[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N


Lời mở đầu

“Lấy con gái của tập đoàn Hưng Long à? Ha ha ha!”

“Ta đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy con trai!”

“Cha ơi, con cũng muốn nói chuyện nghiêm túc với cha” Vương Phan nghiêm giọng, anh đưa mắt nhìn cha mình “Cha thừa biết con không muốn làm con rối của bất kỳ ai, kể cả đó là cha hay mẹ. Con sẽ lấy người mà con yêu, vì thế, xin ngưng chuyện này ở đây thôi, thưa chủ tịch”

Ông Hùng chậm rãi đưa tách cà phê lên miệng và hớp một ngụm

“Thế con định khi nào mới giới thiệu con dâu cho cái nhà này, mẹ con đang lo lắng đấy”

Vương Phan nhún vai “Con chịu, hiện tại con chưa nghĩ đến vấn đề này”

“Con đang là một nghệ sĩ nổi tiếng, đó là ước mơ của con, chúng ta không hề can thiệp, kể cả việc con từ chối tiếp nhận tập đoàn Vũ Vương ta cũng không nói đến, nhưng Vương Phan này, mẹ con đang thật sự lo lắng, đến khi nào con mới chịu yêu đây”

“Không phải lúc này, thưa cha”

“Nếu con lấy con gái tập đoàn Hưng Long sẽ tốt cho tất cả, sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời giữa hai công ty mạnh nhất nước trong ngành giải trí, họ rất có thế lực ở thị trường nước ngoài, đó là lý do ta đã không phản đối con chọn Hưng Long để ký hợp đồng. Hơn nữa, chủ tịch Hưng và ta là bạn từ nhỏ, chuyện của hai đứa đã được bọn ta quyết định từ lâu. Nhưng tất nhiên, chúng ta đều tôn trọng con cái mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Thế nên, sao con không thử gặp con bé, biết đâu hai đứa sẽ hợp nhau”

“Chỉ phí thời gian thôi cha”

“Đừng vội vàng kết luận con trai ta, con cứ suy nghĩ những gì ta nói, ta sẽ chờ cho đến khi con có quyết định”

“Con xin phép”

Vương Phan cúi chào cha rồi rời khỏi phòng, đứng tựa người vào cánh cửa lớn của phòng chủ tịch, anh khẽ mĩm cười “Hẹn hò ư?”
….

“Hôm nay sẽ có buổi họp báo ở Hưng Long về việc gia hạn hợp đồng, tiếp đến là buổi ra mắt album mới, đầu giờ chiều có hẹn với công ty quảng cáo Tuấn Việt, chương trình ca nhạc buổi tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ” Nguyên Phương, người quản lý của Vương Phan vừa kết thúc phần thông báo vừa chăm chú nhìn vào điện thoại của mình để chắc rằng mình không quên chuyện gì quan trọng

“Anh đã nói chuyện này suốt từ khi rời nhà đến giờ rồi, nghỉ một chút được không” Vương Phan thở dài, anh đang bận lái xe len lỏi qua từng dòng người tấp nập

“Cậu đấy, tôi phải nói bao nhiêu lần rồi là không được lái xe mà, quản lý như tôi làm sao lại thích việc ngồi không bên cạnh nghệ sĩ của mình thế chứ” Nguyên Phương cằn nhằn

“Anh cũng biết tôi ghét ngồi không mà, không làm gì khiến tôi phát ốm mất”

“Thật không biết nói sao với cậu. Á, dừng lại tòa nhà đằng trước, tôi vào mua ít đồ cho cậu”

Chưa kịp đợi Vương Phan nói gì, Nguyên Phương đã biến mất vào tòa nhà thương mại tấp nập người ra vào. Thở dài, Vương Phan lái xe vào chỗ đậu. Những lúc rảnh rỗi thế này cậu thích nhìn ngắm mọi người qua cửa sổ xe đóng kín, làm người nổi tiếng thật bất tiện, chỉ vì sợ đám đông nhận ra mình, cách duy nhất là trốn càng kỹ càng tốt.

