NHỊP SỐNG
Con bé vô tư và nhiều mơ mộng
Vẫn mở toanh cửa sổ hát say sưa
Ngày mới với em là khoảnh khắc
Em mơ mình có đôi cánh bay xa
Vượt trùng khơi tìm bến bờ hạnh phúc
Không phải cho em, cho ai còn đợi mong.
Em vẫn là em
Thích nhún nhảy dưới hoàng hôn rực lửa
Cơn gió nhẹ sẽ luồng vào mái tóc
Thầm thì kể về nơi đã đi qua
Hẻm vắng nào có đứa bé mồ côi
Dán trên vách hình một người xa lạ
Gọi là mẹ, là tổ ấm hằng mong.
Nếu còn đó chiếc bút thần Mã Lương
Em sẽ vẽ đôi bàn tay nhân ái
Để trái đất khép trong vòng yêu thương
Và điệu nhảy, khúc ca còn xanh mãi....
- lapdong -
Có còn không?Là em đó một thời trẻ dại. Thích phép màu của cổ tích, yêu cuộc sống và miệng hay hát những khúc nhạc quê hương. Không có hờn ghen, giận dỗi. Đó mới tuyệt làm sao nhỉ?
Và khi...
Em lớn dần rồi tình yêu cũng lớn; vậy mà sao con tim bỗng trở nên chật chội?
Em biết không?
Bởi lớp sữa ngọt ngào vẫn còn lắng dọng dưới đáy cà phê đen!