boduacanhxanh
Thanh viên kỳ cựu
Nhật kí ngày tháng năm .....
Ngày 7 tháng 7 năm 2010.
Chị lobe đón em tại bệnh viện ung bướu tp hcm,đó là lần thứ 2 chị em mình gặp nhau,em rất lo vì không biết thi đại học có tốt không,có thể an tâm thoải mái để thi không....vì đây là lần đầu em lên tp để thi và ở lâu như nậy.chị lobe chở em đi làm hồ sơ,rồi chở em đi thi hai ngày nữa,em trong phòng thi còn chị trãi báo ngồi ngoài cổng chờ,em còn nhớ câu đầu tiên mà chị nói với em mỗi khi em làm bài không tốt là:"phải có câu làm tốt câu không chứ,ai cũng làm tốt đậu hết rồi chổ đâu người ta dạy".mỗi khi thi xong chị dẫn em đi uống trà sữa hoa hướng dương nè,rồi đi vòng vòng thành phố nữa.và khi về nhà được chị moon cho ăn những món ăn thật tuyệt,chị có thể là một đầu bếp nổi tiếng nếu như chị không chọn nghề kinh tế.và cũng chính hai chị là người đưa lối dẫn đường em vào hội,và từ đó em là boduacanhxanh của diễn đàn.được đi làm từ thiện nè,đặt biệt là trăng yêu thương 2010,em sẽ không bao giờ quên.tính đi tính lại em đã ở ké nhà chị 26 ngày rồi đó,ăn hết bao gạo với cả đóng đồ ăn rồi đó,em không có gì quý hơn để tặng chị ngoàitấm lòng của em.và em cám ơn hai chị và 4,nay em đã là sinh viên đh khxh &nv tp hcm rồi.em cảm ơ hai chị,sống để trong lòng ,chết mang theo và dặn dò con cháu chuyện ngày đầu thi đại học,và chuyện về chị moon và chị lobe.....
Ngày 7 tháng 7 năm 2010.
Chị lobe đón em tại bệnh viện ung bướu tp hcm,đó là lần thứ 2 chị em mình gặp nhau,em rất lo vì không biết thi đại học có tốt không,có thể an tâm thoải mái để thi không....vì đây là lần đầu em lên tp để thi và ở lâu như nậy.chị lobe chở em đi làm hồ sơ,rồi chở em đi thi hai ngày nữa,em trong phòng thi còn chị trãi báo ngồi ngoài cổng chờ,em còn nhớ câu đầu tiên mà chị nói với em mỗi khi em làm bài không tốt là:"phải có câu làm tốt câu không chứ,ai cũng làm tốt đậu hết rồi chổ đâu người ta dạy".mỗi khi thi xong chị dẫn em đi uống trà sữa hoa hướng dương nè,rồi đi vòng vòng thành phố nữa.và khi về nhà được chị moon cho ăn những món ăn thật tuyệt,chị có thể là một đầu bếp nổi tiếng nếu như chị không chọn nghề kinh tế.và cũng chính hai chị là người đưa lối dẫn đường em vào hội,và từ đó em là boduacanhxanh của diễn đàn.được đi làm từ thiện nè,đặt biệt là trăng yêu thương 2010,em sẽ không bao giờ quên.tính đi tính lại em đã ở ké nhà chị 26 ngày rồi đó,ăn hết bao gạo với cả đóng đồ ăn rồi đó,em không có gì quý hơn để tặng chị ngoàitấm lòng của em.và em cám ơn hai chị và 4,nay em đã là sinh viên đh khxh &nv tp hcm rồi.em cảm ơ hai chị,sống để trong lòng ,chết mang theo và dặn dò con cháu chuyện ngày đầu thi đại học,và chuyện về chị moon và chị lobe.....