ÁM ẢNH “XÓA TRẮNG”

Vũ Kim Hạnh

Thành viên mới
ÁM ẢNH “XÓA TRẮNG”

(Tường thuật tại chỗ của Phó giám đốc BSA Lê Anh Đủ)

…Đến giờ, tôi vẫn chưa vô được xã A Lù (xã bị cách ly trong sâu vì sạt lỡ) như gợi ý của lãnh đạo huyện, vì đường vô xã sạt lở quá khốc liệt. Trưa nay, sau khi xe ôm hết đi được, tôi quyết tâm đi bộ, dự trù 15km, tuy nhiên sau khi qua được 3 "kiếp nạn" đến kiếp nạn thứ 4 thì đành tạm dừng lại chịu bất lực. Trên đường trở ra, tôi ghé làng Ngải Trồ (xã A Mú Sung), nơi thiệt hại khá nặng nề. Toàn cảnh tan hoang với gần 20 hộ bị nạn, trong đó phần lớn là bị "xóa trắng" (cách gọi những hộ không còn gì ngoài 2 bàn tay trắng, tài sản mất mát mỗi hộ một vài trăm triệu).

Tưởng đã trường trảm trước tấu sau, nhất là trong điều kiện mất sóng, nên em đã chia sẻ cho 17 hộ, mỗi hộ 5tr. Còn một con đường khác là đường vòng khá xa để vào xã A Lù. Dự kiến ngày mai sẽ đi. Tại đây (nếu vào được) tôi đề xuất với cơ quan hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 10tr. Số còn lại hỗ trợ cho những hộ mất trắng nhà cửa!

Trên đường trở ra, tôi đã ghé làng Ngải Trồ (xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai) thăm và thay mặt các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với đồng bào tại đây. Nằm cách trung tâm huyện khoảng 60km, Ngải Trồ chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét đêm 9/9 và rạng sáng 10/9, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn.

Đó là tình cảnh những ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc bị bùn đất phủ lấp hoàn toàn. Tài sản, trâu bò, hoa màu, nông cụ – tất cả đều bị hủy hoại trong tích tắc.Anh Tẩn Láo Ú, chủ một trong những hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất, dẫn nhóm cứu trợ trở về nơi từng là căn nhà của gia đình anh.

Giữa đống bùn đất ngổn ngang, anh chỉ vào khu vực từng là mái ấm của 7 thành viên trong gia đình mình, giờ đây chỉ còn lại một đống hỗn độn, không còn dấu vết của cuộc sống yên bình trước đó. "Mọi thứ đều bị cuốn trôi hay vùi lấp. Gia đình tôi mất hết tài sản, tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng. Giờ cả nhà phải đi ở nhờ, không biết đến khi nào mới gầy dựng lại được," anh chia sẻ trong nỗi nghẹn ngào.

Nhận món quà nhỏ từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm thông qua Hội DN HVNCLC và Trung tâm BSA, khoản tiền mặt 5 triệu đồng, anh Tẩn Láo Ú đã bật khóc.

ÁM ẢNH “XÓA TRẮNG”

Anh Lê Anh Đủ trao tiền cho đại diện các gia đình bị "xóa trắng"

Hoàn cảnh của gia đình anh Tẩn Láo Ú cũng chính là tình cảnh chung của gần 20 hộ dân tại Ngải Trồ. Cả làng giờ đây gần như tan hoang. Bùn đất, đá sỏi ngổn ngang, chỗ thì bị khoét sâu, chỗ thì bị dồn đống, khiến việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Những mái nhà từng ấm cúng giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát, màn trời chiếu đất.

Thiên tai không chỉ cuốn trôi tài sản mà còn khiến cuộc sống của đồng bào nơi đây đối mặt với muôn vàn khó khăn. Một mái nhà với những hộ dân như Tẩn Láo Ú trong hoàn cảnh hiện nay thì…còn rất xa!

Vũ Kim Hạnh
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top