benny
Thanh viên kỳ cựu
[you] biết không,
Có một thanh niên khỏe mạnh nọ luôn tâm niệm sẽ ra tay nghĩa hiệp dẹp loạn giúp đời. Chàng được biết ở thị trấn nọ dân tình rối loạn, thường xuyên bị giặc cướp quấy nhiều ngày đêm. Chàng quyết tâm sẽ đến đó trừ gian diệt bạo cho bằng được. Đường đi xa xôi cách trở, khi chàng đến đó thì đã ba năm trôi qua. Bấy giờ thị trấn ấy đã trở nên thanh bình, dưới tài dẫn dắt của thị trưởng mới. Người này nổi tiếng khỏe mạnh, lại tài trí hơn người. Khi trị vì thì nhà nhà ấm no hạnh phúc. Dân trong làng ai cũng biết tiếng và mến phục anh ta. Thanh niên nọ thấy vậy cười khì, nghĩ thầm: “Thị trưởng vẫn chỉ là một người thôi, làm sao lo hết mọi chuyện của nơi này được. Sẽ có ngày, ta nổi tiếng và được yêu quý hơn anh ấy!”.
Nghĩ thế, chàng trai quyết tâm định cư tại vùng đất này. Ngày ngày, anh luyện tập võ nghệ, trau dồi cung kiếm, quyết tâm phải giỏi hơn thị trưởng. Anh đã giúp dân làng bắt được rất nhiều tên cướp hung hãn. Một năm sau, anh hỏi một người dân trong thị trấn:
Có một thanh niên khỏe mạnh nọ luôn tâm niệm sẽ ra tay nghĩa hiệp dẹp loạn giúp đời. Chàng được biết ở thị trấn nọ dân tình rối loạn, thường xuyên bị giặc cướp quấy nhiều ngày đêm. Chàng quyết tâm sẽ đến đó trừ gian diệt bạo cho bằng được. Đường đi xa xôi cách trở, khi chàng đến đó thì đã ba năm trôi qua. Bấy giờ thị trấn ấy đã trở nên thanh bình, dưới tài dẫn dắt của thị trưởng mới. Người này nổi tiếng khỏe mạnh, lại tài trí hơn người. Khi trị vì thì nhà nhà ấm no hạnh phúc. Dân trong làng ai cũng biết tiếng và mến phục anh ta. Thanh niên nọ thấy vậy cười khì, nghĩ thầm: “Thị trưởng vẫn chỉ là một người thôi, làm sao lo hết mọi chuyện của nơi này được. Sẽ có ngày, ta nổi tiếng và được yêu quý hơn anh ấy!”.
Nghĩ thế, chàng trai quyết tâm định cư tại vùng đất này. Ngày ngày, anh luyện tập võ nghệ, trau dồi cung kiếm, quyết tâm phải giỏi hơn thị trưởng. Anh đã giúp dân làng bắt được rất nhiều tên cướp hung hãn. Một năm sau, anh hỏi một người dân trong thị trấn:
- Theo ông, ai là người hùng của nơi này?
- Ồ, tất nhiên, đó là thị trưởng.
- Theo ông, ai là người hùng của nơi này?
- Ồ, là thị trưởng, thưa ngài.
- Nếu muốn cảm ơn, ông sẽ cảm ơn ai?
- Tôi muốn cảm ơn thị trưởng cũ, thưa ngài.
- Lại là ông ta à! – Chàng trai không chịu nổi nữa, thốt lên – Tại sao tôi luôn cố gắng mà không thể nào bằng ông ta chứ!
- Bởi vì…ông ta luôn kiên trì bám sát thị trấn này. – Thị trưởng mới ôn tồn đáp – Ông ta theo dõi nó kể cả khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Ngài biết không, trước khi trao lại công việc cho tôi, ông đã tặng tôi quyển nhật ký làm kỷ niệm. Trong đó luôn chỉ có một điều: “Tôi hôm nay như thế nào so với tôi của hôm qua?”
Last edited by a moderator: