Hôm qua, 23/1/2011 CLB đã tổ chức tất niên, điểm lại toàn bộ những hoạt động của năm 2010 vừa qua.
Chương trình được sự chuẩn bị nhanh chóng từ phía BTC, thực sự thì tớ rất lo lắng cho chương trình này, khi mà các tiết mục đều được tập ngay sát giờ diễn ra chương trình, khi mà thư mời gửi hơi trễ so với kế hoạch, khi mà kinh phí cho chương trình mới chỉ có 500k ( hic hic).
13h30 Chương trình bắt đầu, các bạn tới và tham gia trò chơi tập thể, dưới sự quản trò của anh Thái Hòa và bạn Tiêu Hoài Văn. Tham gia rất nhiệt tình, mình nhớ là các bạn phải cở bỏ giày dép để tham gia tiết mục này, mắc cười nhất là tiết mục đạp bong bóng ^^
Tiếp theo là chương trình ca hát tự phát của các thành viên, ai cũng rất sung, hát khí thế, bài nào cũng xu vô ka, và thật tội nghiệp cái mic ( nhắc lại mình vẫn tiếc vì không được biểu diễn tiết mục " Cây Đa Quán Dốc", huhu)
Vì biết nếu để các bạn tiếp tục đăng kí Ka nữa thì sẽ bể show, vì thế BTC đã quyết định cho tạm ngưng và tiếp theo sẽ là....
tèn tèn, khai mạc buổi lễ. Bạn Hoàng Phương Nam lên tuyên bố khai mạc chương trình. Tiếp theo là điểm lại hoạt động trong suốt một năm qua, ôi, nhiều lắm, càng xem càng nhớ, nhớ những gương mặt đã lâu rồi không được gặp!
Tiếp đến là phần giao lưu giữa các anh chị trong lớp học "bạn trẻ và kỹ năng sống", cái nôi của CLB, những cảm xúc, những kỉ niệm được nhắc tới! Chúng em thật biết ơn anh chị nhiều lắm!
Sau nữa là tiếp đến phần kịch hấp dẫn, với tài năng diễn xuất chúng của anh Thạch( ngọc hoàng), anh Thanh ( táo giao thông),anh Phước ( táo môi trường) bé Mai( táo kinh tế) và Nhơn ( táo kỹ năng sống), Vở kịch táo quân do bạn Thanh Huyền viết đã để lại ấn tượng khó quên cho tất cả những người xem, cười vỡ bụng vì phần diễn hài hước nhưng cũng thật sâu sắc khi nhắc nhở chúng ta rằng, sứ mệnh của chúng ta là cần phải lan truyền hơn nữa những kỹ năng cho những bạn trẻ, những kỹ năng sống đời thường như không xả rác bữa bài, không phóng nhanh vượt ẩu,...chứ không chỉ là những kỹ năng xây dựng sự tự tin hay thuyết trình,..,
Tưng bừng sau đó là tiết mục ca hát của Hứa Anh Huy, Hoài Hương, Đào Trí Tài, đôi song ca Thắm- Nhàn, Minh Thi- Quỳnh Phương... Tiết mục nhảy cực kì dễ thương của các thành viên ở các bộ phận phối hợp
Đặc biệt với sự trở lại của idol KNS Lê Đức Thảo, biểu diễn cùng bạn Ngọc Quyên, ôi, khoấy động cả sân khấu.
Xúc động với phần khoảnh khắc hội ngộ, những lời nhắn gửi, những gương mặt được gặp lại ( nhớ lại giây phút hồi hộp ấy, vẫn thật là bất ngờ và mình thật may mắn)
Lắng đọng với giây phút tĩnh tâm, những ngọn nến được thắp lên, từng đôi một chia sẻ về những dự định của năm tới, và dường như chẳng ai muốn thời gian này trôi qua cả
Buổi gặp mặt nào cũng phải kết thúc, hôm qua là một ngày thật vui, thật ý nghĩa được gặp lại những gương mặt từ rất lâu như anh Trận, anh Bình, anh Hòa,anh Kiên, chị Trâm, chị Thủy, anh Sang, Thanh Huyền và U của mình nữa,....
Thực sự đã rất lâu rồi mới tìm lại được cảm giác ấm áp như thế này! cám ơn BTC thật nhiều, dù không nằm trong BTC nhưng Q hiểu được phần nào những khó khăn của các bạn, khi Phương Ngọc là trưởng ban thì đang bị bệnh và cả chạy chương trình cả thi.
Vũ là một bạn nam nhưng rất đảm đang trong hậu cần, chạy ngược xuôi để mua đồ, rồi thì phải mày mò làm clip đến hạn nộp mà vẫn chưa có ( bị bé Loan ám ảnh đến sợ ^^)
Thương Loan và Hiền, tất bật lo nội dung, lên chương trình, bé Hiền thì bị kéo qua làm truyền thông lun
Thương bé Mai, lo cho vụ kịch bản, khi mà cũng la là bận không có thời gian lên tập kịch!
Thương Giao Hà, khi nghe các bạn kể lại, trong một lúc mà gửi tới mấy cái mail, cứ em xin lỗi vì sai cái này, sai cái nọ!
Thương Nam, Nhật, Thắm, Nhơn, Văn mặc dù không là thành phần BTC nhưng cũng tất bật trong khâu máy chiếu, loa, quản trò, văn nghệ!
Có tham gia chương trình, có làm chương trình thì mới thực sự hiểu được những gì mình phải đối mặt, những gì mình cần phải trải qua. Có vậy thì chúng ta mới thông cảm cho nhau được!
