KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay tôi đến tái khám tại bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố trên đường 155B Trần Quốc Thảo, Q.3. Như thường lệ, tôi gửi xe, đóng phí và chờ gọi số...
Tôi đang chăm chú đọc lời ngỏ "Công trình thanh niên - Tự hào Blouse trắng thanh niên" tại phòng chờ gọi số do công đoàn bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM đang phát động, chương trình nhằm kêu gọi bệnh nhân khi đến khám hãy làm khảo sát theo mẫu có sẵn để bệnh viện được phục vụ tốt hơn. Cạnh cái poster lời ngỏ là thùng phiếu để mọi người bỏ phiếu vào thùng khi đã làm khảo sát xong. Có một điều đặc biệt là cái thùng phiếu này y chang các thùng phiếu quyên góp từ thiện khác nhưng có dòng chữ "Tự hào Blouse trắng thanh niên 2011" chứ không có bất kì dòng chữ quyên góp từ thiện cho XYZ nào cả.
Ảnh chụp tại phòng chờ gọi số bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM.
Nhìn vào thùng phiếu tôi thấy chỉ có vài cái phiếu được bỏ vào và... còn lại là tiền lẻ, 1.000, 2.000, 10.000 đồng đều có cả. Thiết nghĩ hiệu quả của công trình này đã làm tốt chưa? Phòng ngồi chờ gọi số có cả hàng trăm lượt người ngồi đó, tôi ngồi chờ cà tiếng đồng hồ mới thấy được một người lại đọc cái brochure rồi lại bỏ chúng về vị trí cũ.
Tôi không hiểu sao, một số người bỏ tiền vào thùng mà không đọc nội dung của thùng phiếu đó? Phải chăng họ không biết đọc chữ? Hay họ chủ quan và mặc định rằng những cái thùng được tạo ra là để quyên góp từ thiện? Có lòng tốt là điều đáng biểu dương nhưng sẽ đáng quý hơn nếu như lòng tốt đó được đặt đúng chỗ.
Tôi đang chăm chú đọc lời ngỏ "Công trình thanh niên - Tự hào Blouse trắng thanh niên" tại phòng chờ gọi số do công đoàn bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM đang phát động, chương trình nhằm kêu gọi bệnh nhân khi đến khám hãy làm khảo sát theo mẫu có sẵn để bệnh viện được phục vụ tốt hơn. Cạnh cái poster lời ngỏ là thùng phiếu để mọi người bỏ phiếu vào thùng khi đã làm khảo sát xong. Có một điều đặc biệt là cái thùng phiếu này y chang các thùng phiếu quyên góp từ thiện khác nhưng có dòng chữ "Tự hào Blouse trắng thanh niên 2011" chứ không có bất kì dòng chữ quyên góp từ thiện cho XYZ nào cả.
Ảnh chụp tại phòng chờ gọi số bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM.
Tôi không hiểu sao, một số người bỏ tiền vào thùng mà không đọc nội dung của thùng phiếu đó? Phải chăng họ không biết đọc chữ? Hay họ chủ quan và mặc định rằng những cái thùng được tạo ra là để quyên góp từ thiện? Có lòng tốt là điều đáng biểu dương nhưng sẽ đáng quý hơn nếu như lòng tốt đó được đặt đúng chỗ.
Bài, ảnh: Kendy Đạt
Last edited by a moderator: