[TTYT -02] Thay đổi con người...

cruiseBK

Thanh viên kỳ cựu
+ Thông tin cá nhân:
- Họ tên: PHAN ĐỨC QUANG
- Điện thoại: 01668905032
- Email : phan_duc_quang16101991@yahoo.com

+ Bài viết dự thi:

Cảm nhận trong 1 tháng qua...




http://ca8.upanh.com/16.268.20595213.mz10/1.jpg

Tôi sống trong cảm giác buồn tẻ và vô ích trong suốt những tháng ngày khi tôi là một Sinh Viên. Tôi không thấy cảm giác thú vị gì với những gì tôi đang sống. Tôi không có một ước mơ, môt hoài bão nào trong tâm trí của tôi. Tôi chỉ nghĩ đến những gì cảm thấy tôi thoải mái và tôi không cảm nhận được nhữngn gì cực khổ và rồi …

http://ca9.upanh.com/16.268.20595214.HiI0/2.png
Con người của tôi đã trỡ nên khác hẳn khi tôi bắt đầu trở thành, thành viên của hội Trái Tim Yêu Thương. Từ 1 người sống khép kín chỉ biết hưởng thụ những gì người khác làm ra và tôi sống cởi mở hẳn ra những thời gian của tôi dần dần không còn trở nên vô ích nữa. Dù chỉ mới vỏn vẹn một tháng nhưng tôi đã cảm nhận được thấy chúng. Tôi cảm thấy cuộc sống như vậy mới làm cho mình lớn hơn. Tôi biết được nhiều hơn ở ngoài xã hội họ sống như thế nào, ra sao…
Tôi đã thay đổi những gì tôi cần dù chưa hoàn thiện nhưng cũng góp phần nào làm cho tôi sống cảm thấy ít hối tiếc về những gì tôi đang làm.

http://ca7.upanh.com/16.268.20595216.dwC0/3.jpg
Từ ngày vào hội tao biết được những cái mà tôi xem tưởng chừng là rất là ngộ nghĩnh những lại có những ý nghĩa rất xâu xa. Điển hình đó chính là “ free hug” được hiểu đơn thuần là 1 thông điệp yêu thương nhất cho1 người bạn, cùng chia sẻ những sự yêu thương và cảm nhận được sự yêu thương. Rồi những tinh thần ham hố hội từ những “ mì quậy phá ( C.Thu, C.Nguyet, Thùy ,Thảo…)”, tụ tập chơi bời để có được những món quà có ý nghĩa cho những hoạt động vì cộng đồng.

[FONT=&quot]Ngày mới vào không khí của hội vui biết bao nhiêu… tôi yêu quí mọi người biết chừng nào, những hoạt động làm cùng đồ cho hội ai cũng làm việc nhiệt tình… nhưng rồi gần đây tôi cảm thấy rằng hội dù rất đông nhưng thật rat tham gia cũng chả có bao nhiêu… chỉ có những người quanh đi quẩn lại… chắc có lẽ là mọi người chưa biết đến các hoạt động nên chưa tham gia được … tôi mong muốn gần đây các bạn trong hội sẽ tham gia 1 cách nhiệt tình rất nhiều, gặp được nhiều người hơn.
[/FONT]
http://ca8.upanh.com/16.268.20595217.Xed0/4.jpg
Vì chỉ mới tham gia nên tôi chỉ cùng mọi người trong hoạt động quyên góp áo quần về Miền Trung hì hì… và chỉ nhớ nhất hình ảnh 5 anh em dầm mưa canh 15 bao đồ thôi…
Hì vì bài cảm nhận này bữa viết rồi nên viết lại không được hay ^^…
(http://kynangsong.org/threads/7667)


LỜI CHÚC CUỐI CÙNG CRUISEBK CŨNG CHỈ MUỐN GỞI ĐẾN HỘI : MONG HỘI SẼ MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN… LUÔN ĐEM ĐẾN NIỀM VUI CHO MỌI NGƯỜI… VÀ CÙNG NHAU LÀM NÊN 1 HỘI TTYT MẠNH MẼ… HE HE.


http://ca9.upanh.com/16.268.20595218.nxP0/5.jpg
 

xphong229

[♣]Thành Viên CLB
Nôn nóng tham gia Hội quá.Nhưng phải đến tháng 12 mới được.Hãy chờ tôi Trái tim yêu thuong
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
LỜI CHÚC CUỐI CÙNG CRUISEBK CŨNG CHỈ MUỐN GỞI ĐẾN HỘI : MONG HỘI SẼ MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN… LUÔN ĐEM ĐẾN NIỀM VUI CHO MỌI NGƯỜI… VÀ CÙNG NHAU LÀM NÊN 1 HỘI TTYT MẠNH MẼ… HE HE.

Chắc chắn là thế em à!
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Anh tin rằng một ngày không xa khi nhắc đến tên Hội Trái Tim Yêu Thương là mọi người sẽ biết đến một Hội tình nguyện đại diện cho Kỹ năng sống của NVH Sinh Viên, là sân chơi, học tập, giao lưu của các bạn sinh viên trong và ngoài TPHCM và có những đóng góp thiết thực vào hoạt động cộng đồng SỐNG ĐỂ SẺ CHIA với các hoàn cảnh khó khăn, các mảnh đời bất hạnh... :dacy:
Hãy cùng Trái Tim Yêu Thương lan tỏa thông điệp TỪ TRÁI TIM TỚI TRÁI TIM em nhé ^^ :dangyeu:

 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Đọc bài viết của em mà thấy được hình ảnh chị lúc mới tham gia hội, bao nhiêu ký ức lại tràn về... Chúng ta phải sống hết mình, phải làm hết sức có thể để đem lại nhiềm vui co những người kém may mắn hơn chúng ta... Hãy giữ mãi "ngọn lửa" này em nha...!!!
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Nhìn vào bạn cruiseBK ít ai nghĩ rằng bạn ấy chỉ mới tham gia vào hội Trái Tim Yêu Thương được 1 tháng, bạn ấy hòa nhập với mọi người từ ngày đầu tiên tham gia hội, những buổi off sau đó hầu như đều có mặt bạn ấy, thật năng động. Và dường như bên cạnh bạn ấy luôn có những "bóng hồng"
 

Bình luận bằng Facebook

Top