Làm 1 cái topic cho riêng mình để mai mốt vào xã, hihi ^^
Thứ 6 ngày 3 tháng 12 năm 2010 lúc 10:57pm
Xmas năm nay vui lạ. Ra đường thấy đèn giăng khắp lối, lấp lánh, lỗng lẫy, lòng ấm áp biết mấy. Nhẹ lòng lắm, miệng thì cứ mỉm cười suốt mỗi khi nhìn hàng ngàn "con đom đóm" sáng rực cả lối đi đường về. Lòng vui như trẻ con. Mà Xmas năm nay mình cũng chẳng dự tính gì cả, thế nhưng cũng vui vui trong lòng... Có lẽ vì "Noel tới, tết đến" là sang năm mới, nghĩa là........... còn 1 năm nữa tới năm đại họa 2012 b-)
Thứ 6 ngày 3 tháng 12 năm 2010 lúc 10:57pm
Xmas năm nay vui lạ. Ra đường thấy đèn giăng khắp lối, lấp lánh, lỗng lẫy, lòng ấm áp biết mấy. Nhẹ lòng lắm, miệng thì cứ mỉm cười suốt mỗi khi nhìn hàng ngàn "con đom đóm" sáng rực cả lối đi đường về. Lòng vui như trẻ con. Mà Xmas năm nay mình cũng chẳng dự tính gì cả, thế nhưng cũng vui vui trong lòng... Có lẽ vì "Noel tới, tết đến" là sang năm mới, nghĩa là........... còn 1 năm nữa tới năm đại họa 2012 b-)