[Lời muốn nói] Bài viết số 10: cám ơn chị "Cẩm Tú Cầu"

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Em, em đã qua 1 thời nông nổi, đã qua cái ngày hôm qua, bây giờ em đã lớn hơn 1 tuổi, có lẽ lớn hơn 1 tuổi em sẽ khác, và có lẽ chính vì lớn hơn hôm qua 1 tuổi nên em nhận ra nhiều thứ, những điều mình không ngờ tới nó lại như vậy, hơi phũ phàng nhưng cuộc sống mà, chính vì là em đã chấp nhận nó nên em mới tồn tại cho đến tận bây giờ. Điều em muốn làm khi mình lớn hơn 1 chút là yêu thương chị thật nhiều, biết rằng nói ra sẽ không đúng nghĩa là em, em vốn dĩ thích người khác nhìn thấy hơn là thể hiện đúng điều mình nghĩ, nên thế, có điều gì luôn trái ngược như những vần thơ em viết, nó chẳng bao giờ mượt mà mà lúc nào cũng gai góc và khó chịu đến không ngờ. Hôm nay em chỉ muốn nói về một người, luôn luôn nhiệt tình, nhiệt tâm và nhiệt huyết với những điều xung quanh, và hết lòng với em nữa,"Cẩm Tú Cầu" và em chỉ gọi chị là "nắng ấm", người đã lặng lẽ cho hơn là nhận, và thậm chí cũng đã hi sinh cho em nhiều hơn em có thể cho đi.

Vì sao lại là nắng ấm, vì em thích mưa nhưng em cần nắng ấm, vì em vẫn nhớ tuổi thơ của em là những ngày với nắng ấm trong sân nhà, nó quan trọng với em. Nhờ có nó mà em luôn đi đúng con đường.


Ra đời, em chẳng tin tưởng điều gì, cũng chẳng dễ dàng em tin tưởng ai, bởi vậy em cũng chỉ là con nhóc lách chách trong lòng "nắng ấm" thôi. Nhưng em lại bị chinh phục bởi "nắng ấm", em tin nắng ấm một cách lạ thường, lạ vậy đấy!!! chẳng bởi vì sao cả, đơn giản em không ngờ trên đời này lại có người như vậy, cả CLB em cũng chỉ nhìn thấy một người như thế thôi, ( hay là do em ngại quan sát nên không nhìn thấy ai khác???). Em bị chinh phục vì ánh mắt nhìn đầu tiên em biết nắng ấm là một người rất tốt.Em bị chinh phục vì sự nhiệt thành đó, lạ quá, ai cũng muốn nổi trội, ai cũng muốn mình hơn người khác, duy nhất nắng ấm lại muốn hi sinh, chỉ hi sinh thôi, lặng lẽ sau cánh gà nhìn thành công của người khác, mà đáng lẽ nó là của nắng ấm.

Nắng ấm âm thầm hi sinh, và chẳng muốn nhận lại điều gì!!! Em nản lắm khi em nhìn thấy cái tham vọng của một số người khi họ làm một cái gì đó,nhưng chính em lại tiếp tục làm nhiều thứ vì nhìn lại "nắng ấm", em vẫn chỉ thấy sự hi sinh của nắng ấm. Em biết sẽ nhiều người yêu "nắng ấm", nhưng cuộc đời mà, cũng sẽ có nhiều người cười "nắng ấm" của em, và với "nắng ấm", em biết "nắng ấm" chẳng bao giờ để tâm đến điều đó, vì "nắng ấm" tốt quá mà, "nắng ấm" chẳng nhìn ra hay cố tình không nhìn ra vì "nắng ấm" còn mải mê yêu thương người khác, vì "nắng ấm" vẫn mải mê quan tâm mọi người, mải mê hi sinh vì mọi người, một cách rất trọn vẹn.

"Nắng ấm" ơi, cám ơn "nắng ấm" vì đã mang nắng đến cho em trong mùa giông bão của em.

Cám ơn "nắng ấm" đã thương em dù rằng em chỉ biết nhận từ "nắng ấm".

Cám ơn "nắng ấm" vì có "nắng ấm", em hiểu là mình sống không quá vô nghĩa.


Cám ơn "nắng ấm" vì những dòng hỏi thăm lúc em gặp chuyện, luôn luôn không sáo rỗng, dẫu biết rằng em chẳng thể kể cho "nắng ấm" nghe chuyện em gặp phải.


Cám ơn "nắng ấm" vì "nắng ấm" không nói "nắng ấm" quan tâm em nhưng lại dành cho em tình thương nhiều nhất.


Cám ơn "nắng ấm" vì "nắng ấm" đã yêu em vô điều kiện.


Em, thành thật cám ơn "nắng ấm", dù rằng bình thường em không muốn nghe nắng ấm nói điều đó với em.


