Ở VN mình nều bạn muốn tìm trường có khuôn viên đẹp như bạn vẫn thấy trong phim có lẽ là chẳng có đâu , nếu có điều kiện bạn có thể đến singapore để tham quan một trường đại học của họ , chúng ta không thể so sánh được với họ trong hiện tại .
tôi chỉ có thể giới thiệu cho bạn vài trường có thể gọi là có khuôn viên rộng và đẹp theo quan niệm chung ở tp , bách khoa là trường rộng nhất trong nội thành 14.5 ha , mới bước vào bạn có thể cảm thấy rộng nhưng đi hoài thì cũng chật hẹp lắm . Nông lâm là rộng nhất , rất nhiều cây , đi mỏi cả chân . Khoa học tự nhiên cơ sở Linh Trung cũng khá rộng và thoải mái với khuôn viên nhiều cây xanh , các trường còn lại trong nội thành thì rất chật hẹp , không gian được tận dụng tối đa để xây dựng cơ sở . Nhưng tôi nghĩ , đẹp hay không còn tùy vào tấm gương tâm hồn và sự gắn bó nữa , tôi học đã gần 3 năm ở bk , bình thường không có gì , đôi khi ngồi một chỗ lại thấy trường mình khung cảnh rất thi vị , những buổi sáng sớm , những đêm tập luyện về trễ , những ngày mưa , khung cảnh đã trở thành thân quen với tôi , quen với cả những người lao công và bác bảo vệ , có lẽ không thực sự đẹp nhưng đó là nơi tôi đã và đang trưởng thành . Bất cứ nơi đâu cũng vậy , cũng như gia đình chúng ta .