Sự kiện Cà Phê Thứ Bảy ngày 28 & 29/07

Tom

[♣]Thành Viên CLB
Thân mời các bạn tham dự sự kiện Cà Phê Thứ Bảy tuần này với các chương trình sau:

CFTB_Tuan%2B4%2Bthang%2B7-01.jpg

CÀ PHÊ ÂM NHẠC - Chủ đề: “80 NĂM BÀI HÁT VIỆT: NHẠC TÌNH ĐOÀN CHUẨN"
  • Thời gian: 19h30 thứ 6, 28/07/2017
  • Địa điểm: Trung Nguyên Legend Café (3 Ngô Quyền, Hà Nội) - Cà phê thứ Bảy, Tầng 2, số 3A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Khí nhạc:giới thiệu nhóm CELLO AND FRIENDS với VIVALDI, SCHUBERT, GLAZUNOV, ALBINONI, HOÀNG DƯƠNG
  • Nghệ sĩ: MẠNH DŨNG (Baritone), VĂN GIÁP (Baritone), QUỲNH HƯƠNG (Mezzo), MINH HUỲNH (Piano)
GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI - Chủ đề: “Phan Gia Nhật Linh-Đường khởi nghiệp của “đạo diễn trăm tỷ”
  • Thời gian: 9h sáng thứ bảy, 29/07/2017
  • Địa điểm: Trung Nguyên Legend Café (Cà phê thứ Bảy) - Cà phê thứ Bảy, Lầu 1, 19B Phạm Ngọc Thạch, Q.3, TP.HCM
  • Khách mời: Đạo diễn PHAN GIA NHẬT LINH & Nhà phê bình điện ảnh LÊ HỒNG LÂM
Được mệnh danh là “đạo diễn trăm tỷ”, “vua phòng vé” ngay từ bộ phim đầu tay (Em là bà nội của anh, 2015), và hứa hẹn tiếp tục làm nên kỷ lục phòng vé với bộ phim thứ hai vừa ra rạp (Cô gái đến từ hôm qua, 2017) Phan Gia Nhật Linh đang trở thành một hiện tượng của điện ảnh Việt Nam.

Tuy nhiên cái tên Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn Việt Nam đầu tiên được nhận học bổng của Quỹ Ford theo học chuyên ngành phim tại một trong những trường hàng đầu của Mỹ, lại nằm ngoài các LHP cả quốc tế lẫn trong nước. “Em là bà nội của anh” thậm chí bị loại khỏi giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Trong buổi cà phê Gặp gỡ Đối thoại sáng thứ Bảy, 29/7, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sẽ chia sẻ về lựa chọn “Tìm một con đường, tìm một lối đi” của mình trong thế giới điện ảnh.

GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI - Tọa đàm: "Triết gia Trần Đức Thảo - Hành trình trở về đất mẹ"
  • Thời gian: 14h30 chiều thứ bảy, 29/07/2017
  • Địa điểm: Trung Nguyên Legend Café (3 Ngô Quyền, Hà Nội) - Cà phê thứ Bảy, Tầng 2, số 3A Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Diễn giả: NNC NGÔ HƯƠNG GIANG
  • Chủ trì: DƯƠNG THỤ
Triết gia Trần Đức Thảo có hai lần "trở về đất mẹ". Lần thứ nhất vào năm 1951, khi ông từ giã Paris - Kinh đô Ánh sáng để trở về Việt Bắc tham gia kháng chiến. Lần thứ hai vào năm 1993, sau khi qua đời, chút "thể phách" của ông từ Paris đã được mang về chôn cất tại Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội), để "tinh anh" của bậc thiên tài đất Việt được mãi mãi tỏa hương.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh triết gia Trần Đức Thảo, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam đương đại cùng với Cà Phê Thứ Bảy tổ chức buổi tọa đàm "Triết gia Trần Đức Thảo và hành trình trở về đất mẹ". Buổi tọa đàm sẽ góp phần phục hưng di sản triết học Trần Đức Thảo tại Việt Nam trong những thập niên tới.

☕
 

Bình luận bằng Facebook

Top