[Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 2+3

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N

Chương II: Sự thật



“À hả? Thằng nhóc đó à? Nếu Tư không lầm…mà thường Tư chẳng lầm bao giờ…thẳng nhỏ đó là con của ngài Khoa Lee”

“Gì?” Minh Khuyên lại một lần nữa há hốc mồm trong khi cô Tư thì hết sức bình thản trước những gì cô vừa nói, cô đu đưa chân bên ngoài cửa sổ.

“Dễ hiểu thôi mà, ngài Khoa Lee có một đứa con, và khi ngài ấy mất vào cái ngày thế giới của tinh linh sụp đổ thì thằng nhóc ấy đúng độ tuổi thằng nhóc kia bây giờ”

“Dù gì thì, làm ơn vào phòng ngồi cho đàng hoàng được không, đừng có đập chân ngoài ấy, bị phát hiện bây giờ” Minh Khuyên nài nỉ cô Tư trở lại phòng mình và ngồi xuống một cái ghế nào đó cho đàng hoàng tử tế. “Nhưng cái thời điểm ấy cách đây đã mấy trăm năm rồi còn đâu”

“Ừ” Cô Tư đáp ngắn gọn và quay đầu vào nhìn cô bạn mình, tuy nhiên, cô không có vẻ gì là sẽ trở vào cả “Vấn đề Khuyên muốn hỏi ở đây là chuyện này có vẻ điên rồ thế nào ấy phải không?”

“Xì, biết rồi còn hỏi”

Cô Tư mỉm cười, cô quay người, chuyển tư thể ngồi trên bệ cửa vào trong

“Đơn giản, vì cậu nhóc ấy là một người bất tử”

“Thôi dẹp đi, đừng có đùa. Bây giờ đâu còn nhiều người bất tử sinh sống trong thế này” Minh Khuyên xua tay và lắc lắc cái đầu, nhưng những ý nghĩ trong cô đang phản bội lại hành động của mình

“Thật chứ đùa gì, thằng nhóc ấy được thừa hưởng cuộc sống vĩnh hằng từ ngài Khoa Lee” Cô Tư đáp thật chậm

“Không hiểu chi hết” Minh Khuyên nhún vai

“Trong lịch sử cổ đại có một truyền thuyết thế này, khi một người bất tử chán cuộc sống của mình, họ sẽ phải chuyển sự bất tử của mình cho một người khác nếu muốn yên nghỉ…nhưng nó đòi hỏi một nguồn sức mạnh ý chí và năng lực rất lớn. Chẳng ai làm được điều đó trước đây vì đơn giản không ai lại đi từ bỏ cuộc sống vĩnh hằng của mình cả. Nhưng ngài Khoa Lee đã làm thế…”

“Nhưng tại sao?”

“Chẳng biết nữa” Cô Tư nhún vai, cô ngửa người để đầu thả tự do xuống đất trong khi chân gập lại bám vào bệ cửa sổ tạo thành thế gần như trồng chuối, mái tóc cô rơi tự do xuống sàn

“Làm ơn đi” Minh Khuyên rên rỉ khi thấy cảnh một cô gái đu người như loài dơi ngay cửa sổ.

“Tư chỉ nghe ngài ấy kể lại là mình từng có một đứa con và một dịp nào đó, ngài ấy đã ban cho thằng nhóc cuộc sống vĩnh hằng” Cô Tư cố tình phớt lờ vẻ khó chịu của chủ phòng trước tư thế treo ngược người của mình “Nhưng ngài ấy chẳng bao giờ nhắc lại nó nữa nên Tư cũng không hỏi nhiều”

“Nhưng cứ cho là thế thật đi, vậy thì những chuyện trên báo chí về cha mẹ thằng bé rồi gia tài giàu sụ nữa” Minh Khuyên đã thôi không thèm bình luận về tư thế nghịch ngợm của cô Tư nữa

“Sự thật sẽ chỉ được khám phá khi thằng bé cho Khuyên biết vài điều”

“Gì, sao nó lại nói với Khuyên?”

