134. Mục đích của cuộc sống không nằm ở tính động vật mà nằm ở linh hồn trong thể xác.
Chúng ta không biết, cũng không có cách nào biết, chúng ta sống vì cái gì. Vì vậy, giả sử chúng ta không mong muốn có hạnh phúc, thì cũng không cần biết chúng ta nên làm cái gì và không nên làm gì. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ cuộc sống của mình không nằm ở tính động vật mà nằm ở linh hồn trong xác thể, mong muốn này sẽ nói cho chúng ta một cách chính xác phải làm như thế nào. Đây chính là tất cả mong muốn trong linh hồn ta và trong hạnh phúc mà tình yêu thương mang lại.
---------- Post added at 03:52 PM ---------- Previous post was at 03:40 PM ----------
175. Chớ nên đi tìm cái bạn đang có trong tay.
Có một số người cho rằng, mục đích của cuốc sống là ăn cho no bụng, một số khác lại cho rằng đó là sự thỏa mãn về dục vọng; loại người thứ ba cho rằng đó là sự truy tìm quyền lực; loại thứ tư đi tìm danh vọng... Tất cả bọn họ đã mất bao công sức để theo đuổi những mục đích sống ấy. Nhưng điều duy nhất mà con người cần làm từ khi sinh ra đến lúc chết đi, đó là bồi dưỡng linh hồn mình. Chỉ có điều này mới có thể mang lại cho người ta hạnh phúc thực sự, thư hạnh phúc không ai có thể cướp đi được.
Selina từng lấy một ví dụ thế này, khi ai đó đi tìm cái anh ta đang vắt trên vai thì trông anh ta vừa đáng thương vừa đáng buồn cười. Cũng giống thế, với một người cứ đi tìm cái thiện mà không biết rằng nó được gây trồng ngay chính trong tình yêu thương trong lòng mình, lúc ấy anh ta cũng vừa đáng thương vừa đáng buồn cười.
Không nên đi soi mói vào những chuyện người xung quanh ta làm mà hãy dành thời gian đó thẩm duyệt linh hồn mình, bạn sẽ có thể tìm thấy niềm hạnh phúc trong những điều bạn tưởng như là bất hạnh, sẽ tìm thấy tình yêu thương. Khi đã tìm thấy tình yêu rồi, bạn sẽ nhận ra rằng niềm hạnh phúc ấy thật vĩ đại, ai có được nó sẽ không còn mong đợi gì hơn nữa.
---------- Post added at 04:06 PM ---------- Previous post was at 03:52 PM ----------
127. Hãy đối xử đúng đắn với cây thánh giá trên vai mình.
Ai cũng mang trên mình một cây thánh giá, điều đó không có nghĩa là ta phải mang trên mình một gánh nặng mà là mang trên vai sứ mệnh của cuộc đời, khi lòng ta bình yên thanh thản thì sứ mệnh ấy trở nên thật nhẹ nhàng. Khi ta từ bỏ cái tôi đi, sứ mệnh ấy càng nhẹ nhàng hơn. Nếu lúc nào ta cũng mang trên vai cây thập tự theo lời dậy của Thiên Chúa giáo ta cũng thấy nhẹ nhàng y như vậy. Còn nhẹ nhàng hơn nữa là khi ta có thể quên đi bản thân mình trong bộn bề công việc. Cây thánh giá dành cho chúng ta chính là một thông điệp khuyên chúng ta cần phải làm việc và cả cuộc đời của chúng ta chính là hạnh phúc được làm những điều đó. Nếu cây thánh giá này là bệnh tật, hãy cố thuần phục để gánh vác trên vai; nếu đó là sự xúc phạm từ người khác, hãy báo thù bằng tấm lòng thiện của mình; nếu đó là cái chết hãy đón nhận nó bằng sự cảm kích của mình.
