Tháng Sáu

file.png




Tháng sáu

Và những chuyến mưa ngày bất chợt

Ngẩn ngơ vào

Hay lất phất mùa ra



Con đường ai đi

Dù rất gần hay vẫn hãy còn xa

Bước đến

Nửa thoáng chiều hoen ố

Dừng chân nơi đây

Để chia xa hay hội ngộ

Tìm một kiếp người

Hay gỡ một cành xuân



Trần thế vui buồn

Hay chấp chới mấy gian truân

Cánh tay đưa ra

Hay nửa mặt người ngoay ngoảy

Lặng im

Hay lao xao nửa bờ lau bãi sậy

Bước đến vô can

Hay ngoảnh lại cười ba tiếng sủa chiều hoang



Tâm gởi bạt ngàn

Hay lòng đời mơ vũ trụ thênh thang

Chật hẹp nửa mùa trần

Kẻ leo lên, người kéo xuống

Mưa sớm quá chăng

Hay kiếp người thường vẫn muộn

Gieo một hạt sương mai

Để đêm trắng mấy cõi thường



Ta đến nơi này

Để hạnh phúc yêu thương

Hay chỉ để khoả khuây

Đôi ba cái thường tình nhỏ nhặt

Xam xám màu chiều

Ai sẽ thấy cầu vòng rồi mấy sắc

Người cứ đi

Thời gian vẫn vô tình trôi dạt mãi về sau



Mỉm cười

Giữa bạt ngàn

của thập kỷ lao xao

Nhắm mắt

Cầu an

cho những linh hồn chật chội

Thở sâu

Nghe tiếng mưa về không lối

Buông tay

Vô trụ giữa kiếp người…



Nguyễn Phi Vân

07/06/2024

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top