“Bởi vì…” Cô Tư biến mất khỏi cửa sổ và xuất hiện ngay chỗ cái ghế mà Minh Khuyên đã hi vọng cô sẽ ngồi vào cách đây vài phút

“Khuyên sẽ trở thành người giám hộ kiêm luôn việc đào tạo hằng bé”

“Gì, đừng có đùa, dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi, hài không chịu được”

“Đó là một thằng bé đáng thương mà phải không? Khuyên cũng thấy nó đang cần ai đó…”

“Tất nhiên nó có thể cần bất cứ ai, miễn sao đó không phải là Khuyên” Minh Khuyên cắt ngang

“Đó là số phận”

“Thôi cho xin cái số phận, định mệnh, duyên số gì của Tư đi, Khuyên chán mấy thứ ấy lắm rồi…”

“Gió đang thổi mạnh kìa. Khuyên nghe thử xem, lại có vài tiếng rên rỉ từ sân thượng trường Khuyên rồi đấy”

“Ý Tư là…thằng bé mang những thứ ấy đến đây” Minh Khuyên vừa cảm thấy khó chịu, vừa cảm thấy tức thằng nhỏ

“Không hẳn. Nhưng một cách nào đó thì có thể gọi như thế”

“Làm ơn đừng dùng thứ ngôn ngữ ấy nói chuyện với Khuyên”

Cô Tư không nhìn Minh Khuyên, mắt cô đang dán vào màn đêm dày đặc với những giọt mưa đang bắt đầu rơi

“Những thứ ấy theo thằng bé đến đây…”

“Biết ngay mà”

“Nhưng là để giết chết thằng bé”

Minh Khuyên lặng người, từng lời nói của cô Tư như có sức mạnh khủng khiếp đang bóp nghẹn trái tim cô, khoảnh khắc ấy, cô biết rằng, mình có trách nhiệm bảo vệ thằng bé, dù rằng …chuyện đó chẳng thích thú gì.

~Hết chương 2~
Tan [ 28/4/2012]



---------- Post added at 08:52 PM ---------- Previous post was at 08:47 PM ----------

Chương III: Ánh mắt

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Minh Khuyên thức dậy lúc mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn cây, cô uể oải vươn vai sau một giấc ngủ dài, mở cửa sổ đón chút nắng trưa gay gắt. Cô bước từng bước thật chậm xuống bếp, tự phục vụ cho mình một ly sữa nóng và một lát bánh mì phô mai.

“Ở nhà vậy, chẳng hứng thú đến trường” Cô thở dài ngao ngán.

Kể từ lần cuối cùng cô nói chuyện với cô Tư cũng đã một tuần rồi, suốt thời gian qua trường cô xảy ra đủ thứ chuyện và ngày càng trầm trọng, gần đây nhất là chuyện một nữ sinh bị nhốt trong phòng khóa kín và hiện vẫn còn trong trạng thái hoang mang không nói nên lời. Trường học bây giờ đầy tin đồn ma quỷ, cô thì chẳng hứng thú gì mấy chuyện ấy. Phải, cô có rất nhiều việc phải làm, giờ lại phải có thêm một cậu học trò bất đắc dĩ nữa.



“Khuyên phải giúp thằng bé thoát khỏi số phận tăm tối của nó” Cô Tư mĩm cười trong khi Minh Khuyên thấy chẳng có chút gì vui trong chuyện này cả

“Hay thật, Khuyên và thằng nhóc chẳng can hệ gì”

“Ấy, thằng bé là con ngài Khoa Lee mà”

“Ờ thì…dù cho vậy…”

“Đây là thế giới của Khuyên, chỉ có Khuyên, à…tạm thời là như thế…chỉ Khuyên giúp được thằng bé thôi”

Lời nói của cô Tư gần như tác động được đến Minh Khuyên, tuy nhiên cô vẫn chưa chịu thua

“Còn Tư thì sao? Không lẽ quỷ vương không cứu được một thằng nhóc con người sao?” Giọng Minh Khuyên đầy vẻ đắc thắc, cô tự cười thầm

“À, cái đó thì…” Cô Tư hơi nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ

“Thắng rồi” Minh Khuyên mừng thầm

“Không được” Cô Tư nhe răng cười

“Sao?” Minh Khuyên thất vọng

“Dù là quỷ vương nhưng Tư cũng không được xen vào chuyện của thế giới khác chỉ trừ những trường hợp hết sức khẩn cấp. Có những quy tắc của thế giới quỷ mà Tư không thể vi phạm.”

