Trong văn thơ cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, hoa mỹ và tráng lệ, nó như một thứ gì đó vừa mơ hồ vừa hiện thực, để thực hiện được hết những cái hay cái đẹp của cuộc sống thì thật là không đơn giản. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, ai cũng có con đường đi của riêng mình, trên con đường đó có vất vả, gian nan, khó khăn, vui sướng hạnh phúc, cái đó có được là do cảm nhận của mỗi người. Cuộc sống của tôi là đi tìm cái hạnh phúc và vui vẻ. Vì đối với tôi tạo ra niềm vui nó đơn giản lắm, vì hanh phúc là sự cảm nhận của mỗi người mà không có tiêu chuẩn hay chuẩn mực nào có thể đánh giá thế nào là hạnh phúc, thế nào là cuộc sống tốt. Chỉ đơn giàn là nhận được một lời cảm ơn, hay một lời khen là đã thấy vui rùi. Cuộc sống là sống mỗi ngày, phải làm sao cho hằng ngày đều cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, hay mỗi ngày đều làm cho mình cảm thấy vui thoải mái cái đó chính là cuộc sống của tôi, mặc dù không phải lúc nào cũng toàn là niềm vui, cũng có khi đen đủi lắm lắm làm cái gì sai là bị ăn mắng ngay khi đó lại hết vui mất rùi hic hic. Tuím lại cuộc sống là của mỗi người, bạn thân của mình có câu này an ủi khi mình mất phương hướng" Cuộc sống không phải có sẵn những may mắn hà hạnh phúc, sinh ra những trắc trở khó khăn để quật ngã những yếu kém để chọn lọc những thứ tốt hơn, bây h bạn có khó khăn thì phải cố gắng vượt qua, đến khi đạt được nó rồi thì mới thật là vinh quang và hạnh phúc " tôi đã không biết bao lần rơi vào ngõ cụt mà không tìm ra lỗi, thì thật may mắn là có người bạn tốt đã đưa tay ra cùng đi với tôi đây, tôi thầm cảm ơn cuộc sông đã cho tôi có được người bạn tốt đó. Thật cảm ơn mọi người đã cho mình dc chia sẻ. Mong rằng mỗi chúng ta đều tạo cho mình một cuộc sống đẹp. !