---------- Post added at 05:07 PM ---------- Previous post was at 04:06 PM ----------
69. Chỉ cần bạn sống cho tâm hồn mình chứ không phải là sống cho thể xác thì bạn đã có thể thoát khỏi mọi khó khăn.
Ai ai cũng biết rằng con người ta tồn tại hai cuộc sống: cuộc sống tâm hồn và cuộc sống thể xác. Khi cuộc sống thể xác đạt tới đỉnh điểm thì cũng là lúc sự già yếu bắt đầu... Còn cuộc sống tâm hồn thì hoàn toàn ngược lại, càng sống lâu thì càng khoẻ mạnh cường tráng.
Người ta thường nói "cứu vớt linh hồn", cái có thể cứu vớt được chỉ là những sự vật có nguy cơ sẽ chết đi. Mà linh hồn là cái không bao giờ chết bởi vì nó là thứ tồn tại từ đầu đến cuối. Đối với linh hồn không phải là cứu vớt mà là loại trừ những thứ làm bẩn thỉu làm ô nhiễm hay che khuất cái linh hồn ấy để giữ nó luôn trong sáng.
Những người sống vì thể xác thì anh ta và cả cuộc đời anh ta nữa đã giành sẵn cho cái chết rồi. Nếu con người sống vì linh hồn tức là niềm hạnh phúc gửi gắm nơi con người, anh ta sẽ ngày một lớn nên, cho dù cái chết đến cận kề cũng không có gì đáng phải lo ngại.
Bạn sẽ thoát ra mọi hoàn cảnh khó khăn nếu bạn nhớ một điều rằng bạn sống cho linh hồn mình chứ không phải cho thể xác. Chỉ cần bạn nhớ được điều ấy thì người mạnh nhất trên thế giới này sẽ nằm trong bạn đấy.
---------- Post added at 05:18 PM ---------- Previous post was at 05:07 PM ----------
367. Hãy ý thức được sự thất bại của mình.
Triết học thường chiến thắng nỗi thống khổ của quá khứ và tương lai còn lỗi khổ của hiện tại lại chiến thắng triết học.
Có rất ít người ý thức được cái chết. Con người dựa vào tâm linh mình, dựa vào thói quen, dựa vào sự mu muội của mình đẻ chấp nhận nó. Đại đa số người ta chịu chết như một sự thật không thể không chấp nhận. Những người bị phán quyết phải chịu sự hành hạ có lúc tỏ ra thật mạnh mẽ, coi đó như một sự miệt thị cái chết (sự miệt thị này thực tế chỉ lả sự sợ hãi phải đối diện với cái chết mà thôi). Điều đó khiến mọi người có thể nói rằng sự mạnh mẽ và miệt thị kia thuộc về tinh thần của mình giống như khi nói rằng cái khăn bịt mắt là một phẩn của mắt vậy.
Cho đến khi những nhân vật lớn bị những xui xẻo kéo dài quật ngã họ mới hiểu ra rằng xung quanh mình là một khoảng trống quá lớn, thực ra những việc mà một anh hùng làm với những việc làm của những người khác chẳng có gì khác nhau cả.
---------- Post added at 05:24 PM ---------- Previous post was at 05:18 PM ----------
364. Vinh dự là vật bảo lãnh để bạn giành được những điều bạn muốn.
Chúng ta không muốn đánh mất tính mạng của mình, chúng ta muốn đạt được vinh quang, điều này khiến những dũng sĩ muốn tránh khỏi cái chết thường linh hoạt và cơ trí hơn những người muốn bảo vệ tài sản của mình.
Bát kể chúng ta bị sỉ nhục đến thé nào chúng ta cũng đều có khả năng khôi phục lại danh dự của mình. Vinh dự là vật bảo lãnh để ta giành được những gì mà mình muốn.
Đam mê tìm kiếm vinh dự, sợ hãi bị sỉ nhục, mong muốn thành công, đố kị với những người khác, đó là nguyên nhân tại sao trong xã hội con người ở làng dũng cảm lại nổi tiếng như vậy.
Đại đa số những người trong chiến tranh thường trở thành những con nguời mạo hiểm để bảo vệ mạng sống của mình, nhưng rất ít người muốn mạo hiểm quá mức để giành lấy thành công.