“Chẳng hiểu gì cả” Minh Khuyên thở dài

“Vậy nên, Khuyên sẽ tiếp cận thằng bé, điều tra sự thật và giải quyết mọi chuyện không hay đang xảy ra trong trường. Đó là những gì Tư nghĩ Khuyên sẽ tự làm…chỉ là…ờ…hơi chậm tí nếu Tư không xúc tác”

“Thôi được rồi, đành thế, nhưng Khuyên giúp được gì cho nó”

“Đào tạo nó trở thành một chiến binh”

“Đùa”

Cô Tư nhún vai “Chỉ có cách đó thôi, thằng bé cần tự mình chiến đấu bảo vệ nơi này, và bảo vệ chính thằng bé…tất nhiên, nếu Khuyên muốn làm thay nó việc đó”

“Cảm ơn! Dẹp chuyện đó đí” Minh Khuyên phủi tay

“Nên, hãy dạy phép thuật cho thằng bé và cả kinh nghiệm chiến đấu nữa”

“Vậy vấn đề đặt ra, nền tảng của thằng nhóc ấy có gì?”

“Năng lực kiến tạo, một loại pháp thuật cổ, thuộc hệ đặc chất”

“Vậy thì thua, Khuyên chỉ là một pháp sư dùng bùa chú và một chiến binh không hơn không kém”

“Nhưng Khuyên có kinh nghiệm chiến đấu”

Một lần nữa Minh Khuyên thừa nhận mình lại bị cô Tư áp đảo

“Vậy còn phép thuật thì sao?”

“Có một người có thể giúp”

“Ai?”

Cô Tư mĩm cười, Minh Khuyên chợt hiểu ra, cô thở dài

“Cái giá là gì?”

“Linh hồn kẻ bại trận”

“Cái giá hời quá nhỉ?”

“Một phần thôi”

Cô Tư cười, cô đã đu người trở lại cửa sổ, hai chân buông thỏng bên ngoài

“Hãy tìm Quốc Huy, cậu ta có thể giúp”

“Cái tên phiền phức đó à?”

“Một pháp sư chuyên ngôn ngữ cổ đại”

“Hay đấy. Chết tiệt thật!” Minh Khuyên nhăn mặt

“Chúc Khuyên may mắn”

“Khoan, nhưng đối thủ của thằng bé là ai”

Cô Tư quay lại nhìn Minh Khuyên với ánh mắt đích thị của loài quỷ, nó sắc lạnh, huyền bí và đầy mê hoặc

“Quỷ”

Cô Tư biến mất gần như lập tức, cửa sổ tự động khép lại, gió bắt đầu gào thét và Minh Khuyên có thể nghe rõ tiếng những oan hồn đang rên rĩ trên sân thượng trường đại học. “Quỷ à?” Minh Khuyên chợt mĩm cười“Hay đấy, mình thấy hào hứng rồi đây”


Minh Khuyên thay quần áo rồi vào kho khởi động chiếc Lesux của mình, đã bao nhiêu năm trời rồi cô chưa đụng đến nó nhỉ? Cô chẳng nhớ, thường thì những gì liên quan đến phép thuật cô thường cố giấu nó đi, cô chỉ thích một cuộc sống bình thường trong thế giới của mình, tuy nhiên, giờ đây cô phải sử dụng một trong số chúng, xe xuyên thấu.

~Hết chương 3~
Tan [ 2/5/2012]

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 16+17 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 14+15 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 12+13 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 10+11 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 8+9 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 6+7 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 4+5 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 1 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 25+ Phần kết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 21+22 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 1- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 3 + 4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ-Tập 1- Chương 1 Truyện | Thơ 2
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện dài] Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -Minh Hiểu Khê Truyện | Thơ 5
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top