SẴN “TRỚN” VIẾT 4 CÔ GÁI AI, GIỜ TÔI VIẾT VỀ 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÁNG VIẾT LÚC NÀY

Vũ Kim Hạnh

Thành viên mới
PHONG LAN DƯA LƯỚI

Tôi có lý do nhắc đến anh Trần Phong Lan vì "tính thời sự" của bài viết, anh vừa có một tin vui mới. Phong Lan là người làm nông nghiệp công nghệ cao (luôn) ngặt nghèo với tiêu chuẩn và chất lương một cách nghiệt ngã nhất mà tôi từng thấy. Là ông chủ của tập đoàn Seacorp, trong đó có công ty Danny Green (vừa được dư luận bàn tán vì mở cửa hàng nông sản hữu cơ Việt ở Ngã Sáu Phù Đổng với giá thuê thật chát) anh là người đam mê mở những nông trường lớn trồng trái cây cao cấp Việt.

alt


Cách đây gần một năm, tôi có phong vấn anh trong serie youtube 5W1H Podcast, giờ còn trên kênh này, tựa video là :”phân lô bán nền là lãng phí tài nguyên”. Đam mê lớn nhất của anh là “hồi sinh những vùng đất hoang hóa” với những nông trường lớn (đã có mặt ở Tây Ninh, Ninh Thuận và Hậu Giang) trao tặng cho đời những nông sản mật ngọt từ mồ hôi, trí tuệ Việt Nam.

Anh Vincent Vũ Dương, giám dốc cty du lịch Hải Âu trong group của Seacorp vừa báo tin vui: Bửa nay công ty Danny Green của anh vừa có thêm 1 chứng nhận organic USDA của Mỹ và bắt đầu vươn lên tầm vóc mới.

Bạn Vincent Vũ Dương , một thành viên trong group SeaCorp (bao gồm công ty Danny Green) vừa giới thiệu lại một điều quan trọng lâu nay luôn được giấu kín, chỉ được Vincent hé lộ điều ít ai biết: Seacorp – Trần Phong Lan là nhà tài trợ cho nhạc kịch Tiên Nga giúp cho vở nhạc kịch này có đủ điều kiện để đầu tư chỉn chu, công phu một thời gian khá dài. Tại sao một ông nông dân lại đi tài trợ cho nhạc kịch? Đơn giản, anh nói, tôi thấy nhạc kịch Tiên Nga là tác phẩm văn hóa hay, cần cho sân khấu, cho người Việt mình.

alt


Mới đây, chương trình Kịch và Nghệ giới thiệu 2 tập về Tiên Nga (kênh cùng tên trên youtube, đang thực hiện tập 3). Nhiều khán giả đã còm sau khi xem: ước gì Tiên Nga được đem đi diễn cho bà con người Việt mình ở các nước…Và cũng mới đây, Phong Lan là người gửi ngay 100 triệu đồng cho Hội DN.HVNCLC sau khi nhận được thư của Hội về cứu trợ.

Vincent viết: “Hy vọng năm sau xuất khẩu hai món Made in Vietnam này”!!!. Dưa lưới và nhiều trái cây mật ngọt của Seacorp-Danny Green đã có mặt ở nhiều thị trường khó tính thế giới. Giờ Vincent nhắc tới giấc mơ: xuất khẩu nhạc kịch Tiên Nga. Mơ thiệt là mơ…cho đáng?

HÀ ANH TUẤN

Tôi có người bạn đang làm công tác bên Tàu. Hôm qua, bạn ấy viết một stt ngắn về chàng ca sĩ Hà Anh Tuấn. Tuấn có một câu nói rất nổi tiếng khi Sài Gòn bị đại dịch như sau “Chúng ta khoe nhiều tiền để làm gì. Giờ dân chơi khoe cái xe, cái túi là lỗi thời …Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, giúp được bao nhiêu người…”.

Tôi có chuyện cảm động nhân đây muốn kể về Tuấn. Tuấn là một thành viên nòng cốt mà không hề lộ diện trong nhóm “SAIGON THƯƠNG NHAU” hoạt động tích cực và hiệu quả mùa dịch. Tôi biết việc Tuấn làm vì có người bạn tham gia nhóm là anh Phạm Phú Ngọc Trai. Giữa mùa dịch, nhóm “Sài Gòn thương nhau” tặng mấy chiếc xe cứu thương cho các bệnh viện. Và hơn thế nữa…

Hà Anh Tuấn tâm sự: “Tôi khởi nghiệp âm nhạc ở Hà Nội, là “người tình” chung thủy của Đà Lạt. Và tôi là người Sài Gòn. Trong một bữa cơm nhiều đồ ăn ngon với gia đình, chúng tôi kể cho nhau nghe về Sài Gòn đang “cảm cúm” và những người lao động nghèo đang bắt đầu kiệt sức. Thế hệ người lớn đã đến thành phố này lập nghiệp ấm no, còn thế hệ mấy anh em tôi thì sinh ra, lớn lên và chạy quanh chợ Bến Thành từ nhỏ.

alt


Bữa cơm bỗng nhiên ngon hơn hẳn khi gia đình và tôi đồng lòng bảo nhau ngay ngày mai hãy sống đúng như Sài Gòn đã dưỡng dạy. Chúng tôi đã cậy nhờ công sức và tâm huyết của các anh chị, bạn bè ở các tổ chức, đóng góp chút ít cùng nấu, phát và giao cơm cho Sài Gòn. Khi mệt, cả Sài Gòn sẽ cùng nhau nấu cơm, mai mình tính tiếp. Tôi viết lên đây để nếu bà con nghèo biết để nhận cơm và tiếp tục ủng hộ những nơi đang xung phong thổi bếp. Và để biết, tôi đã được Sài Gòn nuôi dưỡng ra sao! Sài Gòn làm ta nhớ nhau vô cùng”.

