Thời gian qua tôi đã cùng các bạn trải qua một vài bài viết về kỹ năng tư duy tích cực,Nhưng mình đã thất vọng vì tất cả tâm huyết và những gì mình làm đều bị bỏ quên.Mình xin chúc các bạn thật nhiều điều tốt đẹp sẽ đến,và luôn nhớ rằng : Không Lùi Bước trước mọi khó khăn và hãy luôn lạc quan trọng mọi vấn đề.Hãy để nụ cười luôn nở trên môi và hãy để ngọn lửa trái tim dẫn dắt chúng ta đến thành công. Chào các bạn,các anh chị.
Hi vọng bài viết không bị xóa đi,em mong mọi người hãy cám ơn và góp ý kiến cho những bài viết khác.Vì đó là động lực giúp họ tiếp tục và cũng chính là lời cám ơn của các bạn dành cho họ.
Thân ái !!! Lê Nhựt Anh - Trần Thị Ngọc Lành
Hi vọng bài viết không bị xóa đi,em mong mọi người hãy cám ơn và góp ý kiến cho những bài viết khác.Vì đó là động lực giúp họ tiếp tục và cũng chính là lời cám ơn của các bạn dành cho họ.
Thân ái !!! Lê Nhựt Anh - Trần Thị Ngọc Lành