Đôi mắt đen láy của Vương Phan nhìn quanh khắp lượt những người ra vào khu thương mại, mỗi người một vẻ, mỗi người một cuộc sống, và cậu thích cuộc sống của chính mình. Trở thành ngôi sao là ước mơ của cậu, cậu muốn được đứng trên sân khấu, nơi đầy ánh hào quang, nơi cậu thực sự được công nhận. Và chưa bao giờ, ít ra là đến lúc này, cậu nghĩ đến một thứ khác ngoài ca hát.
“Cháu cám ơn ạ” Một giọng nói pha lẫn niềm háo hức phát ra đâu đó gần chỗ cậu đậu xe, ánh mặt Vương Phan dừng lại nơi một người con gái với mái tóc đen dài, áo thun trắng đơn giản, quần jeans xanh và một chiếc nón cối màu rơm nổi bật. Đã tiếp xúc với giới thượng lưu đủ lâu, không quá khó để cậu nhận ra cô gái là một tiểu thư giàu có, tuy cách ăn mặc có giản dị, nhưng lại toàn hàng hiệu. Tuy nhiên thứ thu hút ánh mắt cậu không phải những thứ xa xỉ nhàm chán ấy, gói khoai lang nướng trên tay cô gái mới thực sự làm cậu chú ý

“Tiểu thư và khoai lang nướng à!” Lần đầu tiên, cậu cảm giác tò mò về một người lạ.

Cô gái ấy trả tiền rồi cúi chào ông lão bán khoai thật tử tế, cô bước nhanh về xe mình, đúng thật là con nhà giàu, chiếc BMW màu trắng đậu ngay sau xe Vương Phan không phải loại vừa. Nụ cười của cô gái ấy khi mua được gói khoai lang kia hạnh phúc đến mức làm cậu cảm giác đó là một món cực kỳ quý hiếm. Cô gái này thật kỳ lạ ! Vương Phan khẽ mĩm cười, dứt cái nhìn ra khỏi kính chiếu hậu.

“Có chuyện vui à?” Nguyên Phương đặt túi đồ xuống yên sau rồi tò mò nhìn ra ngoài, hi vọng tìm được gì hấp dẫn, tiếc là, anh chẳng tìm được gì

“Không có gì đâu. Đi thôi” Vương Phan mĩm cười rồi khởi động chiếc BMW màu bạc của mình.

[To be continued...]

Tan [ 18/7/2012]

---------- Post added at 09:51 AM ---------- Previous post was at 09:49 AM ----------

Chương I:



“Chào tổng giám đốc, tôi là Gia Linh, trợ lý của cô, tôi mới nhận được tin cô vừa xuống máy bay nên đã định đến đón” Cô trợ lý trông bộ dạng hết sức bối rối khi thấy Phương Nghi, tổng giám đốc mới của công ty giải trí Hưng Long xuất hiện ngay tại cửa

“Tôi không quen có người đưa đón, cứ để tôi tự làm những chuyện mình có thể. Mấy giờ rồi, khi nào buổi họp báo bắt đầu?” Phương Nghi bước vội qua đám ký giả đang đứng chờ những ngôi sao nổi tiếng xuất hiện, có lẽ chưa ai nhận ra cô nên cô có vẻ không bị chú ý khi bước vào.

“Vẫn còn sớm thưa cô, khoảng hai tiếng nữa buổi họp báo sẽ diễn ra trong sảnh A, lầu hai” Gia Linh hối hả chạy theo cho kịp cô tổng giám đốc trẻ của mình

Bốp! Gia Linh bất ngờ đâm sầm vào sau lưng Phương Nghi, cô xoa xoa mũi mình và đưa mắt nhìn về nơi đang thu hút sự chú ý của tổng giám đốc.

