cruiseBK
Thanh viên kỳ cựu
:nghichngom:Một cảm xúc đáng nhớ vào ngày 10/10/2010.
:khocto:Chị Thu ơi cái áo em mới mua sáng nay lúc đi về bị rớt mất tiêu rồi...
Với sự góp mặt của các phóng viên báo và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp....:cau:
Vào lúc 8h A.Tiến, Chị Thu và Cruise đã có mặt tại CV Tao đàn. Có lẽ A. Tiến là người đến sớm nhất và ngồi cầm tờ báo thanh viên vừa cấm ổ bánh mì gặm đúng là trưởng hội gương mẫu có khác:them:. Một lúc sau thì có An và Hiếu " Nhóc" cũng đến và mọi người cùng đến nhà Duy Anh để chở đồ. :khochiu:Lúc đi chở đồ mới thấy được chị Thu tuy là 1 người Thiếu Nữ yếu đuối nhưng đã chứng tó 1 sức mạnh phi thường của 1 người " Tuổi 20 bẻ gãy sừng tê giác". 1 mình chị chở 1 đống cây gỗ nặng rất nặng mà chả biết bao nhiêu ký:lanh:.
Sau khi đồ được chở đến CV thì cùng lúc các bạn khác cũng tới và Cruise đã " Tự Sướng" 1 tấm ảnh đẹp nhất thế kỷ mà ko biết máy chụp hình của ai hết :choangvang:.
Nhưng có lẽ hôm nay nhiều người Bận rộn nên cuối cùng duy trì chỉ còn lại 3 chiến sĩ kiên cường là A Tiến, Ku Hiếu và Cruise.
Khi 3 người đang mãi ngắm nhìn những cô bé xinh đẹp dance thì ở đâu có 1 số nhà hảo tâm lại và muốn quyên góp cho hội.
Kết quả là đồ đạc thú nhồi bông đồ chơi vv.... nhiều vô số kể theo thống kê sơ bộ của bộ trưởng bộ đoán mò thì có khoảng 15 bao đồ 3 thùng mì gói và 1 thùng sữa.
Tưởng mọi chuyện êm đẹp nhưng ko may trời lại mưa thế là phải trùm tấm bạt lên đồ để khỏi ướt chứ đưa vào chòi thì người ta đá ra chết!:lanh: ( chỗ núp còn hok có lấy đâu chỗ để đồ).
Sau 1 hồi mưa vẫn ko thương chúng ta và mưa vẫn cứ mưa, đúng lúc đó cứu nhân của 3 chiến sĩ đã đến đó chính là Mr.Kid. Vậy là được 4 thành viên ở lại chiến đấu với đống hỗn độn.:cau:
Giữa cơn mưa chỉ có 4 người ton ten bưng những bao đồ và thùng mì ra xe để chở về "căn cứ quân sự" thật tội thay với thân hình nhõ nhắn của Kid nhưng bưng 1 lần
3 thùng mì gói+ 1 thùng sữa trên vai không hổ danh " nhõ mà có võ". Anh ta đã tiên phong dẫn dắt đội " trâu bò" hành quân ra xe. :dacy:
Phải mất hơn 1 tiếng dầm mưa lội nước và cuối cùng mọi thứ đều đc ra xe và 1 lần nữa A. Kid lại tiên phong chở tất cả về kho.
Ôi! A ý thật là hay quá đi.:cuoinhamhiem:
Cuối cùng thì mọi thứ đều suông sẽ và cũng nhờ mấy bịch ngũ cốc đã làm mọi người phấn khởi hơn.:data:
Nhưng 1 điều đáng buồn là cái áo hồi sáng mới mua của chị Thu khi đi về bị rơi 1 đâu mất tiêu rồi :khocto:. Chị thu ơi chiếc áo đẹp nhất chị chọn cho em mất tiêu rồi chị cho em cái khác đi chị :dangyeu:
Nhưng có lẽ công sức của mọi người hôm nay cũng chưa bằng sự cực khổ của mọi người ở ngoài miền trung. Và 1 ngày bổ ích cũng đã trôi qua. :xauho:
:nghichngom:Lần đầu tiên Cuise Port bài có gì thiếu sót mong mọi người chỉnh sửa thêm :dauhang:
:khocto:Chị Thu ơi cái áo em mới mua sáng nay lúc đi về bị rớt mất tiêu rồi...
