lazycat81189
Thành viên
Chào mọi người ! ^^ Mình bik dc trang web này thông wa 1 người bạn. Có lẽ cái mình thiếu lúc này là những kỹ năng giúp mình vượt wa mọi khó khăn hiện tại. Hy vọng sẽ nhận dc sự giúp đỡ của mọi người ^-^
Dạo gần đây có nhìu chuyện xảy ra làm mình trở nên k có cảm xúc và mất niềm tin vào mọi thứ. Có lẽ do từ trc đến giờ mình chưa bao giờ gặp phải những tình huống đó nên mình k bik phải làm sao cho đúng. Mọi chuyện đến cùng lúc làm mình bế tắc và "trơ" cảm xúc. Mình vẫn đến trường, vẫn cười nói zui zẻ nhưng thực tế là đầu óc mình trống rỗng. Mình có cảm giác như là đang đóng kịch. Mình có nhìu bạn, bạn thân cũng có. Mình là 1 người bik lắng nghe người khác nhưng lại k thể để người khác lắng nghe mình. Có thề do mình k có niềm tin bạn bè sẽ giúp mình dc. Cảm giác k ai có thể hỉu hay chia sẻ cùng mình làm mình rất khó chịu. Bạn bè chắc cũng cảm nhận dc sự thay đổi của mình, cũng wan tâm hỏi han nhưng mình chẳng thấy zui hay dc an ủi, mình thấy...bình thường:lungtung: Sắp tới nhóm mình có bài thuyết trình, 1 thành viên trong nhóm ( phải nói là thành viên tích cực nhất) chuyển wa nhóm khác. Điều này làm mình cảm thấy áp lực nặng nề hơn. Có thể nói các thành viên trong nhóm hiện tại đều dựa vào mình, trong khi bản thân mình lại chưa dc ổn định. Mình k bik liệu nhóm có thể làm tốt dc k..?? Lo lắng lại càng lo lắng hơn...:choangvang:
Trong chuyện tình cảm mình cũng đang bế tắc. Mình có cảm tình zới 1 người bạn, nhưng tình cảm này chỉ đến 1 phía từ mình. Mình và người đó rất khác nhau. Mình k bik nếu bản thân cố gắng hơn nữa có thể thay đổi dc chút nào k, trong khi bản thân mình lại rất sợ bị tổn thương:ngu: 1 người bạn khác rất tốt, lun wan tâm lo lắng cho mình nhưng mình lại k hề có tình cảm mặc dù mình đã cố gắng. Người bạn đó đã ở bên mình 2 năm rùi. Mình bik rõ 2 đứa k hợp nhau nhưng mình vẫn k buông tay dc. Đã có lúc mình dứt khoát nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy, cứ như đi trong 1 vòng tròn zậy. K bik chọn người thương mình có phải là cách an toàn nhất k...?? Hay là mình cứ mặc kệ nó, ra sao thì ra ???
Mình thấy nhìu khi k có cảm xúc cũng hay. K phải bận tâm hay lo lắng về mọi thứ và cũng k bik bùn là gì. Nghe có vẻ vô trách nhiệm. Nhưng thực tế những gì mình đã trải wa trong mấy tháng gần đây làm mình k mún dành niềm tin cho ai nữa. Cái mình cho đi nhưng nhận dc k như mình mong mún, thậm chí làm mình cảm thấy bùn hơn rất nhìu nữa. Mình k phải là thánh để nói rằng: cho đi là k mong mún dc nhận lại :metmoi: Cách tốt nhất để k tin 1 ai là phớt lờ mọi thứ, vẫn nói chuyện, vẫn làm việc chung nhưng chỉ ở 1 mức độ nhất định.
Dạo gần đây có nhìu chuyện xảy ra làm mình trở nên k có cảm xúc và mất niềm tin vào mọi thứ. Có lẽ do từ trc đến giờ mình chưa bao giờ gặp phải những tình huống đó nên mình k bik phải làm sao cho đúng. Mọi chuyện đến cùng lúc làm mình bế tắc và "trơ" cảm xúc. Mình vẫn đến trường, vẫn cười nói zui zẻ nhưng thực tế là đầu óc mình trống rỗng. Mình có cảm giác như là đang đóng kịch. Mình có nhìu bạn, bạn thân cũng có. Mình là 1 người bik lắng nghe người khác nhưng lại k thể để người khác lắng nghe mình. Có thề do mình k có niềm tin bạn bè sẽ giúp mình dc. Cảm giác k ai có thể hỉu hay chia sẻ cùng mình làm mình rất khó chịu. Bạn bè chắc cũng cảm nhận dc sự thay đổi của mình, cũng wan tâm hỏi han nhưng mình chẳng thấy zui hay dc an ủi, mình thấy...bình thường:lungtung: Sắp tới nhóm mình có bài thuyết trình, 1 thành viên trong nhóm ( phải nói là thành viên tích cực nhất) chuyển wa nhóm khác. Điều này làm mình cảm thấy áp lực nặng nề hơn. Có thể nói các thành viên trong nhóm hiện tại đều dựa vào mình, trong khi bản thân mình lại chưa dc ổn định. Mình k bik liệu nhóm có thể làm tốt dc k..?? Lo lắng lại càng lo lắng hơn...:choangvang:
Trong chuyện tình cảm mình cũng đang bế tắc. Mình có cảm tình zới 1 người bạn, nhưng tình cảm này chỉ đến 1 phía từ mình. Mình và người đó rất khác nhau. Mình k bik nếu bản thân cố gắng hơn nữa có thể thay đổi dc chút nào k, trong khi bản thân mình lại rất sợ bị tổn thương:ngu: 1 người bạn khác rất tốt, lun wan tâm lo lắng cho mình nhưng mình lại k hề có tình cảm mặc dù mình đã cố gắng. Người bạn đó đã ở bên mình 2 năm rùi. Mình bik rõ 2 đứa k hợp nhau nhưng mình vẫn k buông tay dc. Đã có lúc mình dứt khoát nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy, cứ như đi trong 1 vòng tròn zậy. K bik chọn người thương mình có phải là cách an toàn nhất k...?? Hay là mình cứ mặc kệ nó, ra sao thì ra ???
Mình thấy nhìu khi k có cảm xúc cũng hay. K phải bận tâm hay lo lắng về mọi thứ và cũng k bik bùn là gì. Nghe có vẻ vô trách nhiệm. Nhưng thực tế những gì mình đã trải wa trong mấy tháng gần đây làm mình k mún dành niềm tin cho ai nữa. Cái mình cho đi nhưng nhận dc k như mình mong mún, thậm chí làm mình cảm thấy bùn hơn rất nhìu nữa. Mình k phải là thánh để nói rằng: cho đi là k mong mún dc nhận lại :metmoi: Cách tốt nhất để k tin 1 ai là phớt lờ mọi thứ, vẫn nói chuyện, vẫn làm việc chung nhưng chỉ ở 1 mức độ nhất định.