Cô học trò nhỏ hay mít ướt đang ngồi nhìn đám bạn vui cười với khuôn mặt rầu rĩ, và thương buông câu ca than: “Chán quá! Chẳng có gì hay cả”. Rồi em thủ thỉ bên cô giáo của mình: “Cô ơi, sao lúc nào con cũng thấy cô vui thế ạ!?”– “À, cô vui vì luôn thấy nụ cười của các con đấy, và vì trong cuộc sống có rất nhiều điều để vui mà con”- cô cười, một nụ cười trìu mến.
Câu chuyện nhỏ nhưng cũng đủ gợi nhắc trong ta 1 thoáng suy tư vể con người và cuộc đời. Đời sống cứ trôi theo bao cung bậc cảm xúc. Nhìn cùng 1 sự vật nhưng có rất nhiều những ý kiến, đánh giá khác nhau. Ví như trong khó khăn thời khủng hoảng, có người thấy đời sống thật quá chật vật, lương ít mà mức chi tiêu hàng ngày cứ tăng đến chóng mặt, kiệt cùng cuộc sống mất; nhưng có người lại rất bình tĩnh hoạch định cho mình những chiến lược vượt qua khủng hoảng, tìm trong khó khăn những cơ hội trong công việc, để biết cùng người thân, đồng nghiệp sát cánh, đoàn kêt tạo sức mạnh của thân tình, mở rộng thêm những mối quan hệ…
Cuôc sống như một bức tranh mang màu sắc cá nhân bạn, bạn được quyền tô vẽ nó theo những mong muốn của chính bạn. Bạn có hài lòng về nó hay không cũng bắt nguồn từ những xúc cảm thẩm định trong bạn. Khi bạn cảm nhận cuộc sống của mình chân thực trong từng dòng suy nghĩ cũng là khi bạn chủ động và sở hữu bức tranh cuộc sống của chính bạn và tạo cho nó một bản quyền riêng mà không ai có thể chiếm dụng.
Cuộc sống cũng như 1 thước phim độc đáo và chân thực nhất mà bạn là diễn viên chính bạn cũng là nhà sản xuất kỳ tài của nó. Nó thành công hay không cũng là do bạn, nó nhiều tiếng cười hay nhiều nước mắt, nó lạc quan hay bi quan, xanh trong hay u ám,… tất cả đều theo những tương tác của bạn. Bạn là chủ nhân thước phim sinh động, lắng đọng về cuộc sống của chính mình.
Bạn trở mình dậy sau một đêm chìm trong giấc ngủ yên bình và đón lấy bình minh nắng ấm của một ngày tươi sáng. Bạn sẽ sống như bạn nghĩ, hãy để những suy nghĩ đẹp đẽ tô vẽ bức tranh và hài hòa thước phim thành công cuộc sống của bạn. Để bạn nhìn thấy những diệu kỳ của cuộc sống luôn mặc định quanh bạn nhưng luôn dấu trong bức màn tàng hình, chờ đợi bạn thuyết phục nó hiện ra bằng chính con người tuyệt vời của bạn.
“Điều kỳ diệu của cuộc sống nằm trong cách sống và cảm nhận cuộc sống mà bạn đang sống”.
– Diễn giả Tạ Duy Anh
Câu chuyện nhỏ nhưng cũng đủ gợi nhắc trong ta 1 thoáng suy tư vể con người và cuộc đời. Đời sống cứ trôi theo bao cung bậc cảm xúc. Nhìn cùng 1 sự vật nhưng có rất nhiều những ý kiến, đánh giá khác nhau. Ví như trong khó khăn thời khủng hoảng, có người thấy đời sống thật quá chật vật, lương ít mà mức chi tiêu hàng ngày cứ tăng đến chóng mặt, kiệt cùng cuộc sống mất; nhưng có người lại rất bình tĩnh hoạch định cho mình những chiến lược vượt qua khủng hoảng, tìm trong khó khăn những cơ hội trong công việc, để biết cùng người thân, đồng nghiệp sát cánh, đoàn kêt tạo sức mạnh của thân tình, mở rộng thêm những mối quan hệ…
Cuôc sống như một bức tranh mang màu sắc cá nhân bạn, bạn được quyền tô vẽ nó theo những mong muốn của chính bạn. Bạn có hài lòng về nó hay không cũng bắt nguồn từ những xúc cảm thẩm định trong bạn. Khi bạn cảm nhận cuộc sống của mình chân thực trong từng dòng suy nghĩ cũng là khi bạn chủ động và sở hữu bức tranh cuộc sống của chính bạn và tạo cho nó một bản quyền riêng mà không ai có thể chiếm dụng.
Cuộc sống cũng như 1 thước phim độc đáo và chân thực nhất mà bạn là diễn viên chính bạn cũng là nhà sản xuất kỳ tài của nó. Nó thành công hay không cũng là do bạn, nó nhiều tiếng cười hay nhiều nước mắt, nó lạc quan hay bi quan, xanh trong hay u ám,… tất cả đều theo những tương tác của bạn. Bạn là chủ nhân thước phim sinh động, lắng đọng về cuộc sống của chính mình.
Bạn trở mình dậy sau một đêm chìm trong giấc ngủ yên bình và đón lấy bình minh nắng ấm của một ngày tươi sáng. Bạn sẽ sống như bạn nghĩ, hãy để những suy nghĩ đẹp đẽ tô vẽ bức tranh và hài hòa thước phim thành công cuộc sống của bạn. Để bạn nhìn thấy những diệu kỳ của cuộc sống luôn mặc định quanh bạn nhưng luôn dấu trong bức màn tàng hình, chờ đợi bạn thuyết phục nó hiện ra bằng chính con người tuyệt vời của bạn.
“Điều kỳ diệu của cuộc sống nằm trong cách sống và cảm nhận cuộc sống mà bạn đang sống”.
– Diễn giả Tạ Duy Anh