xuanusm
Thành viên
Mình đọc thấy thật sự có rất nhiều sách báo, bài viết nói về thành công và thất bại, người thành công và người thất bại. Và đặc biệt là sách viết về thành công thì nhiều hơn hẳn so với những sách viết về thất bại.
Có lẽ thất bại là cái ít ai muốn và cũng vì thế mà ít ai muốn nghe nhiều về nó.
Nhưng thực sự để định nghĩa chính xác hai từ thành công hay thất bại thôi cũng đã là rất khó rồi.
Đã có người từng đứng lên trước rất nhiều người và hỏi một câu hỏi "Trái ngược với thành công là gì?", và theo như một phản xạ tự nhiên, tất cả đều có chung một câu trả lời đó là "Thất bại".
Tuy nhiên, câu trả lời của người đó chắc chắn sẽ cho chúng ta thêm một góc nhìn nữa về một chủ đề có lẽ đã rất đỗi quen thuộc: "Trái ngược với thành công là sự bình thường đến tầm thường".
Theo như bản thân mình, mình cảm nhận được rất nhiều ý nghĩa từ định nghĩa mới này. Còn theo các bạn, các bạn thấy thế nào?
Có lẽ thất bại là cái ít ai muốn và cũng vì thế mà ít ai muốn nghe nhiều về nó.
Nhưng thực sự để định nghĩa chính xác hai từ thành công hay thất bại thôi cũng đã là rất khó rồi.
Đã có người từng đứng lên trước rất nhiều người và hỏi một câu hỏi "Trái ngược với thành công là gì?", và theo như một phản xạ tự nhiên, tất cả đều có chung một câu trả lời đó là "Thất bại".
Tuy nhiên, câu trả lời của người đó chắc chắn sẽ cho chúng ta thêm một góc nhìn nữa về một chủ đề có lẽ đã rất đỗi quen thuộc: "Trái ngược với thành công là sự bình thường đến tầm thường".
Theo như bản thân mình, mình cảm nhận được rất nhiều ý nghĩa từ định nghĩa mới này. Còn theo các bạn, các bạn thấy thế nào?