy??? (vì nó đang ở trong tay tôi mà. hehe)
Vậy đấy!!! Cuộc đời của bạn cũng như tờ giấy kia, nó ở trong tay bạn và sẽ do tự bạn quyết định. Cuộc đời bạn sẽ hạnh phúc, sung sướng, khổ cực, hay phiền muộn là do bạn tự chọn thôi. Hãy tìm cho mình niềm đam mê và chuẩn bị những gì cần thiết cho niềm vui ấy. Đừng quên thắp cho nó ngọn lửa quyết tâm nữa bạn nhé!!! Khi ấy cuộc sống bạn sẽ như thế nào nhỉ??? Chắc chỉ toàn màu hồng thôi.