Gửi tặng bố mẹ thân yêu của con

sonkonvt

Thành viên mới
Bố mẹ à chắc hẳn chẳng bao giờ bố mẹ đọc được những dòng này của con đâu .con của bố mẹ giờ không còn là con nữa con đã định hướng cho cuộc đời con rồi bố mẹ con biết bố mẹ đang giận con lắm bố mẹ ghét con lắm nhưng điều đó con sẽ không bao giờ làm trở ngại khó khăn mà con vượt qua đâu con cũng đang vì chính bố mẹ đấy con biết bố mẹ khó khăn nuôi con thế nào khi mà giờ đây con đã 24 mà con chưa xác định cũng chưa phải đâu đấy là con đang làm thôi mới đầu với con khó khăn không ai bên cạnh nhưng trong con luôn có 5 niềm tin nếu bố mẹ mà ở con bây giờ thì bố mẹ cũng như con với bố mẹ 1 triệu là khoản tiền to nhưng với con cái khoản 1 triệu với con chẳng là gì đâu nó đã cho con bài học giá trị tinh thần con cũng mới chỉ biêt kinh doanh mạng thôi nhưng nó cũng đã làm cho con đam mê con vốn thích kinh doanh mà ngày xưa con cũng ghét ai làm đa cấp lắm nhưng giờ với con đây là cơ hội tốt nhất với con ở đây con được học hỏi nhiều được chia sẻ kinh nghiệm được gặp những bạn thành công bố mẹ cũng không hay để ý bạn bè con ai bố mẹ cũng bảo xấu bọn nó không xấu như bố mẹ đâu bọn nó hoàn toàn tuyệt vời đấy bọn nó cũng đã trả hết nợ nần của bố mẹ rồi đấy bọn nó cũng đã xây dựng được căn nhà cho bố mẹ bọn nó ở con thì sao bố mẹ luôn áp đặt con phải thế này con phải thế kia học để làm gì khi mình không có kỹ năng không kinh nghiệm hả bố mẹ mà mối quan hệ thì bố mẹ cũng đâu có làm to mà mối quan hệ mà tiên thì khỏi phải nói ở xóm mình cũng nhiều nhà giàu đấy nhưng họ chỉ giàu về vật chất nhưng còn tinh thần của họ thì sao con làm kinh doanh mà con cũng được học hỏi nhiều họ không sung sướng lắm đâu bạn ạ họ vẫn là những người làm công ăn lương họ không có hiểu gì cái mà con làm họ cứ cho là lừa đảo đi họ cứ cho là biển vông họ không bao giờ làm được điều đó vì họ không có tư tưởng mà nhưng mà trong con luôn có 5 niềm tin con nhìn ngay gương anh trí đấy ngày xưa con ghét anh ấy thật đây nhưng giờ con đã suy nghĩ lại ngay cả những người làm bên thiên ngọc rồi mb24 rồi foever họ cũng như con thôi họ cũng là con người họ cũng phải trải qua gian khổ thì họ mới thành công mà bố mẹ chắc hẳn cũng không biết điều này đâu hiện nay ở nhật bản đấy 90% họ làm kinh doanh mạng đó còn việt nam mình thì sao học giỏi để làm gì ngày xưa con là niềm tự hào đấy nhưng giờ con thế nào khi những đứa bạn con ngày xưa nó xấu nhưng giờ có tâm tưởng tốt bố mẹ chính chúng nó đã chia sẻ cho con cơ hội con ra ngoài mới biết con chẳng là gì con chỉ là đứa mọt sách thôi ngoài ra con chẳng kỹ năng gì các bạn thì sao các bạn ấy có kỹ năng giờ ai cũng vậy bố mẹ cũng đã từng xem giờ bằng giỏi đấy thì sao ra trường cũng có xin được việc đâu cái họ cần không phải bằng cấp đâu mà họ cần mình kỹ năng cũng như cần kinh nghiệm bằng cấp nó chỉ là 1 phần con cũng đã nghĩ con không học lên nữa đâu học với con là quá đủ rồi giờ là lúc con đi bươn chải con biết kinh doanh mạng này khó khăn mới đầu mà nếu mà nó dễ dàng thì ai cũng giàu rồi ai cũng làm kinh doanh mạng rồi nên mới đầu khó khăn sau này sẽ là thử thách ngày xưa con có nhiều suy nghĩ tiêu cực giờ đây con sẽ suy nghĩ tích cực con sẽ không quan tâm đến người ta nói thế nào về con con thật sự không quan tâm vì con là con liệu con của họ đã được như con chưa con của họ đã biết bươn chải chưa đã biết kiếm tiền lo cho bố mẹ chưa nhưng còn lại khác con tiêu tiền đấy nhưng những chính đồng tiền nó đã giúp con nhận ra kinh doanh mà ai mà chẳng cần vốn vậy nên .............con quyết tâm rồi cho dù không ai ủng hộ con sẽ không bao giờ đi làm công ăn lương và con sẽ không đi theo con đường mà bố mẹ đi đâu con sẽ đi trên con đường chính con lựa chọn ...................................................................
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top