sand_love_sea
Thanh viên kỳ cựu
Tớ có quen một thằng bạn và sau đây là chuyện tình “lâm li bi đát” của nó :
1. Nó thích con nhỏ em họ ( trời ạ ! khổ thế đấy ) Nhưng vì con nhỏ đã có BF rồi nên chẳng thèm đếm xỉa tới cậu ta
2. Sau đó , nó thường hay cúp cua , nghỉ học trốn đi chơi . Dạo này thấy nó chăm chỉ , tớ thấy lạ nên thắc mắc
3. Và các bạn biết câu trả lời là như thế nào không ? Hắn ta để ý một nhỏ vô cùng đẹp … trai ( tớ cũng ngạc nhiên không kém đâu ) . Thế là hắn “tỉnh tò” với cô nàng
4. Và cũng lâm li bi đát không kém chuyện kia . Cô nàng này cũng đã có BF rồi . Thế là hắn tuyên bố có hai trường hợp xảy ra đó là
. Đầu tiên là con nhỏ đó bị les mới không thích hắn ( trí tưởng tượng phong phú gớm ! )
. Và thứ hai , nó cực kì yêu thằng kia
5. Đau lòng thay , sau khi sử dung tuyệt chiêu học lỏm được ( là ảo thuật đấy nhưng vì trình độ quá thấp thất bại thê thảm ) . Nhỏ phán cho một câu xanh rờn “Tui thích bạn trai hiện tại nhiều lắm ! Nên đừng làm phiền tui nữa”
6. Thế là bây giờ hắn buồn bã viết status như sau “Tui ngồi trên băng ghế đá , ngắm nhìn em . Vào giờ ra chơi , tui cũng ngó . Giờ ra về tui thấy một đám lóc nhóc những thằng con trai phía sau em còn tui … ngồi băng đá … ngó . Tui biết em xinh , em đẹp nên có nhiều người đi theo em nhưng tui có gì mà tại sao em không yêu tui . Handsome ? Money ? Ga-lăng ? Handsome không ai qua nổi anh ( thằng bạn tui thuộc type người chảng không cần chỉnh mà ) Money quan trọng đến thế sao ? Ga-lăng thì chắc là cần . Nhưng anh sẽ chờ em , luôn luôn chờ em . Trái tim anh luôn hướng về em , một trái tim kiên nhẫn ( trái tim một con rùa ) … “
Thế là xong , thằng bạn tui nó mà biết thì coi như tui chết mất . Nhưng vì sự nghiệp phát triển của KNSO và cống hiến những bài viết hay cho các bạn đọc tui đành hi sinh vậy . Ở đây , có ai bán bảo hiểm tai nạn không ? Hiện tại tui rất cần !!! Liên hệ nhanh và gấp !!!
1. Nó thích con nhỏ em họ ( trời ạ ! khổ thế đấy ) Nhưng vì con nhỏ đã có BF rồi nên chẳng thèm đếm xỉa tới cậu ta
2. Sau đó , nó thường hay cúp cua , nghỉ học trốn đi chơi . Dạo này thấy nó chăm chỉ , tớ thấy lạ nên thắc mắc
3. Và các bạn biết câu trả lời là như thế nào không ? Hắn ta để ý một nhỏ vô cùng đẹp … trai ( tớ cũng ngạc nhiên không kém đâu ) . Thế là hắn “tỉnh tò” với cô nàng
4. Và cũng lâm li bi đát không kém chuyện kia . Cô nàng này cũng đã có BF rồi . Thế là hắn tuyên bố có hai trường hợp xảy ra đó là
. Đầu tiên là con nhỏ đó bị les mới không thích hắn ( trí tưởng tượng phong phú gớm ! )
. Và thứ hai , nó cực kì yêu thằng kia
5. Đau lòng thay , sau khi sử dung tuyệt chiêu học lỏm được ( là ảo thuật đấy nhưng vì trình độ quá thấp thất bại thê thảm ) . Nhỏ phán cho một câu xanh rờn “Tui thích bạn trai hiện tại nhiều lắm ! Nên đừng làm phiền tui nữa”
6. Thế là bây giờ hắn buồn bã viết status như sau “Tui ngồi trên băng ghế đá , ngắm nhìn em . Vào giờ ra chơi , tui cũng ngó . Giờ ra về tui thấy một đám lóc nhóc những thằng con trai phía sau em còn tui … ngồi băng đá … ngó . Tui biết em xinh , em đẹp nên có nhiều người đi theo em nhưng tui có gì mà tại sao em không yêu tui . Handsome ? Money ? Ga-lăng ? Handsome không ai qua nổi anh ( thằng bạn tui thuộc type người chảng không cần chỉnh mà ) Money quan trọng đến thế sao ? Ga-lăng thì chắc là cần . Nhưng anh sẽ chờ em , luôn luôn chờ em . Trái tim anh luôn hướng về em , một trái tim kiên nhẫn ( trái tim một con rùa ) … “
Thế là xong , thằng bạn tui nó mà biết thì coi như tui chết mất . Nhưng vì sự nghiệp phát triển của KNSO và cống hiến những bài viết hay cho các bạn đọc tui đành hi sinh vậy . Ở đây , có ai bán bảo hiểm tai nạn không ? Hiện tại tui rất cần !!! Liên hệ nhanh và gấp !!!