“Cậu ta là ai thế ?” Phương Nghi thắc mắc

Gia Linh nhìn theo ngón tay của tổng giám đốc, một đám đông đang hò hét quay quanh một ai đó, và cô biết chắc đó là ai, vì cái tên anh ta không ngừng được đám đông hét lớn “Vương Phan! Vương Phan”

“Cậu ấy là ngôi sao sáng nhất của công ty chúng ta, album của cậu ấy luôn đứng đầu bảng xếp hạng, luôn được bầu chọn là nghệ sĩ được yêu thích nhất trên tất cả các tạp chí âm nhạc. Các cô gái đều ước một lần được nhìn thấy trực tiếp cậu ấy, các hội nhóm ủng hộ không thế đếm hết, đó thực sự là một ngôi sao đấy” Gia Linh hào hứng giới thiệu, chính cô cũng là một fan trung thành của Vương Phan

“Thế à!” Phương Nghi đáp một cách thờ ơ rồi bước về phía thang máy, cô chẳng thèm nhìn ngôi sao của công ty một lần nào nữa

Hơ hơ...cô ấy có phải là con gái không thế. Trước giờ chưa cô gái nào có thể nghe đến tên Vương Phan mà không bị cuốn hút, dù có ở nước ngoài lâu thế nào thì tiêu chí sắc đẹp cũng không thể thay đổi chứ. Hơn nữa cậu ta là người sẽ tham gia họp báo gia hạn hợp đồng với công ty chúng ta mà” Cô trợ lý suy sụp tựa người vào tường với những suy nghĩ về tương lai sắp tới của mình, cô tổng giám đốc này chẳng dễ phục vụ tí nào đâu

“Cô sao thế?” Phương Nghi nhìn cô ra vẻ hơi lo lắng “Cô không khỏe à?”

“Ơ không không, tôi chỉ hơi choáng chút thôi”

“À!” Phương Nghi mĩm cười rồi trở về tư thế khoanh tay trước ngực của mình

Gia Linh thở phào “Ngài chủ tịch ơi, ngài nghĩ gì khi tuyển cô gái đáng sợ này thế?”, cô trợ lý bắt đầu mơ về những ngày cô còn làm việc chung với tổng giám đốc cũ.

Ngay khi Phương Nghi và Gia Linh đứng đợi thang máy dưới tầng trệt...

“Vương Phan, Vương Phan...nhìn qua đây này...làm ơn...nhìn chúng em này...”

“Cho em nắm tay anh một cái thôi...Vương Phan của em”

“...”

“Xin lỗi mọi người, sắp đến buổi họp báo của Vương Phan, mọi người vui lòng nhường đường để chúng tôi chuẩn bị” Nguyên Phương chắn trước đám đông fan hâm mộ và ký giả, giọng anh hết sức mạnh mẽ và uy lực, dù không muốn chút nào nhưng đám đông đã từ từ giãn ra và Vương Phan để lại một nụ cười chết người trước khi bước vào khu vực dành cho nghệ sĩ.

“Này, cô ấy là ai thế” cậu hướng cái nhìn về phía cô gái trong trang phục áo thun trắng quần jeans xanh đang đứng trước thang máy
Bất ngờ trước việc Vương Phan chịu để ý đến một cô gái, Nguyên Phương hạnh phúc đưa mắt nhìn về hướng Vương Phan vừa chỉ

“Ồ, tổng giám đốc Phương Nghi đấy, cô ấy mới từ nước ngoài về. Là người đã vượt qua cuộc tuyển chọn tổng giám đốc gay gắt nhất lịch sử công ty chúng ta. Không ngờ còn trẻ thế, lại là tiểu thư nhà giàu, cả tài năng và thân thế đều hoàn hảo. Không biết chủ tịch tìm đâu ra cô ấy nhỉ” Nguyên Phương dành cho Phương Nghi ánh mắt ngưỡng mộ

“Là cô ta à?” Vương Phan mĩm cười

“Cậu quen cô ấy sao?” Nguyên Phương lại tiếp tục trãi qua một cú sốc nữa sau khi chứng kiến nụ cười hiếm hoi dành cho các cô gái của Vương Phan

