Những chuyện hồi HS giờ mới công khai, hehe

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
có những điều nhỏ bé, giản dị nhưng với b là vô giá, u có nhớ hết không???

giờ ra chơi 2 đứa không ai ra khỏi lớp, chỉ ngồi nói chuyện, riết thành thói quen, đến những hôm u đi với cá lóc ra ngoài, b ngồi với nhện mà cứ nhìn ra cửa, :cuoihaha:

buổi trưa đi học về, u lấy xe xong thì b đã về gần đến nhà, u lại chạy chầm chậm kề bên, b bảo về trước đi lại k chịu, cứ đi cùng với b đến nhà, rồi chạy thật nhanh để k về trễ, không biết mấy hôm đó thầy có nhìn thấy k ta??:cuoihaha:

mấy lần đi thi chung, thay vì đi chơi với tụi nó, u lại hỏi b có muốn đi đâu k, hihi, tất nhiên là có, u lại chở b đi, k điểm đến, chỉ biết khi nào thoải mái thì thôi. mệt, u dừng xe, 2 đứa lại nói chuyện. học hành, thầy cô, bạn bè là những vấn đề trước tiên. hôm đó, b rất vui, b nhớ mãi câu nói của u “bạn cưng u nhất”.

hôm biết môn thi tốt nghiệp, lại thi ngay môn Sử, môn này b căm thù nhất nên cứ ngồi đó khóc, hic, lại còn vô cớ kiếm chuyện với u, hic, quay sang thì 2 đứa mắt đỏ hoe, ướt nhẹp. đến bây giờ b vẫn còn nhớ cảm giác lúc đó, b k muốn xin lỗi u đâu, hoàn toàn k muốn, vì lúc đó b rất khó chịu, nhưng nhìn ánh mắt u, b thấy mình là người có lỗi, nhưng vẫn k xin lỗi, hic, ai biểu b kiếm chuyện với u mà u la lại b chi??? hôm đó ai làm hòa trước u hén??

sn b, u dành cả tuần lễ để làm thiệp, tấm thiệp dày nhất, đẹp nhất mà b từng thấy, :cuoihaha: lúc u làm thì có nhỏ e lớp dưới ghé chơi bắt gặp, “a làm tặng chị p hả?”,hiihi. hôm qua u lại nói, k bao giờ làm tấm thiệp nào như vậy nữa đâu, mất 1 tuần của u luôn mà, hihi, nhưng b biết, bao giờ u cũng dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho b, những tấm thiệp u làm luôn luôn là những tấm thiệp đẹp nhất b nhận được, b đã đem xuống rồi, k cất cho riêng mình nữa mà trưng bày rồi, ai vào nhà cũng có thể nhìn thấy hết, hihi, b luôn tự hào khi nói với ba mẹ u là b thân của b, hihi, ba mẹ b bây giờ chỉ cười thôi, hihi

ngày tổng kết, làm vệ sinh lớp, chỉ còn mấy đứa con gái quét dọn trong phòng thôi, vậy mà u lại ở trong phòng, quanh đi quẩn lại chỗ 2 cái bàn của tụi mình, đừng tưởng b không thấy nghen, “k biết đến chừng nào tụi mình lại đc ngồi học chung như vậy”, ừ, thì chắc là không bao giờ rồi, nhưng những ngày tháng đó sẽ mãi mãi là những khoảnh khắc đẹp nhất của thời học sinh u hén!

rồi thi DH, ngày cuối cùng gặp nhau b và u chẳng nói với ai câu nào, vì ai cũng lo lắng trước thử thách đó. Thi xong, b ở nhà suốt, đến khi biết kết quả thì b cũng k biết tin gì về u, b định gọi xuống nhà u hỏi thăm, nhưng lại k dám. đến chiều hôm đó, b biết tin của u, hihi, thông qua ba b, mấy Thầy của tụi mình biết điểm tụi mình xong là “hú” ba b đi uống café ngay, hihi. thế là những ngày lo lắng cũng trôi qua, bọn mình lại có cơ hội gặp lại nhau ở sg, k học chung lớp, k học chung trường, nhưng tụi mình vẫn là những ng b tốt nhất của nhau, luôn chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, ….. Đôi khi nghĩ lại b thấy mình quá may mắn, nếu ngày đó b không gửi cho u những điều ước đó, b sẽ k nhận đc lá thư, bây giờ thì tụi mình sẽ k có ngày kỷ niệm đó đâu u hén
heo mập!!!!
b thích gọi u vậy hoài luôn, cho dù sau 50 năm u có thành ông già ốm nhom đi nữa, hehe:cuoihaha:
hén heo mập!
heo mà có đọc xong bài này, có tức cũng đừng có làm gì b nha, có gì thì cm 1 câu duy nhất đc rồi : “đúng là heo ù!” :cuoinhamhiem:
 