---------- Post added at 05:44 PM ---------- Previous post was at 05:24 PM ----------
247. Điều đáng sợ nhất trên thế gian này là lòng thù hận.
Cái đáng sợ trên thế gian này không phải là cướp bóc, không phải là giết chóc, không phải là tử hình. Cướp bóc là gì? Đó chẳng qua chỉ là việc lấy tài sản từ tay người này chuyển sang tay người khác, chuyện đó trước đây đã có và cả sau này cũng vẫn có, vậy thì có gì mà đáng sợ đây. Thế còn giết chóc thì sao? Đó cũng chỉ là việc chuyển cái sống thành cái chết mà thôi. Sự chuyển đổi này đã, đang và sẽ còn vĩnh viễn tồn tại, vì thế có gì mà đáng sợ đâu. Cái đáng sợ không phải là sự cuớp bóc hay giết chóc mà là sự hận thù giũa con người với con người.
Từng giọt nước nhỏ nhoi cũng có thể làm tràn đày một bể nước; con nguời cũng vậy, nếu phẫn nộ với một ai đó, mặc dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng kể gì nhưng nó như một thứ mưa lâu thấm đất, tích lũy lại, rồi hận thù sẽ chất đày trong long, những hành động tội ác sẽ từ đó trào ra, như khi người ta rũ bụi trước đầu gió vậy.
Đạo Phật dậy rằng, bất kì một hành động tội ác nào đều bắt nguồn từ sự ngu xuẩn. Câu nói này thật thích hợp với những tội ác mà con người gây ra, đặc biệt là những tội ác của lòng thù hận. Kẻ đánh cá và người bắn chim nổi giận khi không bắt được con mồi;chúng ta giận giữ với người khác vì cái mà anh ta làm là cái mà bản thân anh ta cần cứ không phải là cái người khác muốn anh ta làm. Sự ngu xuẩn này khoong phải cùng chung một vết bánh xe đó sao?
Khi ai đó đắc tội với bạn, bạn liền giận dữ báo thù. Sự việc tuy đã qua rồi nhưng vẫn vùi chôn trong lòng bạn sự hận thù với người nào đó mà chỉ cần mỗi khi nghĩ đến bạn lại thấy lửa hận bốc lên. Điều này giống như việc có một con quỷ luôn trực sẵn ở cửa tâm linh bạn để hễ gặp thời cơ, mỗi lần thấy bạn hận thù với ai đó là nó liền mở toang cánh cửa đó ra, đột nhập vào linh hồn bạn và trở thành chúa tể tâm linh bạn. Hãy mời nó ra đi và nhớ lần sau chớ có cho nó cơ hôij mở cánh cửa đó ra nữa.
---------- Post added at 06:11 PM ---------- Previous post was at 05:44 PM ----------
144. Yêu chỉ dâng hiến mà không đòi hỏi bất cứ một điều gì.
___Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này về tình yêu.
___Ngày xưa, có một người chẳng bao giờ lo lắng cho bản thân, chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân. Anh ta chỉ quan tâm và lo lắng cho người khác.
___Cuộc đời của người này thật khiến người khác ngạc nhiên, thậm chí loài ma quỷ vô hình cũng phải cảm phục trước sự nhân đức của anh ta.
___Một lần, một con ma nói chuyện với một con ma khác: " Con người này là thần thánh, có điều lạ là anh ta không biết đến điều này. Trên thế giới nhưng người thế này rất ít. Chúng ta đi hỏi anh ta xem, ta có thể làm gì cho anh ta, xem anh ta muốn chúng ta tặng anh ấy món quà gì." "Được" - những con ma khác đồng tình.
