tritai
[♣]Thành Viên CLB
Nó cố tìm và tìm, tìm để coi nó và anh nó giống nhau điểm nào. Àh ! nó reo lên, thì ra là cái nốt ruồi trên mặt nó giống y như anh nó vậy...nó cười thầm...
Một ngày nọ, anh nó ra đi.Nó cũng không hiểu tại sao chỉ thấy gia đình rối hẳn lên. Nó tìm hiểu và biết ra một điều rất khủng khiếp rằng anh nó không phải là anh nó
Anh là con của mẹ trước với ba nó, và đương nhiên nó không phải là em của anh nó
Hồi đó nó được mười sáu tuổi, anh nó ra đi và những việc khó khăn mà anh nó làm bây giờ mang tất cả vào người nó, nó dần cảm nhận được cảm giác chán nản của anh nó
Nó thương anh nó lắm, ngày đó anh nó đi làm nuôi hai đứa em, anh nó phải bương chảy kiếm tiền, cũng bằng tuổi này anh nó đã phải đi làm phụ hồ, nó khâm phục anh nó quá, còn nó thì chẳng làm được gì cả, ốm yếu, gầy còm, vô tích sự
Nhà xây mới, nó phải đi làm phụ hồ, công việc mà nó chưa từng làm bao giờ, vừa đi làm, vừa đi học, nó không còn nhận ra mình nữa, đen như hòn than, ốm hơn nhưng bù lại nó đã rắn rỏi hơn, mạnh dạn hơn xưa, nó lại nghĩ tới anh nó, nó hay ỷ lại như vậy : phải chi có anh nó ở đây, nó sẽ đỡ cực hơn
Ngày anh trở về, vẫn như xưa, con chó không hề sủa anh một tiếng sau hai năm xa nhà. Rất nhiều việc phải giải quyết nhưng rồi cũng sẽ qua thôi
Ngày vui của anh nó cũng sắp đến, nó vui lắm khi thấy mình sắp có chị hai, anh nó dạo này yêu đời khác thường, hay cười một mình, nó sẽ hết mình vì anh nó, dù nó có bị chuốc như thế nào đi nữa và có lẽ nó phải hỏi anh nó rằng nó có thể làm chú rể phụ được hay không !
Một ngày nọ, anh nó ra đi.Nó cũng không hiểu tại sao chỉ thấy gia đình rối hẳn lên. Nó tìm hiểu và biết ra một điều rất khủng khiếp rằng anh nó không phải là anh nó
Anh là con của mẹ trước với ba nó, và đương nhiên nó không phải là em của anh nó
Hồi đó nó được mười sáu tuổi, anh nó ra đi và những việc khó khăn mà anh nó làm bây giờ mang tất cả vào người nó, nó dần cảm nhận được cảm giác chán nản của anh nó
Nó thương anh nó lắm, ngày đó anh nó đi làm nuôi hai đứa em, anh nó phải bương chảy kiếm tiền, cũng bằng tuổi này anh nó đã phải đi làm phụ hồ, nó khâm phục anh nó quá, còn nó thì chẳng làm được gì cả, ốm yếu, gầy còm, vô tích sự
Nhà xây mới, nó phải đi làm phụ hồ, công việc mà nó chưa từng làm bao giờ, vừa đi làm, vừa đi học, nó không còn nhận ra mình nữa, đen như hòn than, ốm hơn nhưng bù lại nó đã rắn rỏi hơn, mạnh dạn hơn xưa, nó lại nghĩ tới anh nó, nó hay ỷ lại như vậy : phải chi có anh nó ở đây, nó sẽ đỡ cực hơn
Ngày anh trở về, vẫn như xưa, con chó không hề sủa anh một tiếng sau hai năm xa nhà. Rất nhiều việc phải giải quyết nhưng rồi cũng sẽ qua thôi
Rồi nó lại đi làm cùng anh nó, nó cảm nhận được tình cảm giữa nó và anh nó, anh nó cũng thương nó lắm, thấy nó làm cực khổ, anh nó mua nước cho nó uống, thật hạnh phúc biết chừng nào. Anh em đã vui vẻ như thuờ nào
Ngày vui của anh nó cũng sắp đến, nó vui lắm khi thấy mình sắp có chị hai, anh nó dạo này yêu đời khác thường, hay cười một mình, nó sẽ hết mình vì anh nó, dù nó có bị chuốc như thế nào đi nữa và có lẽ nó phải hỏi anh nó rằng nó có thể làm chú rể phụ được hay không !
View attachment 115
Mã:
http://v2.mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Anh-Trai-Toi-Bang-Cuong.IW6WO6OW.html