Cuối tháng 5 2021, Hà Anh Tuấn đã cùng một số bạn bè đã trao tặng vật tư y tế cần thiết, tổng trị giá 1 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang. Còn trước đó, tháng 4/2021, trên sân khấu của Veston concert của mình, Hà Anh Tuấn tuyên bố dành tặng số tiền 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin COVID--19. Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên ủng hộ 3 tỷ đồng để chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” được tiếp tục. Chiến dịch “Rừng Việt Nam” của anh khởi xướng cũng đang được thực hiện. Và bây giờ, trong mùa lũ thảm khố, anh đóng góp 1 tỷ đồng…

Nhưng...

Đây là tôi đi lục lại tự liệu mà viết. Tuấn không “khoe cứu được bao nhiêu người, giúp được bao nhiêu người”.

HUY "THỜI TIẾT"

Huy Nguyễn là một Facebooker nổi tiếng ở lĩnh vực thời tiết. Facebook của anh có hơn nửa triệu người theo dõi luôn chờ đón những thông tin thời tiết được anh cập nhật, nhất là ở những sự kiện thời tiết bất thường như bão tố hay mưa nắng kéo dài.

alt

Huy là người mặc áo đen

Những thông báo của anh hoàn toàn mang tính cá nhân trong tư cách chuyên gia độc lập dự báo, dựa vào những thông số tin cậy ở một vài cơ quan dự báo thời tiết nước ngoài uy tín.

Đôi lần tôi gặp anh ở một nhóm bạn bè hay làm thiện nguyện. Huy còn trẻ và rất hiền không sắc sảo quyết liệt như khi dự báo thời tiết. Việc dự báo thời tiết như hiện nay của Huy hoàn toàn đúng trong chuyên môn của anh. Nguyễn Ngọc Huy từng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở đại học Kyoto (Nhật Bản) về chuyên ngành quản lý rủi ro thiên tai.

Nói đến Huy “thời tiết” bởi với cơn bão Yagi, anh là người xuất hiện đầu tiên trên thế giới mạng xã hội về những dự báo được cập nhật liên tục bên cạnh các cơ quan dự báo thời tiết chính thống.

Ngoài dự báo khá đầy đủ về cơn bão, bằng kinh nghiệm của mình anh đưa ra rất nhiều những tư vấn, lời khuyên chính xác về cách phòng chống gió bão và lũ lụt do mưa bão gây ra. Cũng chính từ Huy thông tin và kêu gọi rồi tiến đến sắp xếp gần như điều phối những nhóm thiện nguyện đầu tiên từ phía trong ra ứng cứu hỗ trợ bà con vùng bị bão lũ gây thiệt hại.

Sau khi cơn bão đi qua để lại những trận mưa khủng khiếp từ hoàn lưu bão gây ra những thiệt hại thảm khốc về người về cơ sở vật chất ở vùng núi phía bắc và lũ lụt cho những địa phương phía hạ lưu sông ngòi như Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, vẫn là trang facebook của Huy phân phối thông tin hiệu quả cùng những kênh thông tin chính thống và mạng xã hội giúp rất nhiều tập thể, cá nhân trong cả nước trợ giúp hiệu quả đồng bào vùng bị nạn.

Có không ít người gửi đến tôi những thông tin cụ thể về một đỉa điểm khẩn cấp cần cứu trợ tôi đều chỉ dẫn họ chuyển đến trang facebook của Huy và không một trường hợp nào không được Huy giúp đỡ theo cách của mình. Cảm ơn em rất nhiều.

Có thể nói Huy là một điểm sáng trong tinh thần tương thân tương ái đồng bào ở cơn bão Yagi kinh hoàng này. Tôi cũng có chút phân vân có nên đưa những dòng này lên fb hay không nhưng rồi tôi nghĩ tại sao không. Chúng ta đã quá mệt mỏi với những cái xấu tràn lan tại sao lại phải im lặng trước những việc tốt, người tốt. (Theo Phạm Ngọc Tiến)

Vậy đó, giữa lúc thiên tai với đau thương mất mát quá sức chịu đựng, tôi chợt thấy mình nên viết về 3 người đàn ông đáng tin cậy và quí trọng này. Bằng vào những hành động họ làm hàng ngày, không tuyên ngôn chi nhiều. Một ca sĩ, một anh nông dân và một người cung cấp dự báo thời tiết tự nguyện. Cuộc sống chúng ta đẹp hơn, yên hơn nhờ những góp sức lặng lẽ của họ.

Vũ Kim Hạnh
 

Bình luận bằng Facebook

Top