KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Vào ngày 12/5 vừa rồi đã xảy ra một tai nạn thương tâm và gây ra cái chết của bạn Hồ Thị Kim Chuyền, giảng đường TCDN 3, Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong lúc đang trên đường đi học, thì một chiếc xe tải cắt tỉa cây đã tông vào bạn và làm bạn ngã xuống, gây ra cái chết của bạn. Thông tin về sự ra đi của Chuyền đã gây bàng hoàng cho người thân, thầy cô, và những người bạn học của bạn.
Con ngoan, trò giỏi
Chuyền là một người con ngoan. Trong nhà, Chuyền luôn vâng lời mẹ và các anh, chị. Chuyền luôn tâm niệm là phải học thật giỏi sau này đi làm kiếm tiền để mẹ đỡ khổ. Ngoài việc học trên lớp, Chuyền còn đăng kí học thêm tiếng Nhật, tiếng Anh. Là sinh viên của khoa Tài chính doanh nghiệp, Chuyền là một trong những sinh viên học giỏi. Chuyền luôn hòa đồng và thân thiện với mọi người. Không để việc làm thêm ảnh hưởng đến việc học, Chuyền luôn hoàn thành hết tất cả bài làm ở trên lớp. Vì sự hòa đồng và vui vẻ của mình, Chuyền được mọi người nhắc đến khi hỏi Chuyền là ai: “Cái bạn dễ thương đó hả”. Theo các bạn ở giảng đường, Chuyền là người vui vẻ và rất dễ bắt chuyện với mọi người, nói chuyện dễ thương nên ai cũng quý mến. Theo như lời bạn Dương – bạn thân của Chuyền: “ Chuyền luôn là người biết quan tâm đến các bạn trong nhóm. Luôn hỏi han và động viên các bạn. Còn về phần mình, Chuyền lại không hay kể ra hoàn cảnh của mình, không muốn để các bạn khác bận tâm đến những nỗi lo của mình”.
Hoàn cảnh gia đình
Chuyền là con trong một gia đình có 5 anh, chị em ở Hoài Nhơn, Bình Định. Gia đình Chuyền nghèo, bố của bạn mất từ lúc bạn đang học lớp 10. Mẹ Chuyền phải cáng đáng việc gia đình để nuôi các con ăn học. Do phải làm việc vất vả để có tiền cho con đi học, nên hiện giờ bác đang bị bệnh nặng. Hiện giờ mẹ của Chuyền đang bị tai biến mạch máu não. Tất cả gánh nặng đều đặt lên vai Chuyền và anh, chị từ rất sớm. Chị hai của Chuyền hiện đã có gia đình nhưng cũng sống còn rất khó khăn. Anh ba của bạn làm công nhân xưởng gỗ ở Bình Định. Chuyền với hai chị gái thì học và làm việc tại TP.HCM. Một chị đang đi làm công nhân may. Còn một chị vẫn đang đi học tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Chuyền phải đi dạy thêm để có tiền ăn học. Hàng ngày, bạn đạp xe một quãng đường dài đi học từ Q.Gò Vấp đến trường ở Q.11.
Chuyền ra đi và để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong tinh thần của người thân, thầy cô và bạn bè. Hiện giờ, gia đình Chuyền đang rât cần sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm để có thể giúp gia đình vượt qua hoàn cảnh hiện tại.
Mọi sự giúp đỡ, đóng góp về tinh thần và vật chất có thể liên lạc qua địa chỉ: bạn Liễu – giảng đường 3 TCDN K34 – SĐT: 0904.632.837.
Ngọc Linh
Thực hiện bởi STSV – www.sangtacsv.com
Thực hiện bởi STSV – www.sangtacsv.com