nhok 2J
Thành viên năng động

Đón ngày mới, tôi sẽ bảo mình hãy mỉm cười dù cho ngày hôm đó không biết nhọc nhằn hay mệt mỏi ra sao, bởi thể nào thì nụ cười vẫn là mười thang thuốc bổ đó nhỉ. Nhưng thú thật tôi thấy mình thật sảng khoái và yêu đời hơn rất nhiều, dù công việc tôi thật bình thường, nếu không nói là thấp hèn như một số người nhìn vào e dè, khinh khi, đó cũng là cách tôi bảo mình chấp nhận thực tế để vươn lên, có thể tôi không là gì cả giữa bề bộn cuộc sống này song với gia đình tôi là viên ngọc, với môt ai đó tôi là đá quý thì sao chứ. Không ai là vô dụng, không ai là của bỏ đi trong cuộc sống này cả, tôi đã bảo mình với hãy nhìn đời như thế mà đi tôi nhé!
Mỗi ngày, tôi sẽ nhắn một tin nhắn hay sẽ có một cuộc gọi với người mình tin yêu, dù cho ngày hôm đó có thể họ bận rộn đã quên bén tôi mất rồi. Nhắn để họ biết rằng tôi lúc nào cũng quan tâm, cũng nghĩ đến họ dù chỉ trong vài giây ít ỏi, và dù họ đang rất chán việc nhắn một tin nhắn. Gọi để họ biết rằng tôi muốn nghe giọng họ nói, để biết tâm trạng họ thế nào, để có thể chọc họ cười hay thậm chí làm họ tức anh ách bằng một câu trêu chọc, để tôi càng hiểu hơn có một ai đó để nghĩ đến cũng là hạnh phúc đấy tôi à!
Mỗi ngày, tôi sẽ bảo mình hãy nhìn người thương yêu bằng ánh mắt thật trìu mến, và nở một nụ cười, dù có thể ngày hôm đó họ sẽ làm tôi buồn hay thậm chí rơi nước mắt. Nhưng khi tôi trìu mến họ chẳng phải lòng luôn ấm áp đó sao, cho nhận yêu thương để cuộc sống này thật đáng sống và ý nghĩa thì nên lắm chứ. Khi làm người khác hạnh phúc, nhất là với người mình hết mực tin yêu thì chính mình sẽ nhận được hạnh phúc gấp bội, tôi đã cảm nhận được điều này, nên luôn bảo mình hãy làm họ vui nếu có thể, và hãy kìm lòng chớ vì nóng giận mà thốt nên những lời khó nghe làm buồn lòng người khác.
Mỗi ngày, tôi sẽ bảo mình cố bình thản đi qua từng phút, giây cuộc sống, dù ngày đó có bao muộn phiền ập đến, bởi đã qua rồi chẳng phải là quá khứ hay sao. Quá khứ buồn hãy cố cho vào quên lãng, và chỉ nên giữ lại, đưa vào ký ức không nhòa kỷ niệm đẹp, lắng đọng con tim để mỉm cười với một thời đã qua. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui tôi nhé, và hãy san sẻ yêu thương với người mình tin yêu.
kynangsong.yume.vn