“Không hề” Vương Phan nhún vai

“Vậy mà cứ tưởng...” Nguyên Phương thất vọng

“Sao lần này chủ tịch lại tuyển người ngoài vào vị trí tổng giám đốc vậy? Tôi cứ tưởng ông ấy thích những mối quan hệ gần gũi chứ”

“Việc này thì tôi cũng không rõ, thông tin về tổng giám đốc mới cũng vừa được thông báo hôm qua thôi. Nghe đâu cuộc tuyển chọn diễn ra ở nước ngoài”

Vương Phan không nói gì, trong đầu anh chợt xuất hiện hình ảnh cô gái cùng nụ cười ấm áp khi ôm gói khoai lang nướng tình cờ bắt gặp trên đường.

“Hai tiếng nữa buổi họp báo sẽ bắt đầu, cậu nên lên phòng chuẩn bị” Nguyên Phương thông báo

“Hiểu rồi” Vương Phan bước đến thang máy, anh ấn nút...và thang máy bắt đầu di chuyển...

~Hết chương 1~

Tan [ 20/7/2012]

---------- Post added at 09:53 AM ---------- Previous post was at 09:51 AM ----------

Chương II:



“Này, nghe nói hôm nay tổng giám đốc mới của Hưng Long sẽ xuất hiện phải không?”

“Ừ, cô ấy mới về nước vài giờ thôi, không ai biết được cô ấy thế nào trừ vài người trong công ty, thân thế, học lực, mọi thông tin về cô ấy đều được giấu kín”

“Hưng Long đang bày trò gì thế nhỉ? Thông báo đổi tổng giám đốc Thiện Minh bằng một cô gái ngoại quốc, họ đang có kế hoạch gì sao?”

“Suỵt im lặng, cô ta đến kìa!”

Cả đại sảnh dường như nín thở chờ đợi tổng giám đốc mới của Hưng Long, công ty giải trí lớn nhất nước, hiện có rất nhiều thế lực ở nước ngoài. Việc thay đổi tổng giám đốc bất ngờ được thông báo cách đây một tháng, và hôm nay là buổi họp báo ra mắt tổng giám đốc mới đồng thời đánh dấu bảng hợp đồng đầu tiên dưới thời đại mới này, hợp đồng gia hạn với Vương Phan, ngôi sao ca nhạc đắt giá nhất nước hiện nay.

Phương Nghi xuất hiện trong bộ đồng phục trắng, trên ngực áo cô cài một hoa hồng tím, mái tóc cô xỏa dài tự nhiên, cô chỉ trang điểm thật nhạt nhưng cũng đủ để tất cả mọi người có mặt tại buổi họp báo có mặt hôm đó bị choáng ngộp bởi vẻ đẹp pha lẫn nét Âu-Á cùng ánh mắt hết sức sắc lạnh của mình. Vương Phan cũng không ngoại lệ, lần đầu tiên trong đời mình, anh nhìn thấy một cô gái giản dị mà lại có sức hút đến thế, nhưng có gì đó không đúng ở đây, ánh mắt này, nét mặt này, không thể là cô gái cậu đã thấy trên đường đến công ty, cứ như là hai người hoàn toàn khác, hay...có lẽ...anh đã nhầm người.

“Xin cô Phương Nghi phát biểu vài lời với mọi người đang có mặt tại đây”

Vương Phan giật mình trở về với hiện tại, cậu làm sao thế nhỉ, lần đầu tiên cậu bị một cô gái buộc phải suy nghĩ nhiều đến thế.

“Xin chào tất cả mọi người” Giọng Phương Nghi rõ ràng và hết sức quyết đoán, cô đứng dậy cúi chào một lượt “Lần đầu tiên tôi xuất hiện tại nơi này với cương vị là tổng giám đốc, tôi xin hứa sẽ cống hiến hết sức mình cho sự thành công của công ty. Có thể trong mắt mọi người tôi vẫn chưa thật sự đủ sức để quản lý công ty to lớn này, nhưng xin hứa với danh dự của chính mình, tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ” Phương Nghi cúi chào một lần nữa, đám đông bị ngỡ ngàng trước bài phát biểu ngắn gọn nhưng đầy uy lực của cô gái trẻ trước mặt, máy ảnh nháy liên tục và cánh ký giả đang ra sức ghi chép mọi thông tin có thể.

