[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương 2: Lối mòn



Mưa vẫn tiếp tục rơi như trút nước, gió vẫn thét từng cơn liên hồi, ngoài trời tối đen như mực. Tôi rúc mình trong chiếc áo khoác dày và hớp một ngụm trà nóng thơm lừng vừa được rót ra khỏi ấm

“Cơn mưa này chỉ là một trong những hiện tượng hết sức bình thường ở đây thôi. Thường thì nhiều người cho đây là bão, nhưng thật ra bão phải hơn thế này cả mười lần ấy chứ”- Ông Khôi nở một nụ cười thật hiền rồi nhanh chóng quay lại lò sưởi để tiếp thêm củi

“Ở đây thời tiết luôn tệ thế này sao ông?” Tôi hỏi khi vừa hớp xong một ngụm trà kế tiếp

“Cũng không hẳn, trước đây thời tiết khá tốt, nhưng gần đây hay chuyển gió và mưa thì kéo đến thường xuyên hơn”

Ông Khôi đứng dậy nhìn ra màn mưa đang giăng kín ngoài cửa sổ, ông thở dài rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi “Tôi đã thông báo sự có mặt của cậu cho chủ gia đình. Bà nói rằng vì cậu là khách của cô Tư nên ngày mai khi trời sáng cậu có thể vào nhà chính”

“Ngày mai sao, ý ông là sáng mai sao? Bây giờ mới giữa trưa mà?”

“Thế cậu nghĩ cơn mưa sẽ dứt sau vài tiếng nữa à?”

“Không phải sao?” Tôi đáp lại trong khi chính mình cũng biết rằng điều đó khó có thể xảy ra.

Ông Khôi bật cười “Đúng là người từ nơi khác đến thật. Tôi khuyên cậu sau này đi đâu nên tìm hiểu chút thông tin về nơi đó trước thì tốt hơn. Những cơn mưa lớn ở đây thường kéo dài từ một ngày đến một tuần. Có những trận mưa tôi cứ nghĩ sẽ xóa xạch hết mọi thứ ấy chứ. Nhưng cậu may mắn rồi, cơn mưa này sẽ tạnh vào sớm mai”

“Làm sao ông biết được?” Tôi mường tượng đến những người chiêm tinh nhìn thấy được thời tiết trong tương lai. Những người được kể trong truyện với những chiếc áo choàng rộng màu tía và ánh mắt đầy bí ẩn cùng một quả cầu trong suốt trong tay.

“Cô Tư đã chỉ cho tôi đấy. Cách cảm nhận hướng gió và tốc độ rơi của mưa. Cũng không khó gì. Theo cô Tư là thế. Còn tôi thì mất cũng gần ba năm mới quen được” Ông Khôi không giấu được sự ngưỡng mộ và biết ơn đối với cô Tư, người mà tôi đang muốn được gặp

“Lúc nãy ông vừa nói vì là khách của cô Tư nên tôi được phép vào nhà chính sao? Ý tôi là, tôi không nghĩ lại dễ dàng như thế?” Bây giờ tôi mới phát hiện lẽ ra tôi phải hỏi câu này từ trước.

Ông Khôi không có vẻ gì là bất ngờ trước câu hỏi của tôi, ánh mắt ông như thể biết chắc trước sau gì tôi cũng hỏi, ông chậm rãi hớp một ngụm trà rồi mỉm cười “Cô Tư thỉnh thoảng cũng có nhiều khách đến tìm, chỉ trừ người đầu tiên ra, những người đến sau luôn hỏi cùng một câu như cậu.”

“Nhưng không phải tôi là người đầu tiên đến tìm nhà 3Đ sao? Ý tôi là người đánh xe đã nói thế!” Tôi bắt đầu ngờ ngợ rằng anh chàng đánh xe đã lừa tôi một cú

“Chính xác thì cậu là người đầu tiên đến tìm nhà 3Đ bằng đường xe ngựa” Ông cố ý nhấn mạnh cụm từ chỉ phương tiện “nhưng những người trước đây đến bằng những cách khác nhau”

“Còn cách khác nữa sao?”