Em, em chẳng thể nào nói hết về nắng ấm của em, em chỉ biết cảm nhận nắng ấm mang đến ấm áp cho mình, và em biết nắng ấm vẫn đang âm thầm mang nhiều ấm áp cho người khác. Giá mà nhiều người khác, cũng học được 1 chút hi sinh như nắng ấm!


Em luôn cầu mong những điều bình an cho nắng ấm, nắng ấm hãy luôn khỏe mạnh để có thể yêu thương hết mọi người!


Với em, "nắng ấm" là một người con gái rất tuyệt vời, một người vợ hoàn hảo, đảm đang và chung thủy, nên vì vậy, em rút lại lời đề nghị mời nắng ấm ở chung sau này, vì em không chấp nhận nổi cảnh một chàng trai tốt số nào đó sẽ khổ sở thế nào khi không có nắng ấm!


Chào nắng ấm của em!
 

rockmanx10

[♣]Thành Viên CLB
Hay quá! nhìn con nhỏ nay đanh đá ra phết mà viết văn cũng hay nhỉ! ^^
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Em muốn viết cho chị thật nhiều...Chỉ tiếc là lúc này em không có nhiều thời gian.
Bé Hải nói đúng, chị chinh phục tất cả mọi người bằng tấm lòng chân thành và dịu dàng của mình. Trong CLB, chị giống như một người chị Hai thực sự, để tất cả mọi người đều cảm thấy bình yên khi bên cạnh chị.
Em biết chị cũng đang hạnh phúc, đang tràn đầy niềm vui và yêu thương với cuộc sống, với CLB và những người bạn của chị. Em mong rằng điều đó sẽ là mãi mãi,vì nó xứng đáng với tất cả những gì chị đã cho đi.
Em cũng biết sẽ có đôi khi chị thấy buồn, đôi khi cô đơn hay thất vọng vì cuộc đời có những điều không như mình mong đợi, và vì những người hy sinh thì thường hay thiệt thòi....Nhưng dù thế nào, chị vẫn không bao giờ phải đối diện một mình, vì có rất nhiều người muốn cùng chị chia sẻ và vượt qua. Và dù thế nào,em vẫn tin tưởng vào sức mạnh của chị, như một bông hoa hướng dương luôn hướng về Mặt trời...
Có những người như chị nên cuộc đời thật đẹp.
Chúc chị luôn khỏe, bình an và hạnh phúc.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Nhớ chị

[FONT=&quot]Lâu rồi không thấy chị viết bài trên diễn đàn… Diễn đàn thiếu chị, thiếu cả những lời hỏi thăm ấm áp, thiếu những bài viết đầy yêu thương. Có lẽ sự thiếu đó không chỉ đơn thuần là thiếu một thành viên của diễn đàn, em nghĩ ít nhiều người sẽ cảm thấy một cái gì đó hụt hụt khi lên diễn đàn mà không thấy chị.
[/FONT]


33211249569786.jpg


[FONT=&quot]Em biết, chị vẫn lên hàng ngày, vẫn quan sát mọi người đang nghĩ gì, nói gì, hoạt động gì. Chỉ có điều chị yên lặng… Em không hề trách chị vì sự yên lặng đó, em biết sự yên lặng lúc này cần cho chị. Giống như một ai đó đã ròng rã một chặng đường, giờ đây cần chút thời gian cho chính mình, nghỉ ngơi và nhìn lại…
69421249570442.jpg
[/FONT]

[FONT=&quot]Em chỉ mong quãng thời gian ấy qua nhanh. Có thể trong lúc này, chị vẫn còn vướng phải điều mà chị từng nói trên một bài viết: bài viết cuối cùng… Đôi khi cũng không cần phải nghĩ suy quá phức tạp, cứ sống hồn nhiên như trẻ thơ để lòng mình thanh thản. Hoặc giống như cái triết lý mà mỗi lần chụp ảnh em lại nhớ đến nó. Cái máy ảnh có zoom to, nhỏ cũng giống như con mắt mình nhìn cuộc đời, khi zoom to thì cái gì cũng hóa thành to cả, còn nếu ta chọn góc nhìn xa hơn, ta có thể nhìn thấy nhiều cảnh vật xung quanh, và khi ấy con người trong cảnh vật cũng bình thường, bé nhỏ.[/FONT]
[FONT=&quot]Em lại nói lung tung beng lên rồi, cái tật hay triết lý từ thời lớp 8 đến giờ vẫn chưa sửa được. Tóm lại, chỉ đơn giản rằng em chúc chị bình an và em mong chờ sự trở lại của chị![/FONT]
26491249569845.jpg

 

ting

[♣]Thành Viên CLB
Thực tình thì lâu rồi mình cũng ko thấy cẩm tú cầu quay lại, nhớ những bài viết của cầu!:wink:
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay là một ngày đặc biệt, thật đặc biệt.
Cảm giác như đang chào đón một thành viên của gia đình quay trở về.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Lời muốn nói] Xin hãy giúp đỡ chị Hải Nguyên! Thay lời muốn nói 0
Sóng [Thay lời muốn nói] Thì thôi... Thay lời muốn nói 1
Vrain [Thay lời muốn nói] Nhớ về em - Một người bạn!!! Thay lời muốn nói 2
Sóng [Lời muốn nói] CLB của tôi ơi! Thay lời muốn nói 10
benny [Lời muốn nói] Những tấm name card Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Cứ chuyên nghiệp là phải CHẢNH??? Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Chúc mừng anh Vrain! Thay lời muốn nói 10
benny [Lời muốn nói] Gửi đến chị, chị của em... Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Cùng nhau nâng ly chúc mừng chị Cẩm tú cầu nào cả nhà ơi!!! Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Một thanh niên hiện đại luôn có bao cao su trong ví (!!?) Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Tản mạn về "chém gió" Thay lời muốn nói 1
tuyethong [Thay lời muốn nói] Tết xưa - tết nay... Thay lời muốn nói 2
C [Lời muốn nói]Hãy để gió cuốn tất cả chúng đi Thay lời muốn nói 4
C [ Lời muốn nói]Một mình không có nghĩa là cô đơn Thay lời muốn nói 12
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Hãy nghĩ khác! Thay lời muốn nói 2
benny [Lời muốn nói] Con người đang cắt giảm đạo đức để tồn tại? Thay lời muốn nói 3
power of desert [Lời muốn nói]Nhái - lông bông! Thay lời muốn nói 3
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Cái bóng.. Thay lời muốn nói 0
Sóng [Lời muốn nói] Gửi em: Cho ngọn lửa trong em không tàn lụi! Thay lời muốn nói 4
thanhdat1004 [Lời muốn nói] Chào mừng ngày 20-10 Thay lời muốn nói 7
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Không sót bạn nào Thay lời muốn nói 0
O [Lời muốn nói]...Lời bố mẹ... Thay lời muốn nói 0
benny [Lời muốn nói]Gửi chị thân yêu Thay lời muốn nói 1
tuyettinhlinh [Lời muốn nói] Thử gửi em trai thân yêu Thay lời muốn nói 0
SinhBe [Lời muốn nói] Chia tay anh rồi em có hạnh phúc không? Thay lời muốn nói 5
kực_kì_lì [Lời muốn nói] Trong đau khổ ta vẫn phải cười Ben nhé.... Thay lời muốn nói 4
tuyethong [Lời muốn nói] Benny à, hãy để tôi được sớt chia cùng...dù chỉ là-1 phần ngàn nỗi đau Thay lời muốn nói 7
Đan Thảo [Lời muốn nói] Bài viết không dự thi - vài điều cần suy nghĩ!!! Thay lời muốn nói 8
doonyin [Lời muốn nói] Ước mơ của con là gì? Thay lời muốn nói 1
KendyDat [Lời muốn nói] Bỏ phiếu hay quyên góp từ thiện? Thay lời muốn nói 0
trangdang [Lời muốn nói] Này ngốc, tôi nhớ em! Thay lời muốn nói 0
T - naruchan [Lời muốn nói] Những lới khen chứa một phần xấu xí....! Thay lời muốn nói 2
doonyin [Lời muốn nói] Đi tìm một tấm bảng chỉ đường. Thay lời muốn nói 7
huxu456 [Lời muốn nói] Con đường tôi vào đại học Thay lời muốn nói 0
huxu456 [Lời muốn nói] Được gì và mất gì ở đại học? Thay lời muốn nói 8
_ice_ [Lời muốn nói] Chưa nói yêu nhau mà nay đã chia tay?! Thay lời muốn nói 7
doonyin [Lời muốn nói] Người Việt hiếu học và "hiếu danh" Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Sau thi đại học là...du học? Thay lời muốn nói 8
tuyethong [Lời muốn nói] Em muốn yêu một người... Thay lời muốn nói 18
jodiepham2204 [Lời muốn nói] Bởi vì ta là con người - Phạm Lữ Ân Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Cùng khuấy động diễn đàn! Thay lời muốn nói 17
doonyin [Lời muốn nói] Chữ ký trên diễn đàn. Thay lời muốn nói 2
dothanhvietquynhon [Lời muốn nói] Mong muốn được giao lưu với anh em trong diễn đàn!!! Thay lời muốn nói 6
bluesea88 [Lời muốn nói] Hãy cùng đưa diễn đàn phát triển, [you] nhé! Thay lời muốn nói 8
waiting.me [Lời muốn nói] Cho anh_người đang đi tìm em Thay lời muốn nói 0
doonyin [Lời muốn nói] Nắm tuổi thơ ! Thay lời muốn nói 6
doonyin [Lời muốn nói] Kịch ! Thay lời muốn nói 10
tuyethong [Lời muốn nói] Khi cảm thấy tuyệt vọng... Thay lời muốn nói 4
doonyin [Lời muốn nói] Nói xàm về blog! :)) Thay lời muốn nói 1
doonyin [Lời muốn nói] Đêm nhạc Quốc Bảo tại phòng trà We Thay lời muốn nói 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top