cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Vậy là thời gian đã qua thật nhanh, nhanh quá mới hôm nào cô bé út của KNS mới là cô bé học trò phổ thông bé bỏng của một ngôi trường danh tiếng trong thành phố, mà bây giờ em đã tốt nghiệp rồi, em tốt nghiệp với số điểm thật cao, rất cao ...
Lần đầu tiên tôi thấy em có lẽ là trong ngày hội Kết Nối dành cho các bạn F1 Kỹ năng sống (cách gọi F1 hơi tếu nhỉ ), ngày hôm đó em mặc chiếc ao thun mầu hồng rất dễ thương nè, và vì thế mọi người nhận biết em qua màu áo thật dễ thương.
Em còn nhỏ như vậy nhưng em đã sánh vai cùng với các anh chị khác trong câu lạc bộ cùng làm chương trình, cùng tham gia mọi hoạt động, nhưng với bất kỳ vị trí nào em đều cố gắng làm thật tốt.
Em có những điều thật đặc biệt mà ở tuổi của em tôi chẳng dám như thế, yêu lắm khuôn mặt bầu bĩnh của em, yêu lắm cách em nói về em, nhẹ nhàng và đáng yêu.
Ngày hôm nay là sinh nhật của em ( 20/06/1991) tròn mười tám tuổi, vui quá tuổi mười tám của em rực rỡ những thành công, đêm nay có lẽ em rất vui và hạnh phúc lắm phải không em?
Có một điều chị muốn nói thêm em có một người mẹ rất tuyệt vời, rất hiền và tâm lý, thật gần gũi và yêu thương. Cảm ơn ba của em, người đã đón đưa em trong những buổi sinh hoạt tại câu lạc bộ. Cảm ơn ba, mẹ đã sinh cho gia đình KNS một người em thật dễ thương như thế này.
Có lẽ chị sẽ không viết thật nhiều trong bài viết số 13 này , chị sẽ dành lại cho những người khác viết về em, rất nhiều rất nhiều yêu thương.
chị tặng em bài hát này nhé :
chúc mừng sinh nhật em nhé , thật vui và nhiều hạnh phúc
Lần đầu tiên tôi thấy em có lẽ là trong ngày hội Kết Nối dành cho các bạn F1 Kỹ năng sống (cách gọi F1 hơi tếu nhỉ ), ngày hôm đó em mặc chiếc ao thun mầu hồng rất dễ thương nè, và vì thế mọi người nhận biết em qua màu áo thật dễ thương.
Em còn nhỏ như vậy nhưng em đã sánh vai cùng với các anh chị khác trong câu lạc bộ cùng làm chương trình, cùng tham gia mọi hoạt động, nhưng với bất kỳ vị trí nào em đều cố gắng làm thật tốt.
Em có những điều thật đặc biệt mà ở tuổi của em tôi chẳng dám như thế, yêu lắm khuôn mặt bầu bĩnh của em, yêu lắm cách em nói về em, nhẹ nhàng và đáng yêu.
Ngày hôm nay là sinh nhật của em ( 20/06/1991) tròn mười tám tuổi, vui quá tuổi mười tám của em rực rỡ những thành công, đêm nay có lẽ em rất vui và hạnh phúc lắm phải không em?
Có một điều chị muốn nói thêm em có một người mẹ rất tuyệt vời, rất hiền và tâm lý, thật gần gũi và yêu thương. Cảm ơn ba của em, người đã đón đưa em trong những buổi sinh hoạt tại câu lạc bộ. Cảm ơn ba, mẹ đã sinh cho gia đình KNS một người em thật dễ thương như thế này.
Có lẽ chị sẽ không viết thật nhiều trong bài viết số 13 này , chị sẽ dành lại cho những người khác viết về em, rất nhiều rất nhiều yêu thương.
chị tặng em bài hát này nhé :
[YOUTUBE]AelmBI0sJ3A[/YOUTUBE]
Happy Birthday To You - - Album - Happy Birthday To You mp3
chúc mừng sinh nhật em nhé , thật vui và nhiều hạnh phúc