boconganhsg
Thành viên năng động
Chút tình nồng em gửi trao anh
Cánh phượng hồng sao vẫn mong manh
Đánh rơi bên hồ tình phai dấu.
Mùa thu kỉ niệm thật xa vắng
Em vẫn chờ trên tháng năm xưa
Dẫu biết người đi không trở lại
Người về cuối phố lệ hoen mi.
Mùa đông xứ lạ chỉ mình em
Dạ khúc đêm nao đã nhạt nhoà
Người đi xa mãi chăng còn nhớ
Còn lại một mình nơi phố xa.
Hoa cỏ mùa xuân đượm mắt buồn
Cát bụi mệt nhoài sóng miên man
Cho em lời cuối tình chôn kín
Mưa bão trong lòng sẽ chóng phai.
(bca - 2006)
Cánh phượng hồng sao vẫn mong manh
Đánh rơi bên hồ tình phai dấu.
Mùa thu kỉ niệm thật xa vắng
Em vẫn chờ trên tháng năm xưa
Dẫu biết người đi không trở lại
Người về cuối phố lệ hoen mi.
Mùa đông xứ lạ chỉ mình em
Dạ khúc đêm nao đã nhạt nhoà
Người đi xa mãi chăng còn nhớ
Còn lại một mình nơi phố xa.
Hoa cỏ mùa xuân đượm mắt buồn
Cát bụi mệt nhoài sóng miên man
Cho em lời cuối tình chôn kín
Mưa bão trong lòng sẽ chóng phai.
(bca - 2006)