_xU_kUt3_
[♣]Thành Viên CLB
Nếu con gái và con trai là 2 tụ điện, thế thì tình bạn của 2 sẽ như thế nào đây nhỉ?

Đầu năm còn bỡ ngỡ, nên dù con trai và con gái được xếp ngồi cạnh nhau, thì giữa 2đứa luôn là .... 2 cái cặp.
Con gái: tên này thật ghét! Trông cái bản mặt lầm lì kìa! Lại chẳng hôm nào đi học mà chju mang đẩy đủ sách vở cả.
Con trai: Trông xinh đấy, nhưng sao... chảnh thế? Hôm nọ mình gợi ý cùng xem chung cuốn sách, ý là để làm quen thôi. Ai ngờ lườm mình 1 cái " đứt người ", rồi cho mình 1 câu nhớ đời luôn: " Tớ không thích, bên ấy lo mà đem sách đến trường đi nhá".
Lớp trưởng: Mình phải làm sao cho tụi lớp mình hòa thuận đây? Hai đứa bàn cuối, sao hôm nào cũng cãi nhau ỏm tỏi cả lên vậy trời?

Sau 1 tháng con gái và con trai bắt đầu nói chuyện. Hai đứa giao kèo; " Hôm nào lên bảng thì ... nhớ nhắc nhau". Đầu tuần cô giáo Anh văn gọi con trai lên trả bài. Eo ôi, con trai bí cá quả, đành phải xin dùng quyền trợ giúp từ con gái! Đây cũng là lần đầu tiên 2 đứa...... nhìn thẳng vào mắt nhau.
Con gái: Tên ngốc xít, mỗi cái quy tắc "lùi thì" ấy mà cũng không hiểu. Nhắc mãi mà hắn không hiểu. Mình bực... đến đỏ bừng cả mặt! Chắc mai phải đến nhà hắn dạy cho 1 khóa anh văn thui.
Con trai: Ra dấu nhắc bài mà cứ như múa " Thiên nga lội... bùn" ấy . Tiếng Việt mình còn chưa hiểu chứ đừng nói tiếng anh. Mà chẳng hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt con gái, bạn ấy lại... đỏ dừ mặt lên thế nhỉ? Hay là thích.... mình?
Tên con trai bàn sau: cặp bàn trước thật là nhộn, cô nhỏ thì vừa nhắc bài vừa lẩm bẩm: " Mình chưa thấy ai ngốc như hắn". Còn tên kja thì cười toe toét nói với mình: " Hình như nhỏ đó thích tao mày ạ!" Chẳng hiểu ra làm sao nữa.

Được 3 tháng tình bạn bắt đầu được " tích điện". Con gái giúp con trai Anh văn, con trai lại giúp con gái môn hóa. Rồi thì cả lớp thấy con trai chở con gái đi học. Nhưng cuộc cãi cọ ì xèo vẫn không thuyên giảm.
Con gái: Con trai cũng rất đáng yêu đó chứ. Nhờ hắn mà đầu mình không còn " tu tu" cả lên vì mấy công thức hóa dở hơi ấy nữa. Lại còn chịu khó chở mình .......Mỗi tội hắn tra tấn mình suốt về tài nghệ Võ Lâm của hắn (>_<)
Con trai: Thật ra thì mình cũng đâu đến nỗi " mù " Tiếng anh như mình nghĩ. Nhờ con gái mà mình đã nhận thấy sự sáng dạ " lâu năm ngủ quên " của mình. Để đáp ơn, ngày ngày mình đèo con gái đi học. Có vẻ con gái cũng nể cả tài game online của mình. hì hì
Lớp phó: Có lẽ biện pháp " đôi bạn cùng tiến " hiệu quả hơn mình tưởng. Trước đây mình nghĩ trò này chảng ăn nhằm gì, nhưng thấy gương 2 tên này là mình thay đổi suy nghĩ.

Cũng tại 2 đứa ngày nào cũng chí chóe, thế nên cô chủ nhiệm phải tách riêng 2 dứa ra. Nhưng " điện tích " vẫn còn lưu lại trên 2 " tụ " nên khi cả 2 ngồi càng xa nhau thì "volume" càng tiến gần đến " max "
Con gái: Tuy hàng xóm mới không quấy rầy mình. Nhưng sao mình cứ thấy buồn buồn. Thế mà trước đây cứ năn nỉ cô đổi chỗ mãi...
Con trai: Thế là mình chấm dứt những ngày bị con gái tra tấn lỗ tai về anh Ngô Tôn thần tượng. Nhỏ Vân ( hàng xóm mới) dịu sàng ghê. Nhưng mỗi ngày không có ai cãi nhau với mình, bỗng thấy buồn buồn....... Mà tai con gái cũng thính thật đấy! Mình thử nói xấu 1 tí là đã nghe bên ấy gầm gừ đến rùng rợn.
Cô chủ nhiệm: Lớp trưởng vừa nói cho cô biết 2 em đã giúp nhau học hành tiến bộ. Vả lại cô thấy chuyển chỗ 2 em cũng không thuyên giảm độ ..... " náo loạn " đi chút nào cả. Thế nên ngày mai các em có thể trở về chỗ cũ.
Con gái và con trai cùng đồng thanh: Cô muôn năm !!!!!!...........
Hãy quý trọng tình bạn các bạn nhé! Đôi khi chúng ta giận nhau vì những lỗi lầm nhỏ.... nhưng sau này chúng ta sẽ nhận ra tình bạn của chúng ta, thật trong sáng........
HÃY YÊU CUỘC SỐNG NGÀY HÔM NAY HƠN NGÀY HÔM QUA, VÀ ÍT HƠN NGÀY MAI các bạn nhé........:mimcuoi: