Mình thấy ước mơ của các bạn viết ở trên thật giản dị nhưng là những ước mơ đẹp. Ước mơ của anh Ting, be91, mèo mắc ma, Blue_Katze là được đi du lịch, mình cũng vậy. Từ nhỏ mình cũng mơ được đến Ai Cập được tham quan Kim Tự Tháp (vì mình mê khảo cổ học).
Mình cũng có những ước mơ khác ( hơi bị nhiều). Có những ước mơ chỉ để mơ ước vì mình biết nó không thể nào thành sự thật. Cũng có những ước mơ mình mình đang ấp ủ, đang hi vọng, đang hành động để chờ được hái quả thành công. Nhưng có những ước mơ mình đã tự dập tắt.
Hồi nhỏ, mình ước: Nếu có thể nuôi 1 con thú cưng mình ước mình có thể nuôi cá heo. Mình cực kì thích cá heo. Nhưng bây giờ lớn rồi mới hiểu không thể được, nên giờ đổi thành được bơi lội cùng với chúng (cái này có thể thực hiện) nên mình đang chuẩn bị tập bơi (học mấy lần rồi cũng không biết bơi)
Hồi nhỏ chị mình từng hứa cho mình đi học piano, mà hình như chị quên lời hứa này rồi, thấy chị cũng vất vả nên mình cũng không xin. Đến bây giờ ước mơ này ngày một lớn, mình cũng chả biết nên làm gì với nó vì bây giờ cũng chưa có điều kiện để học. Thôi thì để chừng nào mình tự kiếm sống mình sẽ sắm 1 cây đàn và sẽ học vậy. Bây giờ mình chỉ ước mỗi ngày đều được nghe tiếng đàn. Ước rằng mỗi ngày chú nhóc hàng xóm đều chăm chỉ tập đàn để chị có thể nghe ké. Cám ơn chú nhóc nhiều vì em đàn rất hay.
Đến năm lớp 11 mình ước trở thành 1 Kiến Trúc Sư, 1 nhà thiết kế thời trang, họa sĩ vẽ truyện tranh. Rồi mình bắt đầu đi luyện vẽ, chui vô lò luyện đơn của thầy mình, vẽ rồi vẽ rồi lại vẽ. Và khi ước mơ không thể thành sự thực mình mới nhận ra mình chỉ thích vẽ khi có hứng, vẽ khi nào mình muốn, nếu được đào tạo theo kiểu của Việt Nam thì mình không muốn học. Sau nhiều lần đắng đo suy nghĩ mình cũng quyết định sau khi tốt nghiệp đại học mình sẽ lại đeo đuổi ước mơ này. Nhất định.
Mình ước là có thể sống chung với Hun và Wan, cả Sen nữa chứ, các cháu gái mà mình yêu nhất trên đời. Nhưng khó quá. Chắc là chỉ có thể qua thăm chúng thôi. Nhưng bao giờ? Mong rằng mình có thể hiểu chúng nói gì nữa, mỗi lần chơi với tụi nhỏ toàn vẽ ra giấy để diễn tả, mà nhờ vậy mình cũng biết sơ sơ vài câu. Bởi vậy bây giờ phải ráng nhét đống chữ đó vào đầu để hiểu tụi nhỏ.
Mình còn có những ước mơ khác giành cho gia đình, cho ba cho mẹ cho anh cho chị, cho những người bạn, cho Tp HCM, cho Việt Nam thân yêu nữa. Người ta nói ở đời đừng tham lam quá, và mình thấy mình quá tham lam rồi, ước mơ chi lắm thế. Vậy thôi nếu chỉ có 1 điều ước mình mong muốn mỗi sáng mai thức giấc đều được nhìn thấy ba mẹ khỏe mạnh, tất cả những người thân của mình đều khỏe mạnh không ai rời xa mình nữa. Mong mỗi ngày mọi người đều cười vui hạnh phúc, giống như mình vậy, không có gì vui cũng cười.:mimcuoi:
(Mình viết hơi nhiều nhỉ . Hiện giờ là viết nhiều nhất topic này, mong rằng có bạn nào đó chăm chỉ ngồi viết nhiều hơn mình. Hãy chia sẻ những ước mơ của các bạn. Lâu quá rồi không viết, viết xong rồi thấy thật thoải mái, một cảm giác thật nhẹ nhõm)