“Thưa cô, được biết cô đã sống ở nước ngoài trước khi đến đây, và cuộc tuyển chọn cũng diễn ra ở nước ngoài, điều gì đã khiến cô quyết định tham gia vào vị trí này?”

Phương Nghi mĩm cười “Tôi muốn thử sức mình ở một lĩnh vực mới, càng có nhiều người nói tôi không thể, tôi sẽ chứng minh cho họ thấy rằng họ đã hoàn toàn sai lầm.”

Lại tiếp tục là một câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy thú vị, cô càng nói càng gợi nhiều tò mò từ cánh phóng viên, buổi họp báo gần như đi chệch hướng với mục tiêu ban đầu.

“Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tổng giám đốc mới của chúng tôi, buổi họp báo của chúng ta vẫn còn một phần nữa, hợp đồng với Vương Phan sẽ được tổng giám đốc đứng ra gia hạn ngày hôm nay”

Lời phát biểu của người quản lý chương trình đã đưa mọi người quay lại với ngôi sao sáng nhất đang ngồi cách tổng giám đốc mới không xa, tiếng máy ảnh lách cách kéo Vương Phan về vị trí của mình, ánh mắt của anh đã không ngừng quan sát cô gái ấy, ở cô có sức hút quá mạnh mẽ với anh. Đến anh cũng không hiểu được.

“Cậu có thể phát biểu vài lời không Vương Phan?”

“Vâng, lý do khiến tôi muốn gia hạn hợp đồng với Hưng Long khi thời hạn vẫn còn hai năm nữa là vì tôi tìm được một cuộc sống muôn màu tại nơi này, thế giới nghệ sĩ không ngừng chuyển động, và chỉ duy nhất tại nơi này, tôi mới tìm thấy phương tiện giúp tôi tiến nhanh hơn cả sự thay đổi của giới nghệ thuật”

“Ôi, Vương Phan trả lời hay quá!!!” Các nữ phóng viên ủng hộ Vương Phan không kiềm được sự ngường mộ của mình

“Anh nghĩ gì về việc công ty thay đổi tổng giám đốc trong giai đoạn đang thỏa thuận hợp đồng mới với anh?”

“Điều đó không quan trọng, tôi không cần biết tổng giám đốc là ai, chỉ cần người ấy cống hiến hết sức mình cho công ty, tôi sẽ không có ý kiến”

Cũng như Phương Nghi, những câu trả lời báo chí của Vương Phan cũng khôn khéo không kém, buổi họp báo kết thúc bằng chữ ký vào bảng hợp đồng mới trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người.

“Vất vả quá! Cám ơn mọi người đã đến tham gia họp báo, chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn ở phòng bên, xin mời lối này”

“Cậu trả lời phỏng vấn rất tốt đấy” Phương Nghi không nhìn Vương Phan, cô đang đứng quay lưng lại với cậu, thang máy đang đi xuống, và chỉ có hai người, điều này làm Vương Phan cảm thấy khó chịu, trước giờ cậu chưa hề thích nói chuyện với mấy cô gái một cách riêng tư thế này

“Cô cũng thế mà!” Vương Phan đáp lại bằng kinh nghiệm ứng xử của mình

“Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Tạm biệt” Cửa thang máy bật mở, Phương Nghi bước thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn Vương Phan một lần, thở dài, ngôi sao số một Hưng Long nhún vai rồi ấn nút đóng thang máy. Chưa bao giờ, thậm chí là bây giờ, cậu nghĩ mình nên quan tâm đến các cô gái, thật phiền phức, còn việc lấy con gái Hưng Long thì...cho xin đi!

~Hết chương 2~

Tan [ 20/7/2012]

 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top