Với sự góp mặt của các phóng viên báo và các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp....:cau:
Vào lúc 8h A.Tiến, Chị Thu và Cruise đã có mặt tại CV Tao đàn. Có lẽ A. Tiến là người đến sớm nhất và ngồi cầm tờ báo thanh viên vừa cấm ổ bánh mì gặm đúng là trưởng hội gương mẫu có khác:them:. Một lúc sau thì có An và Hiếu " Nhóc" cũng đến và mọi người cùng đến nhà Duy Anh để chở đồ. :khochiu:Lúc đi chở đồ mới thấy được chị Thu tuy là 1 người Thiếu Nữ yếu đuối nhưng đã chứng tó 1 sức mạnh phi thường của 1 người " Tuổi 20 bẻ gãy sừng tê giác". 1 mình chị chở 1 đống cây gỗ nặng rất nặng mà chả biết bao nhiêu ký:lanh:.
Sau khi đồ được chở đến CV thì cùng lúc các bạn khác cũng tới và Cruise đã " Tự Sướng" 1 tấm ảnh đẹp nhất thế kỷ mà ko biết máy chụp hình của ai hết :choangvang:.
Nhưng có lẽ hôm nay nhiều người Bận rộn nên cuối cùng duy trì chỉ còn lại 3 chiến sĩ kiên cường là A Tiến, Ku Hiếu và Cruise.
Khi 3 người đang mãi ngắm nhìn những cô bé xinh đẹp dance thì ở đâu có 1 số nhà hảo tâm lại và muốn quyên góp cho hội.
Kết quả là đồ đạc thú nhồi bông đồ chơi vv.... nhiều vô số kể theo thống kê sơ bộ của bộ trưởng bộ đoán mò thì có khoảng 15 bao đồ 3 thùng mì gói và 1 thùng sữa.
Tưởng mọi chuyện êm đẹp nhưng ko may trời lại mưa thế là phải trùm tấm bạt lên đồ để khỏi ướt chứ đưa vào chòi thì người ta đá ra chết!:lanh: ( chỗ núp còn hok có lấy đâu chỗ để đồ).
Sau 1 hồi mưa vẫn ko thương chúng ta và mưa vẫn cứ mưa, đúng lúc đó cứu nhân của 3 chiến sĩ đã đến đó chính là Mr.Kid. Vậy là được 4 thành viên ở lại chiến đấu với đống hỗn độn.:cau:
Giữa cơn mưa chỉ có 4 người ton ten bưng những bao đồ và thùng mì ra xe để chở về "căn cứ quân sự" thật tội thay với thân hình nhõ nhắn của Kid nhưng bưng 1 lần
3 thùng mì gói+ 1 thùng sữa trên vai không hổ danh " nhõ mà có võ". Anh ta đã tiên phong dẫn dắt đội " trâu bò" hành quân ra xe. :dacy:
Phải mất hơn 1 tiếng dầm mưa lội nước và cuối cùng mọi thứ đều đc ra xe và 1 lần nữa A. Kid lại tiên phong chở tất cả về kho.
Ôi! A ý thật là hay quá đi.:cuoinhamhiem:
Cuối cùng thì mọi thứ đều suông sẽ và cũng nhờ mấy bịch ngũ cốc đã làm mọi người phấn khởi hơn.:data:
Nhưng 1 điều đáng buồn là cái áo hồi sáng mới mua của chị Thu khi đi về bị rơi 1 đâu mất tiêu rồi :khocto:. Chị thu ơi chiếc áo đẹp nhất chị chọn cho em mất tiêu rồi chị cho em cái khác đi chị :dangyeu:
Nhưng có lẽ công sức của mọi người hôm nay cũng chưa bằng sự cực khổ của mọi người ở ngoài miền trung. Và 1 ngày bổ ích cũng đã trôi qua. :xauho:
:nghichngom:Lần đầu tiên Cuise Port bài có gì thiếu sót mong mọi người chỉnh sửa thêm :dauhang: