CLB mình có rất nhiều người sinh vào ngày 19.
Anh Văn sinh ngày 19/2.
Thúy An sinh ngày 19/7.
Và hôm nay là 19/10 - sinh nhật anh Lu!
Các bạn thành viên mới sẽ tò mò tự hỏi: "Ủa, anh Lu là anh nào vậy ta? Sao nghe tên lạ quá! Cũng không thấy nick anh Lu trên diễn đàn mình?" (thực ra là có, anh ấy lấy một cái tên rất ư là anh Lu: Lu Song Qing)
Hì hì, cái này là một điều đặc biệt, cái nickname đặc biệt "tình thương mến thương" mà CLB dành cho một người đặc biệt.
(anh Lu ngồi giữa)
Đó là một trong những người cao nhất CLB, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đó là người anh mà tất cả mấy đứa em đều dễ dàng trút bầu tâm sự.
Đó là người mà mỗi tuần lại gửi cho các thành viên CLB một câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn.
Với Sóng, đó là người anh dễ thương và ấm áp nhất nhà.
Em luôn tự hào vì có một ông anh tuyệt vời như anh.
Và cảm ơn KNS vì đã khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ tuyệt vời này.
Tái bút: Năm ngoái, sinh nhật anh trúng thứ Tư, hôm nay lại trúng thứ Tư. Chắc anh có duyên với thứ Tư rồi. ^^
Em chỉ gửi lời chúc và 1 cái đầu heo biết cười thôi, vì ngay sau đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn mang bánh trái, quà cáp, hoa, kem đánh răng P/s, xà bông... (như năm ngoái) đến chúc mừng anh đó.
Anh Văn sinh ngày 19/2.
Thúy An sinh ngày 19/7.
Và hôm nay là 19/10 - sinh nhật anh Lu!
Các bạn thành viên mới sẽ tò mò tự hỏi: "Ủa, anh Lu là anh nào vậy ta? Sao nghe tên lạ quá! Cũng không thấy nick anh Lu trên diễn đàn mình?" (thực ra là có, anh ấy lấy một cái tên rất ư là anh Lu: Lu Song Qing)
Hì hì, cái này là một điều đặc biệt, cái nickname đặc biệt "tình thương mến thương" mà CLB dành cho một người đặc biệt.
(anh Lu ngồi giữa)
Đó là một trong những người cao nhất CLB, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đó là người anh mà tất cả mấy đứa em đều dễ dàng trút bầu tâm sự.
Đó là người mà mỗi tuần lại gửi cho các thành viên CLB một câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn.
Với Sóng, đó là người anh dễ thương và ấm áp nhất nhà.
Em luôn tự hào vì có một ông anh tuyệt vời như anh.
Và cảm ơn KNS vì đã khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ tuyệt vời này.
Chúc mừng sinh nhật anh trai!:cuoihaha:
Chúc anh luôn tràn đầy sức trẻ, niềm tin, yêu thương và nhiệt huyết để sống và tạo nên một cuộc đời thật thú vị!
Chúc anh luôn tràn đầy sức trẻ, niềm tin, yêu thương và nhiệt huyết để sống và tạo nên một cuộc đời thật thú vị!
Tái bút: Năm ngoái, sinh nhật anh trúng thứ Tư, hôm nay lại trúng thứ Tư. Chắc anh có duyên với thứ Tư rồi. ^^
Em chỉ gửi lời chúc và 1 cái đầu heo biết cười thôi, vì ngay sau đây, chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn mang bánh trái, quà cáp, hoa, kem đánh răng P/s, xà bông... (như năm ngoái) đến chúc mừng anh đó.