Thiên Sứ
[♣]Thành Viên CLB
Từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành và giờ sắp 18, lúc nào Thiên Sứ cũng thấy mình thiệt là dễ thương. Dễ thương đến kì lạ :cuoihaha:
Lúc nhỏ tới giờ, tròn và xinh đẹp, dễ thương như cục bột. Giờ thì thật đáng yêu và dễ gần. Sống trong môi trường mới, Thiên Sứ chơi thân với một bạn dễ thương và có rất nhiều "vệ tinh". Lúc nào đi với bạn ấy cũng phải né xa xa tí để lỡ mấy cái "vệ tinh" kia "quăng" nhầm hướng, hehe :cuoihaha:
Thiên Sứ chẳng có ai để ý nhưng mà vẫn thấy vui :mimcuoi: Sống vô tư, yêu đời cho riêng mình đã là một hạnh phúc. Cũng như sáng lập ra cái Hội Dễ thương, thông minh và xinh đẹp này để mọi người tự sướng chung cho vui vậy á.
Viết lảm nhảm một tí cho đời thêm lộn xộn tí ^^ Ngày vui vui nhé mọi người!
Lúc nhỏ tới giờ, tròn và xinh đẹp, dễ thương như cục bột. Giờ thì thật đáng yêu và dễ gần. Sống trong môi trường mới, Thiên Sứ chơi thân với một bạn dễ thương và có rất nhiều "vệ tinh". Lúc nào đi với bạn ấy cũng phải né xa xa tí để lỡ mấy cái "vệ tinh" kia "quăng" nhầm hướng, hehe :cuoihaha:
Thiên Sứ chẳng có ai để ý nhưng mà vẫn thấy vui :mimcuoi: Sống vô tư, yêu đời cho riêng mình đã là một hạnh phúc. Cũng như sáng lập ra cái Hội Dễ thương, thông minh và xinh đẹp này để mọi người tự sướng chung cho vui vậy á.
Viết lảm nhảm một tí cho đời thêm lộn xộn tí ^^ Ngày vui vui nhé mọi người!