bluesea88
[♣]Thành Viên CLB
Nếu là [you] thì [you] sẽ suy nghĩ thế nào trong các trường hợp sau:
1. Bị tai nạn xe và phải nằm bệnh viện 1 tháng.( Sau đó sẽ bình phục hoàn toàn).
2. Bị tai nạn xe và mất đi một bàn tay trái.:nghingo::nghingo:
3. Thi rớt 3 môn chuyên ngành.
4. Bị người yêu đá.
5. Cả nhà đi chơi, chỉ còn lại một mình mình ở nhà trong 1 tuần.:nghihoac:
Thế thôi,[you] có tình huống nào trớ trêu nữa, đưa ra cho mọi người xử lý nào!
Cập nhật thêm một sô tình huống của vermouth
1. Bị tai nạn xe và phải nằm bệnh viện 1 tháng.( Sau đó sẽ bình phục hoàn toàn).
2. Bị tai nạn xe và mất đi một bàn tay trái.:nghingo::nghingo:
3. Thi rớt 3 môn chuyên ngành.
4. Bị người yêu đá.
5. Cả nhà đi chơi, chỉ còn lại một mình mình ở nhà trong 1 tuần.:nghihoac:
Thế thôi,[you] có tình huống nào trớ trêu nữa, đưa ra cho mọi người xử lý nào!
Cập nhật thêm một sô tình huống của vermouth
Tình huống :
1. Làm gì khi đi học về khuya, 1 mình trên đường vắng, có 2 ông dê xồm bám theo gạ gẫm?
2. Làm gì khi chứng kiến đứa bạn thân phản bội lại mình một cách trắng trợn?
3. Làm gì khi sau một tai nạn xe, bạn bị liệt nửa người, đến vệ sinh cá nhân cũng không tự làm được?
4. Làm gì khi nhận ra bạn bị người khác qua mặt như một con ngốc?
5. Làm gì khi bạn đi du lịch tới một vùng đất khác, hay tệ hơn là quốc gia khác, không biết ngôn ngữ bản xứ và bị cướp hết sạch tiền?
Last edited by a moderator: