benny
Thanh viên kỳ cựu
Nền kinh tế thế giới hiện nay có nguy cơ đi vào khủng hoảng. Hy Lạp đang lâm vào khủng hoảng tài chính trầm trọng, người dân biểu tình phản ứng trước kế hoạch đang được thảo luận trong quốc hội Hy Lạp về việc cắt giảm hàng nghìn việc làm và tăng thuế.
Thời gian này, dạo quanh một vài ngân hàng lớn ở Việt Nam cũng có thể thấy không khí giao dịch ảm đảm, lượng người giao dịch hàng giờ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả ra ngoài chợ cũng thấy mọi người e dè hơn khi mua sắm. Điều ấy chứng tỏ người dân không có tiền. Nhưng tốc độ lạm phát ở nước ta thì vẫn cao nhất trong bảng lạm phát 17 nền kinh tế Châu Á theo Bloomberg theo dõi. Giá cả ngày càng tăng vọt, con người phải gồng mình lên kiếm tiền, chống chọi với thời bão giá. Phải chăng vì sống giữa quá nhiều lo toan như thế mà con người ta sống "lạnh" hơn, tình người cũng hao mòn?
Không nói chắc chúng ta vẫn nhớ và còn chưa hết bàng hoàng trước cảnh cô bé 2 tuổi Yue Yue người Trung Quốc bị hai chiếc xe tải đâm liên tiếp rồi bỏ chạy. Yue nằm trên đường, gần 20 người đi mang qua mà không hề giúp đỡ, cho đến khi có một người nhặt rác can đảm bế em lên đưa vào bệnh viện. Sau nhiều ngày đau đớn trong viện, sáng 21/10 trái tim bé nhỏ đã ngừng đập.
Chuyện bé Yue vẫn còn ám ảnh lòng người thì mới đây cũng ở Trung Quốc, lại thêm một bé trai tên Maoke Xiong cũng bị xe tải chèn qua người trên đường tới trường. Không chỉ thế, sau khi đâm phải và trườn qua người cậu bé năm tuổi, tài xế xe tải còn tiếp tục cho xe lùi để chèn lên người cậu bé một lần nữa, vì tiền đền bù nếu bé qua đời sẽ thấp hơn nhiều so với chi phí điều trị bệnh viện.
Báo chí nói rằng: có một thực tế phải thừa nhận rằng, mạng người ở Trung Quốc được trả giá quá rẻ mạt. Nó chỉ bằng một phần so với chi phí điều trị dài ngày trong bệnh viện của một bệnh nhân bị thương nặng. Tiền viện phí đã và đang gián tiếp “tạo đà” cho những hành động vô nhân tính ở Trung Quốc. Đây phải chăng là mấu chốt vấn đề? Tiền đang làm tha hóa con người? Còn ở Việt Nam, nơi nền kinh tế còn đang trên đà phát triển, liệu rằng đến khi nền kinh tế cũng bùng nổ thì con người chúng ta có thực dụng theo cách của chiếc xe tải chèn đi chèn lại trên xác của một cậu bé xấu số không? Hay là chưa cần xã hội đạt chuẩn về kinh tế thì chúng ta cũng đang dần mai một về nhân cách?
Nói nước người ta dã man, vậy nhìn lại nước mình, một anh sinh viên có học thức nhưng vì tiền cũng có thể trở thành kẻ máu lạnh, giết người rồi chặt từng khúc đem đi thả khắp nơi nhằm trốn tội, mà người mình giết là người yêu đã từng đầu ấp tay kề.
Hay như chuyện ở quê tôi, vì một chiếc xe máy và sợi dây chuyền vàng mà một anh con nhà gia giáo, nề nếp sẵn sàng đâm đến tám nhát dao vào bạn mình để cướp của vì trót chơi bời nghiện ngập. Buồn lòng hơn là chuyện anh cướp xe của em, con cái đuổi bố mẹ ra ngoài đường chiếm tài sản, anh em chém giết nhau để chiếm gia tài. Cứ đà này, chắc ai cũng phải sắm cho mình một khẩu súng để phòng thân, không ai dám chơi hay kết bạn với ai, ra đến ngoài đường là phải mặc áo giáp đề phòng xe cán qua người hai lần còn có cơ may sống sót mà đòi đền bù. Nghĩ đến mà xót xa..
Không biết kinh tế sẽ phát triển hay suy thoái đến mức như thế nào. Nhưng với việc con người cắt giảm đạo đức sống của mình thì quả thật không ai có thể chấp nhận được. Tình người không thể suy thoái...
Yumer Muadem301- Bài viết được đăng trên trang chủ Yume
Thời gian này, dạo quanh một vài ngân hàng lớn ở Việt Nam cũng có thể thấy không khí giao dịch ảm đảm, lượng người giao dịch hàng giờ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả ra ngoài chợ cũng thấy mọi người e dè hơn khi mua sắm. Điều ấy chứng tỏ người dân không có tiền. Nhưng tốc độ lạm phát ở nước ta thì vẫn cao nhất trong bảng lạm phát 17 nền kinh tế Châu Á theo Bloomberg theo dõi. Giá cả ngày càng tăng vọt, con người phải gồng mình lên kiếm tiền, chống chọi với thời bão giá. Phải chăng vì sống giữa quá nhiều lo toan như thế mà con người ta sống "lạnh" hơn, tình người cũng hao mòn?

Ảnh: Internet
Nói đến tình người, hẳn ai trong chúng ta cũng có thể hiểu đó là cách biểu hiện cảm xúc giữa người với người, và ngay cả người với những loài vật mà mình yêu quý. Vậy nhưng có những việc làm giữa người với người mà đôi khi ta phải sửng sốt, bàng hoàng. Tự hỏi: đạo đức nằm ở đâu?Không nói chắc chúng ta vẫn nhớ và còn chưa hết bàng hoàng trước cảnh cô bé 2 tuổi Yue Yue người Trung Quốc bị hai chiếc xe tải đâm liên tiếp rồi bỏ chạy. Yue nằm trên đường, gần 20 người đi mang qua mà không hề giúp đỡ, cho đến khi có một người nhặt rác can đảm bế em lên đưa vào bệnh viện. Sau nhiều ngày đau đớn trong viện, sáng 21/10 trái tim bé nhỏ đã ngừng đập.
Chuyện bé Yue vẫn còn ám ảnh lòng người thì mới đây cũng ở Trung Quốc, lại thêm một bé trai tên Maoke Xiong cũng bị xe tải chèn qua người trên đường tới trường. Không chỉ thế, sau khi đâm phải và trườn qua người cậu bé năm tuổi, tài xế xe tải còn tiếp tục cho xe lùi để chèn lên người cậu bé một lần nữa, vì tiền đền bù nếu bé qua đời sẽ thấp hơn nhiều so với chi phí điều trị bệnh viện.

Thi thể cậu bé Maoke Xiong nằm dưới bánh xe tải.
Thật khủng khiếp quá. Như vậy thì tình người nằm ở đâu? Đạo đức xã hội có còn tồn tại? Và người ta đang sống hay tồn tai? Phải chăng Trung Quốc, nơi nền kinh tế đang bùng nổ khiến con người trở nên quá thực dụng và lạnh lùng? Hồi chuông cảnh báo đã gióng lên, liệu lối sống của con người có thay đổi?Báo chí nói rằng: có một thực tế phải thừa nhận rằng, mạng người ở Trung Quốc được trả giá quá rẻ mạt. Nó chỉ bằng một phần so với chi phí điều trị dài ngày trong bệnh viện của một bệnh nhân bị thương nặng. Tiền viện phí đã và đang gián tiếp “tạo đà” cho những hành động vô nhân tính ở Trung Quốc. Đây phải chăng là mấu chốt vấn đề? Tiền đang làm tha hóa con người? Còn ở Việt Nam, nơi nền kinh tế còn đang trên đà phát triển, liệu rằng đến khi nền kinh tế cũng bùng nổ thì con người chúng ta có thực dụng theo cách của chiếc xe tải chèn đi chèn lại trên xác của một cậu bé xấu số không? Hay là chưa cần xã hội đạt chuẩn về kinh tế thì chúng ta cũng đang dần mai một về nhân cách?
Nói nước người ta dã man, vậy nhìn lại nước mình, một anh sinh viên có học thức nhưng vì tiền cũng có thể trở thành kẻ máu lạnh, giết người rồi chặt từng khúc đem đi thả khắp nơi nhằm trốn tội, mà người mình giết là người yêu đã từng đầu ấp tay kề.
Hay như chuyện ở quê tôi, vì một chiếc xe máy và sợi dây chuyền vàng mà một anh con nhà gia giáo, nề nếp sẵn sàng đâm đến tám nhát dao vào bạn mình để cướp của vì trót chơi bời nghiện ngập. Buồn lòng hơn là chuyện anh cướp xe của em, con cái đuổi bố mẹ ra ngoài đường chiếm tài sản, anh em chém giết nhau để chiếm gia tài. Cứ đà này, chắc ai cũng phải sắm cho mình một khẩu súng để phòng thân, không ai dám chơi hay kết bạn với ai, ra đến ngoài đường là phải mặc áo giáp đề phòng xe cán qua người hai lần còn có cơ may sống sót mà đòi đền bù. Nghĩ đến mà xót xa..
Không biết kinh tế sẽ phát triển hay suy thoái đến mức như thế nào. Nhưng với việc con người cắt giảm đạo đức sống của mình thì quả thật không ai có thể chấp nhận được. Tình người không thể suy thoái...
Yumer Muadem301- Bài viết được đăng trên trang chủ Yume