KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay, nhìn vào những bức tranh do chính Đạt vẽ hồi xưa (cấp 2) mà sao thấy nhớ tuổi thơ quá ! Được chơi thả diều, bắt dế, chăn trâu, năm mười, ô ăn quan...những cái trò có vẻ đơn sơ và mộc mạc ấy bây giờ sao thấy lạ lẫm quá. Ước gì cái ngày xưa ấy - tuổi thơ ấy còn mãi nhỉ. Một cảm xúc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.
=> Hai bà cháu bên bếp lửa
=> Lọ hoa và quả
=> H. Len-xơ (nhà vật lý học)
Tặng các bạn bài thơ "Tuổi thơ" của tác giả Trương Nam Hương
=> Hai bà cháu bên bếp lửa
=> Lọ hoa và quả
=> H. Len-xơ (nhà vật lý học)
Tặng các bạn bài thơ "Tuổi thơ" của tác giả Trương Nam Hương
Tuổi thơ - Trương Nam Hương
Trong giấc ngủ của con
Đỏ ối trời hoa gạo
Nhớ mẹ nhớ bà những năm giông bão
Mùi rơm rạ huây hoai
Mùi bùn non ngây ngái
tuổi thơ con lấm láp bãi bồi
Cho chuồn ngô cắn rốn
Tưởng sông Hồng hẹp hơn
thân chuối lạc đã vớt con lúc đuối.
trong giấc ngủ của con
Đỏ rát rời đạn lửa
Thương mẹ thương bà những năm chiến tranh
Tất tả gánh gồng xuôi ngược
Cháu con một đầu, nồi chảo một đầu
Con ngồi hát giữa chập chèng xoong chậu
Con đâu hay bà và mẹ khóc thầm
Tưởng khóc thế là chiến tranh mau hết
Nhưng bon đạn dường như không cần biết
Trong giấc ngủ của con
Không có bà Tiên, cô Tấm
Chỉ có u u những hồi còi báo động
Và chiếc chạc xoan muốn được hoá nỏ thần
Chỉ là giấc mơ thôi nhưng bà, mẹ vẫn tin
Cái khao khát thơ ngây cũng giúp người lớn sống
Đất nước trường tồn từ chắt chiu hy vọng
Trong mỗi căn hầm
Có tiếng dế tuổi thơ con!
Đỏ ối trời hoa gạo
Nhớ mẹ nhớ bà những năm giông bão
Mùi rơm rạ huây hoai
Mùi bùn non ngây ngái
tuổi thơ con lấm láp bãi bồi
Cho chuồn ngô cắn rốn
Tưởng sông Hồng hẹp hơn
thân chuối lạc đã vớt con lúc đuối.
trong giấc ngủ của con
Đỏ rát rời đạn lửa
Thương mẹ thương bà những năm chiến tranh
Tất tả gánh gồng xuôi ngược
Cháu con một đầu, nồi chảo một đầu
Con ngồi hát giữa chập chèng xoong chậu
Con đâu hay bà và mẹ khóc thầm
Tưởng khóc thế là chiến tranh mau hết
Nhưng bon đạn dường như không cần biết
Trong giấc ngủ của con
Không có bà Tiên, cô Tấm
Chỉ có u u những hồi còi báo động
Và chiếc chạc xoan muốn được hoá nỏ thần
Chỉ là giấc mơ thôi nhưng bà, mẹ vẫn tin
Cái khao khát thơ ngây cũng giúp người lớn sống
Đất nước trường tồn từ chắt chiu hy vọng
Trong mỗi căn hầm
Có tiếng dế tuổi thơ con!