lamnguyen

Thanh viên kỳ cựu
:kinhngac:(ngac nhiên ghê!!),hihi, b không ngờ u lại nhớ nhiều chuyện của tụi mình đến vậy, xuống từng hàng, b cảm cảm giác như quá khứ của ngày hôm wa mới hiện về vậy đó. Thời còn cấp sách đúng là có những diều thật dễ thương phải k? giờ đưa tay chạm thử, thì mới biết đó chỉ là hồi ức.
có 1 điều u còn chưa nhắc, chắc là u hông biết, hihi, b làm lén mà, ngày tổng kết b còn ghi tên lên đáy bàn nữa kìa, lớp mình học, bàn mình ngồi, mỗi cái đều thật đáng nhớ.. Dù sao thì, b vẫn còn có được người bạn tốt.
Heo ù, thực sự mà nói, cảm nhận của u viết tốt lắm!!:cuoihaha:
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
tức ghê, lâu rồi k về trường, sao u không nói để b biết u viết gì nữa chứ???
rủi trường mình thay bàn mới rồi biết sao? chắc mốt về b lén vô trường quá! ủa mà sáng sớm trường đóng cửa phòng hết rồi, hic, k biết đâu, con heo mập kia, hic
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Thiên Sứ Chuyện về những cái ôm Góc cảm xúc 11
jodiepham2204 Chào nắng mới - Xin cảm ơn những điều đã qua Góc cảm xúc 10
hue_yeu_thuong [Cảm xúc]Những bức thư tay Góc cảm xúc 2
kực_kì_lì Bạn đã dành những gì cho cho gia đình ? Góc cảm xúc 4
_ice_ [Cảm xúc] Những cái nick offline Góc cảm xúc 3
Happy Life [Cảm xúc] Những cú sốc từ tình bạn thời cấp 3 đã giúp tôi trưởng thành hơn Góc cảm xúc 3
trangdang [Cảm xúc] Những bông hoa đi học Góc cảm xúc 4
doonyin [Cảm xúc] Những tên bạn Góc cảm xúc 0
ivenle [Cảm xúc] Cùng gửi những lời chúc thân thương nhất đến anh ivenle và chị rosa Góc cảm xúc 10
benny [Cảm xúc] Benny - Những bài viết... Góc cảm xúc 5
doonyin [Cảm xúc] Góc nhìn cuộc sống <một trong những sở thích của doonyin>. Góc cảm xúc 12
cedrci_jake [Cảm xúc] Những người bạn của tôi! Góc cảm xúc 0
Sóng [Cảm xúc] Những gì còn lại... Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Cuộc sống đong đếm qua những giọt bia Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Viết những lỗi lầm ra giấy Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Tình yêu và những dấu chấm hỏi Góc cảm xúc 2
benny Tôi yêu những sắc màu của diễn đàn Góc cảm xúc 9
benny [Cảm xúc] Hãy kể cho tôi nghe về những kỷ niệm của bạn Góc cảm xúc 6
benny Những buổi chiều không tên Góc cảm xúc 2
ivenle Những lời chúc giáng sinh tuyệt vời Góc cảm xúc 10
ivenle Cảm ơn từ những điều nhỏ nhất... Góc cảm xúc 1
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký những ngày "ở ẩn" Góc cảm xúc 11
fr Gửi những người bạn của tôi! Góc cảm xúc 2
all i need Ba Tôi Và Những Diều Tôi Muốn Nói Góc cảm xúc 2
all i need Những ngày tháng đó Góc cảm xúc 1
fr ...Điều CòN Lại Và NHữNG THứ CHưa ViếT.... [part 2] Góc cảm xúc 2
Sóng Những bàn tay Góc cảm xúc 0
Thiên Sứ Những giọt nước của trời Góc cảm xúc 0
cedrci_jake Tổ Cooku-những lần trở lại…!!! Góc cảm xúc 0
fr Điều còn lại và những thứ chưa viết...[part 1] Góc cảm xúc 15
nhok_con1991 ...vẤn đỀ...??? Những câu hỏi không được trả lời... Góc cảm xúc 1
swynts Những ngày xưa thân ái Góc cảm xúc 1
Sóng Viết cho những "Đôi khi..." Góc cảm xúc 9
tonobb Sài thành với những cung bậc cảm xúc khó quên! Góc cảm xúc 2
cam89 Hạnh phúc là những điều giản dị Góc cảm xúc 2
Z Những ngày đầu mệt mỏi Góc cảm xúc 0
tuanphi Cảm xúc Ngày của Mẹ với những người... không còn Mẹ. Góc cảm xúc 7
pbtlonely75 Những dòng thư vội trao Góc cảm xúc 0
nhok_con1991 Những suy nghĩ :khi người xấu....LÀ CHÍNH BẠN Góc cảm xúc 7
lobe_dream Hạnh phúc... là những điều nhỏ nhoi...!!! Góc cảm xúc 10
ivenle “Tôi là ai ? Sống để làm gì ? & sẽ làm được những gì Góc cảm xúc 11
Sóng Những ngày tràn đầy yêu thương... Góc cảm xúc 2
N Có những điều không thể quên! Góc cảm xúc 2
songha Những ngày tết vừa qua, bạn đã làm gì ? Góc cảm xúc 0
Sóng Gửi tặng những ai đang buồn hay cô đơn... Góc cảm xúc 12
T Những tâm sự sau buổi off tất nhiên diễn đàn Góc cảm xúc 24
thanhdat1004 Những bức ảnh đáng nhớ Góc cảm xúc 10
ivenle Những Món Quà Không Tốn Tiền Mua Góc cảm xúc 7
bluesea88 Cuộc sống không thể thiếu những người bạn? Góc cảm xúc 8
vandungleo Những người độc thân vui vẻ! Góc cảm xúc 4

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top