Cuối cùng cám ơn các anh chị em đã tới tham gia chương trình, cám ơn BCV rất nhiều, cám ơn tất cả mọi người. yêu mọi người nhiều lắm! đêm qua mình đã mất ngủ
Chương trình được sự chuẩn bị nhanh chóng từ phía BTC, thực sự thì tớ rất lo lắng cho chương trình này, khi mà các tiết mục đều được tập ngay sát giờ diễn ra chương trình, khi mà thư mời gửi hơi trễ so với kế hoạch, khi mà kinh phí cho chương trình mới chỉ có 500k ( hic hic).
13h30 Chương trình bắt đầu, các bạn tới và tham gia trò chơi tập thể, dưới sự quản trò của anh Thái Hòa và bạn Tiêu Hoài Văn. Tham gia rất nhiệt tình, mình nhớ là các bạn phải cở bỏ giày dép để tham gia tiết mục này, mắc cười nhất là tiết mục đạp bong bóng ^^
Tiếp theo là chương trình ca hát tự phát của các thành viên, ai cũng rất sung, hát khí thế, bài nào cũng xu vô ka, và thật tội nghiệp cái mic ( nhắc lại mình vẫn tiếc vì không được biểu diễn tiết mục " Cây Đa Quán Dốc", huhu)
Vì biết nếu để các bạn tiếp tục đăng kí Ka nữa thì sẽ bể show, vì thế BTC đã quyết định cho tạm ngưng và tiếp theo sẽ là....
tèn tèn, khai mạc buổi lễ. Bạn Hoàng Phương Nam lên tuyên bố khai mạc chương trình. Tiếp theo là điểm lại hoạt động trong suốt một năm qua, ôi, nhiều lắm, càng xem càng nhớ, nhớ những gương mặt đã lâu rồi không được gặp!
Tiếp đến là phần giao lưu giữa các anh chị trong lớp học "bạn trẻ và kỹ năng sống", cái nôi của CLB, những cảm xúc, những kỉ niệm được nhắc tới! Chúng em thật biết ơn anh chị nhiều lắm!
Sau nữa là tiếp đến phần kịch hấp dẫn, với tài năng diễn xuất chúng của anh Thạch( ngọc hoàng), anh Thanh ( táo giao thông),anh Phước ( táo môi trường) bé Mai( táo kinh tế) và Nhơn ( táo kỹ năng sống), Vở kịch táo quân do bạn Thanh Huyền viết đã để lại ấn tượng khó quên cho tất cả những người xem, cười vỡ bụng vì phần diễn hài hước nhưng cũng thật sâu sắc khi nhắc nhở chúng ta rằng, sứ mệnh của chúng ta là cần phải lan truyền hơn nữa những kỹ năng cho những bạn trẻ, những kỹ năng sống đời thường như không xả rác bữa bài, không phóng nhanh vượt ẩu,...chứ không chỉ là những kỹ năng xây dựng sự tự tin hay thuyết trình,..,
Tưng bừng sau đó là tiết mục ca hát của Hứa Anh Huy, Hoài Hương, Đào Trí Tài, đôi song ca Thắm- Nhàn, Minh Thi- Quỳnh Phương... Tiết mục nhảy cực kì dễ thương của các thành viên ở các bộ phận phối hợp
Đặc biệt với sự trở lại của idol KNS Lê Đức Thảo, biểu diễn cùng bạn Ngọc Quyên, ôi, khoấy động cả sân khấu.
Xúc động với phần khoảnh khắc hội ngộ, những lời nhắn gửi, những gương mặt được gặp lại ( nhớ lại giây phút hồi hộp ấy, vẫn thật là bất ngờ và mình thật may mắn)
Lắng đọng với giây phút tĩnh tâm, những ngọn nến được thắp lên, từng đôi một chia sẻ về những dự định của năm tới, và dường như chẳng ai muốn thời gian này trôi qua cả
Buổi gặp mặt nào cũng phải kết thúc, hôm qua là một ngày thật vui, thật ý nghĩa được gặp lại những gương mặt từ rất lâu như anh Trận, anh Bình, anh Hòa,anh Kiên, chị Trâm, chị Thủy, anh Sang, Thanh Huyền và U của mình nữa,....
Thực sự đã rất lâu rồi mới tìm lại được cảm giác ấm áp như thế này! cám ơn BTC thật nhiều, dù không nằm trong BTC nhưng Q hiểu được phần nào những khó khăn của các bạn, khi Phương Ngọc là trưởng ban thì đang bị bệnh và cả chạy chương trình cả thi.
Vũ là một bạn nam nhưng rất đảm đang trong hậu cần, chạy ngược xuôi để mua đồ, rồi thì phải mày mò làm clip đến hạn nộp mà vẫn chưa có ( bị bé Loan ám ảnh đến sợ ^^)
Thương Loan và Hiền, tất bật lo nội dung, lên chương trình, bé Hiền thì bị kéo qua làm truyền thông lun
Thương bé Mai, lo cho vụ kịch bản, khi mà cũng la là bận không có thời gian lên tập kịch!
Thương Giao Hà, khi nghe các bạn kể lại, trong một lúc mà gửi tới mấy cái mail, cứ em xin lỗi vì sai cái này, sai cái nọ!
Thương Nam, Nhật, Thắm, Nhơn, Văn mặc dù không là thành phần BTC nhưng cũng tất bật trong khâu máy chiếu, loa, quản trò, văn nghệ!
Có tham gia chương trình, có làm chương trình thì mới thực sự hiểu được những gì mình phải đối mặt, những gì mình cần phải trải qua. Có vậy thì chúng ta mới thông cảm cho nhau được!
Cuối cùng cám ơn các anh chị em đã tới tham gia chương trình, cám ơn BCV rất nhiều, cám ơn tất cả mọi người. yêu mọi người nhiều lắm! đêm qua mình đã mất ngủ