cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Chưa bao giờ mình cảm thấy mình hạnh phúc và giàu có như vậy đặc biệt trong vòng một tuần mình nằm ở bệnh viện Nhiệt Đới. Sẽ có ai đó kêu lên rằng bệnh nằm bệnh viện mà hạnh phúc ư? Chẳng có ai sung sướng khi nằm bệnh viện cả, sốt cao không ăn được gì cả, mặt mũi thì toàn các đốm đỏ xấu xí vô cùng. Thế mà lại vô cùng hạnh phúc vì chưa bao giờ mình lại được quan tâm bởi những người bạn những người bạn thật sự nhiều đến thế.
Sao mình lại cảm thấy vốn từ của mình lại ít như vậy để có thể diễn tả trạng thái của mình chứ, để có thể diễn tả tất cả tình cảm của mình đối với các bạn những người bạn đáng yêu của mình đây. Khi các bạn vào thăm mình thú thực đã 2 ngày mình không ăn nhưng khi nhận từ tay Vân Thư miếng táo nhỏ mình ăn lại thấy ngon vô cùng. Nhiều tin nhắn, nhiều cuộc điện thoại, những cái đầu ló vào bất ngờ từ ngoài cửa của một nhóm hay chỉ là một thành viên nào đó làm mình khỏe thật nhanh, nhanh hơn bất kỳ bệnh nhân nào trong phòng và các bệnh nhân trong phòn học đã bảo mình rằng : em có những người thân hay thiệt luôn đó dễ thương quá, vâng hai chữ "người thân" thật tuyệt phải không các bạn, bên nhau không chỉ lúc vui mà cả khi đau ốm buồn phiền như cả một gia đình, cảm ơn các bạn đã cho mình thêm những người thân và cho mình thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Một người như mình xa gia đình vào chốn đô thành cũng có lúc cô đơn và buồn bã nhưng mình lại là một người may mắn vì mình lại có thêm một gia đình, một gia đình lớn có tên là KNS
CẢM ƠN TẤT CẢ ANH EM TRONG GIA ĐÌNH THÂN THƯƠNG CỦA TÔI MỘT GIA ĐÌNH LỚN CÓ TÊN KNS
Sao mình lại cảm thấy vốn từ của mình lại ít như vậy để có thể diễn tả trạng thái của mình chứ, để có thể diễn tả tất cả tình cảm của mình đối với các bạn những người bạn đáng yêu của mình đây. Khi các bạn vào thăm mình thú thực đã 2 ngày mình không ăn nhưng khi nhận từ tay Vân Thư miếng táo nhỏ mình ăn lại thấy ngon vô cùng. Nhiều tin nhắn, nhiều cuộc điện thoại, những cái đầu ló vào bất ngờ từ ngoài cửa của một nhóm hay chỉ là một thành viên nào đó làm mình khỏe thật nhanh, nhanh hơn bất kỳ bệnh nhân nào trong phòng và các bệnh nhân trong phòn học đã bảo mình rằng : em có những người thân hay thiệt luôn đó dễ thương quá, vâng hai chữ "người thân" thật tuyệt phải không các bạn, bên nhau không chỉ lúc vui mà cả khi đau ốm buồn phiền như cả một gia đình, cảm ơn các bạn đã cho mình thêm những người thân và cho mình thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Một người như mình xa gia đình vào chốn đô thành cũng có lúc cô đơn và buồn bã nhưng mình lại là một người may mắn vì mình lại có thêm một gia đình, một gia đình lớn có tên là KNS
CẢM ƠN TẤT CẢ ANH EM TRONG GIA ĐÌNH THÂN THƯƠNG CỦA TÔI MỘT GIA ĐÌNH LỚN CÓ TÊN KNS