___Thế là lũ ma mặc dù vô hình vô tiếng nhưng ddã nói với người tốt bụng kia rõ ràng rành mạch: "Chúng tôi đã chứng kiến cuộc sống của anh và những việc thần thánh anh làm, chúng tôi muốn biết có thể làm gì giúp anh được, có thể tặng anh món quà gì? Hãy nói xem anh muốn gì, anh có hi vọng giúp đỡ tất cả những người anh nhìn thấy thoát khỏi cảnh nghèo đói, hay chúc phúc cho ai đó không? Đây là những việc mà chúng tôi có thể làm được. Hay anh muốn chúng tôi ban cho anh một sức mạnh để anh có thể giúp mọi người thoát ra khỏi sự đau đớn của bệnh tật hoặc làm cho người anh muốn chúc phúc không sớm lìa đời. Đó cũng là những việc mà chúng tôi có thể làm được. Hay anh hi vọng tất cả mọi người trên thế giới, con trai, con gái, trẻ em đều yêu quý anh? Điều này chúng tôi cũng làm được. Hãy nói đi, anh mong muốn điều gì?
___Người tốt bụng kia trả lời rằng: "Tất cả những cái đó tôi đều không mong muốn, bởi vì Thượng Đế sẽ không bỏ mất thời cơ giúp mọi người thoát khỏi những thứ mà Người ban tặng đâu, thoát khỏi nghèo khó, thoát khỏi sự giày vò của bệnh tật, tránh được cái chết. Tôi cũng rất sợ tình yêu của con người, tôi sợ rằng tình yêu của mọi người sẽ mê hoặc tôi, sẽ làm trở ngại công việc duy nhất của tôi đó là nuôi dưỡng tình yêu thương của mình đối với Thượng Đế và con người."
___ Nghe vậy, tất cả lũ ma quỷ đều nói: "Con người này trở thành thần thánh nhờ vào sự thánh thiện thực sự của tâm hồn, nhờ tình yêu đích thực của mình đối với Thượng Đế và con người."
___ Tình yêu là sự dâng hiến mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.
---------- Post added at 06:21 PM ---------- Previous post was at 06:11 PM ----------
130. Sai lầm tai hại nhất của con người là lầm tưởng rằng trong cuộc đời này không thể đạt được tất cả hạnh phúc như mình mong muốn.
___ Ngụy giáo nói rằng, cuộc sống này là một cuộc trầm luân gian khổ, muốn có hạnh phúc phải đợi đến kiếp sau. Còn Đạo Thiên Chúa chân chính thì nói rằng, cái đích của cuộc sống là hạnh phúc, hạnh phúc này có thể tìm thấy trong cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc thực sự là thứ hạnh phúc nằm ngay trong tay ta. Nó gắn kết với một cuộc sống lương thiện như hình với bóng. Một sai lầm tai hại thường thấy của con người là cứ ngỡ rằng không thể tìm thấy hạnh phúc ở cuộc sống hiện tại.
---------- Post added at 06:31 PM ---------- Previous post was at 06:21 PM ----------
131. Nhiệm vụ của cuộc sống chính là kiếm tìm sự hoàn mỹ.
___ Nhiệm vụ của cuộc sống chính là kiếm tìm sự hoàn mỹ, có thể đủ để chứng minh xác thực điểm này qua kiểu hiện tượng sau, tức là ngoài sự hoàn thiện bản thân mình ra, bất luận là bạn có kỳ vọng gì, hoặc là cho dù bạn đạt được đầy đủ mãn nguyện cái kỳ vọng của bạn, hoặc là đạt được rất nhanh sức hấp dẫn kỳ lạ của dạng kỳ vọng này một cách sung mãn lập tức liền biến thành tan vỡ như bong bóng. Chỉ có một điểm sẽ không mất đi ý nghĩa của lạc thú: ý thức hướng tới sự hoàn thiện đối với bản thân mình. Chỉ có sự hoàn thiện không ngừng này mới có thể đem đến sự chân chính, và lạc thú sẽ không ngừng tăng tiến. Trên con đường đi này mỗi một bước đi bạn đều sẽ đạt được khen thưởng tương ứng, và lập tức sẽ nhận được điều mong muốn. Mà bất kỳ vật gì cũng sẽ không thể tước đi cái phần thưởng này.