“Còn chứ, nhiều là đằng khác. Phương tiện giao thông đâu chỉ có đường bộ phải không? Vẫn còn nhiều cách di chuyển khác mà cậu chưa biết thôi. Không phải những gì chúng ta biết là duy nhất, vẫn còn rất nhiều điều mà ta chưa biết đang tồn tại song song với thế giới này”

Ông Khôi lại mỉm cười. Giờ đây tôi mới nhận ra người đàn ông nhân hậu đang ngồi cạnh mình trong một căn nhà nhỏ. Ông có gương mặt đầy đặn, mái tóc màu nâu hớt ngắn gọn gàng đã điểm vài sợi bạc, dáng người ông cũng đầy đặn như khuôn mặt, và điểm đặc biệt của ông làm tôi chú ý đó là đôi mắt, nó vẫn sáng và ấm áp như mắt một chàng trai tuổi đôi mươi.

Cũng nhờ sự tử tế của ông mà tôi được cho tá túc trong ngôi nhà ấm áp này để qua cơn mưa như trút nước với gió đang gào thét bên ngoài. Nhưng dù thế nào, trong tôi vẫn còn thắc mắc về người con gái tôi gặp trong mưa, có phải đó là cô Tư không nhỉ? Chắc là không. Không biết sao, tôi tự cho mình cái khả năng phán xét ấy.

“Tôi có thể hỏi ông về người lúc nãy tôi gặp trên lối mòn được không?” Tôi ngần ngại nhìn ông

“Cậu muốn hỏi về cô Minh Khuyên à?”

“Minh Khuyên?” Trong tôi có chút ấn tượng “À, đúng rồi, lúc nãy tôi đã nghe người kia gọi cô ấy như thế”

“Thôi bỏ đi Minh Khuyên, cửa mở rồi, nhanh lên” Một giọng nói trầm hơn phát ra trong bóng tối trước mặt. Tôi chỉ có thể đoán được đó là giọng của một thanh niên và anh chàng khá cao lớn. Cô gái tên Minh Khuyên hơi chần chừ trước khi quỳ xuống nhặt mấy cuốn sách rồi biến mất vào bóng tối.

Tôi thoát ra khỏi những hình ảnh và âm thanh của ba mươi phút trước để tiếp tục nghe ông Khôi nói về cô gái tên Minh Khuyên

“Cô ấy là khách của gia đình, nhưng là khách quý, gần như là người một nhà vậy. Cả cậu Đỗ Lộc lúc nãy cũng như thế”

“Vậy ra đó không phải cô Tư” Lời nói buột miệng của tôi làm ông Khôi chú ý, ông bật cười với những gì vừa nghe
“Tất nhiên là không rồi. Cô Tư không vào nhà bằng lối đó và những thành viên còn lại cũng thế. Đó là lối vào dành cho khách, còn rất nhiều lối vào khác xung quanh đây. Suốt bốn năm làm việc ở đây tôi đã phải rất nổ lực để nhớ tất cả chúng” Ông Khôi nhún vai “Không dễ dàng gì.”

“Tôi có thể hỏi thêm về…”

“Thế cậu muốn tìm cô Tư vì mục đích gì?” Ông Khôi ngắt lời tôi

“Tôi…à…ừm…” Tôi vẫn chưa biết diễn tả thế nào cho ông Khôi hiểu

“Thôi thôi…cũng không cần nói nếu cậu không thể. Cũng không quá nhiều người đến và nói được với tôi ước muốn của họ. Chỉ khi họ gặp cô Tư xong họ mới có thể xác định là họ từng muốn gì” Ông Khôi lại bật cười

“Tôi xin lỗi”

“Chẳng sao cả. Chuyện bình thường thôi”

Gió bên ngoài lại bắt đầu rít lên từng cơn nhưng mưa đã có vẻ dịu lại dù chỉ một chút. Khoảng thời gian còn lại tôi ở trong nhà của người gác cổng chỉ là ăn chút gì lót dạ và đọc tiếp số sách mang theo. Thỉnh thoảng tôi hỏi ông Khôi chút ít về cô Tư nhưng có vẻ ông không muốn tiết lộ nhiều lắm, ông luôn cho rằng không tốt chút nào khi nói về những người vắng mặt, dù rằng để gặp được cô Tư thì phải mất ít nhất vài tuần vì hiện cô đã ra ngoài và vẫn chưa biết khi nào trở về.

~Hết chương 2~
Tan
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top