click_click0101
Thành viên mới
bữa nay mưa quá, Click ngồi kể chuyện nhé.
Chuyện rằng có một vị giáo sư nọ đứng trc rất nhìu người thành đạt, tất cả đang bàn về vấn đề thời gian sống.
Vị giáo sư này đem ra một chiếc can 4 lít, sau đó ông ta bỏ vào đó những hòn đá to, khi ko thể bỏ vào dc nữa, ông hỏi:"can đã đầy chưa?"
Một người trả lời "đã đầy rồi"
Giáo sư này lấy những viên đá nhỏ hơn cho vào bình, lắc nhẹ, những viên đá này nhanh chóng len lỏi vào các khe hở trong bình, ông ta lại hỏi" Bình đã đầy chưa?"
Lúc này, có vẻ như tất cả đã bắt nhịp dc cùng với giáo sư, họ đồng thanh" chưa đầy."
Giáo sư này mỉm cười, cho thêm cát vào bình, cát nhanh chóng lấp đầy các khe hở còn lại trong bình.
"Vậy vấn đề ở đây là gì?" vị giáo sư hỏi.
tất cả im lặng, lát sau một người đứng lên trả lời" đó là thời gian, nếu ta biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý, ta có thể làm dc nhìu việc trong quỹ thời gian của mình."
Giáo sư im lặng, từ tốn nói:" đó là một cách nghĩ, vấn đề tôi muốn nói hôm nay đó là những hòn đá, nếu bạn ko bỏ nó vào bình trc, bạn sẽ ko thể bỏ nó vào bình dc nữa."
cuộc sống của ta vốn muôn màu, nhưng trong từng khoảnh khắc sống, đâu phải ai cũng đủ sáng suốt nhận ra đâu là hòn đó to của mình và bỏ nó vào bình đúng thời điểm,hoặc giả sử có, thì cũng rất mất thời gian để tìm lại nó.
Nực cười cái là đâu phải mọi việc chịu đứng yên như đá hay lắng đọng như cát để ta mặc sức đổ ra, xúc vào........
vậy nên nếu ta bỏ lỡ mất hòn đá to ấy, có nghĩa là ta sẽ mất nó mãi.
Vậy đâu là hòn đá to của bạn?
Riêng Click lúc này là lo bữa tối cho cả nhà, nó là hòn đá lúc này của Click ý, ko á, có tiếng lo ó ý xèo rùi><
Chuyện rằng có một vị giáo sư nọ đứng trc rất nhìu người thành đạt, tất cả đang bàn về vấn đề thời gian sống.
Vị giáo sư này đem ra một chiếc can 4 lít, sau đó ông ta bỏ vào đó những hòn đá to, khi ko thể bỏ vào dc nữa, ông hỏi:"can đã đầy chưa?"
Một người trả lời "đã đầy rồi"
Giáo sư này lấy những viên đá nhỏ hơn cho vào bình, lắc nhẹ, những viên đá này nhanh chóng len lỏi vào các khe hở trong bình, ông ta lại hỏi" Bình đã đầy chưa?"
Lúc này, có vẻ như tất cả đã bắt nhịp dc cùng với giáo sư, họ đồng thanh" chưa đầy."
Giáo sư này mỉm cười, cho thêm cát vào bình, cát nhanh chóng lấp đầy các khe hở còn lại trong bình.
"Vậy vấn đề ở đây là gì?" vị giáo sư hỏi.
tất cả im lặng, lát sau một người đứng lên trả lời" đó là thời gian, nếu ta biết sắp xếp thời gian một cách hợp lý, ta có thể làm dc nhìu việc trong quỹ thời gian của mình."
Giáo sư im lặng, từ tốn nói:" đó là một cách nghĩ, vấn đề tôi muốn nói hôm nay đó là những hòn đá, nếu bạn ko bỏ nó vào bình trc, bạn sẽ ko thể bỏ nó vào bình dc nữa."
cuộc sống của ta vốn muôn màu, nhưng trong từng khoảnh khắc sống, đâu phải ai cũng đủ sáng suốt nhận ra đâu là hòn đó to của mình và bỏ nó vào bình đúng thời điểm,hoặc giả sử có, thì cũng rất mất thời gian để tìm lại nó.
Nực cười cái là đâu phải mọi việc chịu đứng yên như đá hay lắng đọng như cát để ta mặc sức đổ ra, xúc vào........
vậy nên nếu ta bỏ lỡ mất hòn đá to ấy, có nghĩa là ta sẽ mất nó mãi.
Vậy đâu là hòn đá to của bạn?
Riêng Click lúc này là lo bữa tối cho cả nhà, nó là hòn đá lúc này của Click ý, ko á, có tiếng lo ó ý xèo rùi><